Giao hữu, M.Nam Định - U23 Việt Nam 3-4: Hài lòng một nửa

17/10/2009 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước một M.Nam Định dù có khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình nhưng thi đấu rất sung và tự tin, ĐT U23 VN đã phải chật vật lắm mới giành được chiến thắng với tỷ số 4-3 sau 2 lần liên tiếp bị dẫn trước. Cả 4 bàn thắng mà ĐT U23 VN ghi được trong trận này đều xuất phát từ những pha tấn công đặc trưng của “thương hiệu Calisto”, nhưng hàng thủ lại thi đấu rất tồi và biếu không 3 bàn thắng cho đội chủ nhà.

Xuất trận với đội hình 4-3-3 và có 4 sự thay đổi so với thành phần xuất phát ở trận giao hữu với HP.HN cách đây 2 ngày (Ngọc Anh đá hậu vệ trái thay Văn Học, Công Minh, Anh Tuấn đá tiền vệ trung tâm với Thanh Hưng thay Trọng Hoàng và Thái Dương, Thanh Bình đá tiền đạo cắm thay Đình Tùng), ĐT U23 VN không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng M.NĐ là đối thủ khó chơi hơn nhiều so với HP.HN.

Không có ngoại binh nào trong đội hình và sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ cũng như một số “lão tướng” như Xuân Phú, Lương Phúc hay Ngọc Linh, nhưng M.NĐ vẫn nhập cuộc rất tự tin và hưng phấn. Phần lớn các cầu thủ Nam Định đều chỉ có thể hình thấp bé nên họ cũng sử dụng lối chơi từa tựa như ĐT U23 VN, nghĩa là đá bóng ngắn, nhanh, ít chạm và di chuyển liên tục.

Trước sức ép do M.NĐ tạo ra, các cầu thủ U23 VN đã có dấu hiệu chơi lúng túng, đặc biệt là ở hàng thủ, cho dù HLV Calisto đã bố trí bộ đôi trung vệ ưng ý nhất của ông hiện nay là Cao Cường và Minh Đức. Ngay ở phút thứ 9, xuất phát từ một tình huống tấn công đơn giản của M.NĐ, cả Cao Cường lẫn Minh Đức đều không khống chế nổi một tiền đạo M.NĐ trong vòng cấm, và sau đó Minh Đức buộc phải phạm lỗi, giúp M.NĐ được hưởng một quả penalty để sớm vượt lên dẫn trước.


Cả cặp trung vệ Cao Cường (26) và Minh Đức (5) hôm qua đều không đạt yêu cầu

Trước bàn thua này 2 phút, U23 VN đã có một pha phối hợp bật tường rất đẹp từ giữa sân tới sát vòng cấm của M.NĐ nhưng lại “đứt xích” ở pha chuyền bóng cuối cùng. Tuy nhiên, U23 VN cũng chỉ mất 8 phút để có bàn thắng gỡ hoà và đây là một pha bóng phối hợp cực kỳ hoàn hảo.

Từ biên trái của Ngọc Anh, bóng được chuyển hướng tấn công rất nhanh qua trung lộ rồi sang cánh phải, và sau pha đập nhả một hai giữa Thành Lương và Thanh Bình, Thanh Hưng đón bóng từ khoảng cách chừng 20m rồi tung ra cú sút rất hiểm vào góc xa. Thế nhưng, số khán giả ít ỏi trên sân Thiên Trường chưa kịp thôi suýt xoa vì pha phối hợp như sách giáo khoa của U23 VN, thì 2 phút sau, đội chủ nhà đã nhanh chóng đáp trả bằng một cú làm bàn đẹp mắt không kém.

* Hàng thủ có vấn đề!

Hàng thủ U23 gồm toàn những cầu thủ có thể hình rất tốt, song lại để các cầu thủ M.NĐ nhỏ con thoải mái chuyền bóng cho nhau và kết thúc bằng một pha đánh đầu như đặt vào góc xa, khiến cả cặp trung vệ Minh Đức-Cao Cường lẫn thủ môn Tấn Trường chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Rất may là trước khi kết thúc hiệp một, U23 VN đã kịp san bằng tỷ số, và lần này Hoàng Quảng là người có công lớn với pha chuyền bóng dọn cỗ từ cánh phải để Thanh Bình dứt điểm chính xác gỡ hoà 2-2 cho “đội khách”.

Cuối hiệp một, HLV Calisto tung Đại Đồng vào thế chỗ Minh Đức, và sang hiệp hai, ông lần lượt đưa thêm Mạnh Dũng, Thái Dương, Nguyễn Ngọc Anh rồi Xuân Hợp vào sân, nhưng không ai trong số 4 cầu thủ này để lại ấn tượng thực sự. Tuy vậy, U23 VN vẫn có thêm bàn thắng ở phút 53 để lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận này. Bàn thắng của U23 VN được thực hiện từ một tình huống phạt góc, bóng được chuyền sệt ra và sau 4 chạm thì nó được Hoàng Quảng lật vào trong cho Tiến Thành đánh đầu ghi bàn.

Thế nhưng, chỉ 3 phút sau, ưu thế dẫn bàn của U23 VN lại bị xoá sạch sau tình huống M.NĐ phản công nhanh khi các trung vệ U23 VN chưa về kịp, và tiền vệ Thái Dương lại chuyền bóng đúng vào chân đối phương ngay trên sân nhà. Một cú lật bóng của cầu thủ M.NĐ từ trái sang phải đã vô tình rơi trúng vai hậu vệ trái Chu Ngọc Anh và làm lỡ đà thủ môn Tấn Trường lúc đó đang băng ra, khiến tiền đạo M.NĐ chỉ còn nhiệm vụ đưa bóng vào khung thành đang bỏ ngỏ.

Sau tình huống này, HLV Calisto lần lượt đưa thủ môn Minh Nhựt, tiền vệ Quý Sửu và tiền đạo Quang Vinh vào thay Tấn Trường, Tiến Thành và Thanh Hưng. Cũng từ thời điểm này (phút 70), U23 VN chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Trong khoảng 20 phút còn lại, HLV Calisto tung thêm Văn Duyệt, Long Giang, Danh Ngọc, Văn Học và Văn Bình vào sân thay Hoàng Quảng, Đại Đồng, Thành Lương, Chu Ngọc Anh, nhưng càng về cuối trận U23 VN càng tỏ ra mờ nhạt.

Đội bóng của HLV Calisto chỉ tạo được khoảng 2 cơ hội, nhưng một lần Nguyễn Ngọc Anh dứt điểm rất chính xác sau khi được Văn Bình tạo cơ hội để đối mặt với thủ môn M.NĐ ở phút 81, và lần còn lại là ở phút 87, khi Danh Ngọc chuyền bóng từ cánh phải để Quang Vinh đấu tay đôi với thủ môn M.NĐ và giành chiến thắng bằng cú tâng bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, ấn định tỷ số 4-3 cho U23 VN.

Bàn thắng: Thanh Hưng 17’ (1-1), Thanh Bình 27’ (2-2), Tiến Thành 53’ (3-2), Quang Vinh 87’ (4-3)

Đội hình xuất phát của U23 VN (4-3-3):

TM: Tấn Trường; Hậu vệ: Hoàng Quảng (phải), Cao Cường, Minh Đức, Chu Ngọc Anh (trái); Tiền vệ: Thanh Hưng, Công Minh, Anh Tuấn; Tiền đạo: Thành Lương (phải), Thanh Bình, Tiến Thành (trái)

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm