“Máy ủi” Võ Duy Nam

27/05/2008 16:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 8 tháng trước, ở trận đầu tiên của Olympic VN gặp Olympic Afghanistan tại vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008, HLV Mai Đức Chung “trình làng” một loạt gương mặt mới trong màu áo tuyển khiến nhiều người ngỡ ngàng, trong đó có cái tên lạ Võ Duy Nam. Nhưng nay, cầu thủ mang áo số 20 của các “chiến binh áo đỏ” đã trở thành nhân vật không thể thiếu ở tuyến giữa Olympic VN.

Học đàn anh Hồng Minh

So với đồng đội Lê Tấn Tài (sinh năm 1984) cùng ở Khatoco Khánh Hòa, Duy Nam (1985) được lên Tuyển Olympic VN muộn hơn, nhưng chàng trai quê ở Diên Khánh (Khánh Hòa) này lại sớm khẳng định được chỗ đứng về chuyên môn và không gây nhiều chuyện “bi hài” như đàn anh.

Trưởng thành từ các tuyến U của Khánh Hòa, năm 2004, Duy Nam được đôn lên đội 1, nhưng thời điểm ấy “Út Nam” (là con út trong gia đình) chưa được đá nhiều vì dính chấn thương. Mùa 2006, dưới tay HLV Nguyễn Ngọc Hảo, Duy Nam đã được tin dùng và thường xuyên được đá chính ở tuyến giữa K.KH.

Càng đá, Nam chơi càng chững chạc và lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên cho ĐT Olympic VN chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2008 và SEA Games 24. Bị “gắn chặt” với vị trí tiền vệ trung tâm từ thời mới tập chơi bóng ở lứa tuổi U12 - U13, Duy Nam đã tự tích lũy được kha khá “vốn liếng” khi xem các đàn anh thi đấu. Ở ĐTQG, Nam mê nhất phong cách chơi bóng của các cầu thủ cùng vị trí như Lê Hồng Minh, Quốc Vượng, và đặc biệt “nể” tiền vệ xứ Thanh đang khoác áo của Đà Nẵng. Nam kể, những pha chặn, xoạc bóng, cài người, cách cầm bóng để phân phối cho đồng đội xung quanh của Hồng Minh đã được anh theo dõi rất kỹ để học hỏi kinh nghiệm.

Hơn nữa, cái kiểu đá nhiệt tình và thỉnh thoảng tung ra những đường chuyền dài, hoặc trung bình, có điểm rơi chuẩn của Hồng Minh có sức thu hút lạ kỳ với Duy Nam. Tiền vệ áo số 20 của Olympic VN chia sẻ: “Em nghe nói anh Hoàng Bửu đá tiền vệ trung tâm rất hay, nhưng thời anh Bửu đá thì em không được xem nên không biết thế nào. Còn với anh Minh, em đã được xem nhiều cả ở ĐTQG, và khi anh đá cho Thanh Hóa ở giải hạng Nhất nên thấy thích hơn”.

Chịu khó học hỏi các đàn anh, Duy Nam đã không hề bỡ ngỡ khi lần đầu có “mác” tuyển thủ Olympic. Được bố trí đá cặp với Minh Chuyên ở trung tuyến, Duy Nam đã không phụ niềm tin của các HLV Mai Đức Chung, Riedl khi bộ đôi này từng bước tạo thành 2 chốt chặn từ xa hiệu quả ở ĐT Olympic VN. Minh Chuyên có nhiệm vụ chuyền bóng, hỗ trợ tấn công, còn Duy Nam phải tranh chấp, thu hồi bóng, không được dâng quá vạch giữa sân, và họ đã bắt nhịp khá ăn ý để lên xuống nhịp nhàng.

Không gây ấn tượng với kỹ thuật cá nhân như thời của Hồng Sơn, Việt Hoàng, cũng không quá “máu lửa” như Quốc Vượng 2-3 năm trước, tiền vệ của K.KH chơi đơn giản, xoạc bóng, cướp, chuyền bóng từng phát một và luôn hoạt động cần mẫn như một chú ong thợ. Đá đều chân và chuyên làm nhiệm vụ cản phá, thu hồi bóng ở phần sân nhà, Duy Nam được mệnh danh là “máy ủi” không biết mệt ở tuyến giữa Olympic VN.

Mơ vàng trên đất Thái

Với Duy Nam, lần đầu tiên được dự SEA Games 24 sẽ là một tâm trạng đặc biệt. Trên đất Thái, Nam và đồng đội sẽ tiếp bước chặng đường chinh phục tấm HCV vàng SEA Games lần đầu tiên mà các thế hệ trước chưa làm được. Không chỉ chờ đến cuộc đối đầu với các cầu thủ Thái, Duy Nam hy vọng cả đội sẽ làm nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Anh tin ở cơ hội của U23 VN: “Tụi em được đá nhiều nên gặp các đội mạnh ở châu Á giờ không thấy ngại. Các đội khác không sợ, thì việc gì phải sợ U23 Thái Lan, miễn là mình tôn trọng đối thủ và chơi quyết tâm hết sức. Tụi em xác định sức mình tới đâu chơi tới đó, cứ thử cơ hội của mình một lần xem sao”.

Duy Nam từng khao khát có được một bàn thắng trong màu áo đội tuyển Olympic ở các trận tới. Nhưng Nam hiểu cơ hội của anh còn nhiều và lúc này tiền vệ số 20 chỉ mong cùng hàng thủ làm thật tốt khâu phòng ngự, bởi “tụi em ở nhà đá chắc chắn thì phía trên đồng đội sẽ có cách để ghi được bàn”. Với Nam, thế là đủ để được vui với đồng đội!

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm