Đoản khúc... Thanh Bình

07/09/2009 10:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Bình nổi sớm, cơ hội rất nhiều nhưng vẫn chưa tận dụng tối đa để làm được việc thật to tát cho sự nghiệp. Em chỉ thực sự thấy một lần Bình vui nhất, đấy là khi U22 đoạt chức vô địch Mederka Cup”. Thủ môn Bùi Tấn Trường đã trải lòng như vậy trong một lần ngồi đàm đạo với người viết tại Đà Nẵng.

Trường là người gần gũi nhất với Thanh Bình trong bóng đá, lại là bà con, hẳn nhiên những lời anh nói về những tâm tư của Thanh Bình đáng tin cậy.

Quả thật, Merdeka Cup 2008 cũng là sự kiện lớn với BĐVN. Với Bình, dạo đó ai cũng  thấy anh nhuận sắc hẳn. Ông "Tô" cũng bộc lộ niềm vui trước màn thăng hoa của tiền đạo gốc Lai Vung- Đồng Tháp. Bình thực sự là thủ lĩnh trong đoàn quân trẻ trung năm đó. Trong vai trò tiền đạo lùi, anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời, góp công lớn đưa U23 QG đi đến vinh quang.

Vấn đề là sau đó thì sao? Bình chìm nghỉm, trở thành người thừa ở AFF Suzuki Cup 2008.

Cái số phận của Thanh Bình là thế. Phát tiết tài năng từ rất sớm, năm 1997, tại giải Thiếu niên-Nhi đồng toàn quốc, Bình "củi" đeo băng thủ quân, gây cơn sốt tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương- Đà Nẵng. Năm đó, đội TN-NĐ Đồng Tháp vô địch.


So với Đình Tùng (9), phong độ của Thanh Bình (18) ở mùa bóng vừa qua là rất đáng thất vọng.

Mùa giải chuyên nghiệp 2003, vòng 8, ở cái tuổi 17, Thanh Bình chơi trận V-League đầu tiên, có bàn thắng phi phàm vào lưới HA.GL. Pha trình làng ấn tượng đó đã đưa tên tuổi của Thanh Bình đến với những gương mặt được coi là thần đồng của BĐVN. Anh được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đó. SEA Games 22, Bình đá chính và toả sáng bên cạnh Quyến "béo". Từ đó đến nay, cứ ĐTQG hay U23 QG tập trung, lúc nào anh cũng có mặt trong danh sách. Dưới thời của HLV Alfred Riedl, bất chấp phong độ sa sút, để “hất cẳng” được Thanh Bình mà vào đá chính với Văn Quyến  là một thách thức nghiêm trọng với bất cứ tiền đạo nội nào. Công Vinh đã từng suýt " phát điên" vì phong độ tốt, tập luyện hết  mức vẫn không được ông Riedl tin dùng. Ngay cả SEA Games 2005, 2 trận quan trọng vòng bảng (gặp Singapore và Indonesia), Vinh "còm" vẫn phải vào sân từ ghế dự bị, khi nửa hiệp 2 đã trôi qua. Chỉ đến trận gặp Lào, Vinh mới được sử dụng. Số phận đã mỉm cười với tài năng thực sự khi anh lập hat-trick, đánh dấu thời kỳ tươi sáng của tiền đạo xứ Nghệ.

Công Vinh bây giờ đã chuyển qua một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp cầu thủ. Quyến “béo” cũng vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Người ta đã thấy sự trở lại của Quyến, kể cả về mặt tư cách. Còn Thanh Bình, anh đã có một mùa giải thực sự đáng quên trong màu áo HA.GL. Vỏn vẹn 2 bàn, một ký ức khủng khiếp với bất cứ tiền đạo nào.

Từ SEA Games 22 đến nay, đã 7 năm trôi qua. Những đồng đội của Bình ngày nào giờ đã hết tuổi, trong khi Phan Thanh Bình vẫn còn quân số U23. Bình “ củi” bây giờ đúng là “nhẵn mặt” bóng đá Đông Nam Á.

Cơ số tiền đạo của ĐT U23 QG hiện nay gồm  7 người: Thanh Bình, Đình Tùng, Tăng Tuấn, Quang Vinh, Mạnh Dũng, Ngọc Anh, Minh Tuấn. Có thể kể thêm Đức Thiện, Trọng Hoàng. Bình chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1. Với bề dày kinh nghiệm, còn ai xứng đáng để trao gửi niềm tin ngoài Phan Thanh Bình.

Suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế Bình “củi” có  thể hiện được vai trò thủ lĩnh tại SEA Games lần này thì vẫn còn là dấu hỏi, bởi nếu “luận anh hùng” bằng bản lĩnh, năng lực thì rõ ràng anh chưa tạo được sự an tâm với số đông, còn về phong độ thì Bình thua xa Đình Tùng, Tăng Tuấn hay Trọng Hoàng.

Tóm lại, Phan Thanh Bình là một số phận đặc biệt của BĐVN. Anh được trao dường như tất cả những cơ họi tốt nhất để lập những chiến tích kỳ vĩ. Tuy thế, Bình chỉ thường gây ấn tượng ở những giải tập huấn và được nhìn nhận là “gà son”.

Bây giờ, Bình đã có tất cả, vật chất đầy đủ, một tổ ấm như mơ. Tuy vậy, anh vẫn thiếu những khoảnh khắc cùng BĐVN thăng hoa mà anh thực sự ghi dấu ấn sâu đậm. Lẽ ra đây là lúc tài năng đạt ngưỡng cao nhất để không ai lăn tăn hồ nghi về anh nữa. Một kỳ SEA Games cuối cùng của chàng tiền đạo gốc Lai Vung, Bình vẫn phải là số 1 trên hàng công. Có điều kiện để làm “anh hùng” quá đi chứ.

Hãy làm điều gì to tát trong sự nghiệp cầu thủ của mình đi chứ, Thanh Bình. Chẳng lẽ,  anh cứ “ trẻ mãi không già”?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm