Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại công diễn 1 và công bố 2 người đầu tiên phải dừng chân là 14 Casper và Vương Anh Tú.
Tối 25/7, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 hé lộ bảng đấu còn lại của công diễn 1. Mở màn bảng đấu, Nhà Vinh Quy Bái Tổ (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing) gây ấn tượng với phiên bản mới của Lý ngựa ô, kết hợp dân ca Huế, võ thuật và vũ đạo, nhận 2.150 điểm bình chọn.

Sân khấu ấn tượng của Nhà Vinh Quy Bái Tổ.
Tiếp đó, Nhà Điện Ảnh mang đến Anh sẽ đến cùng cơn mưa kể câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ ngắn ngủi giữa người đã khuất và gia đình. Dù không có lợi thế về vocal, các thành viên vẫn chinh phục khán giả bằng cảm xúc và sự đầu tư trong dàn dựng.
Bước ngoặt đến từ Nhà Soạn Nhạc với Nợ em cả bầu trời – ca khúc mới duy nhất của Công diễn 1. Bản ballad do Hoàng Tôn và Hà An Huy phát triển từ một bản demo cũ đã chinh phục khán giả bằng giai điệu sâu lắng cùng phần trình diễn giàu cảm xúc, giúp đội vươn lên dẫn đầu bảng Hắc Mã.

Nợ em cả bầu trời là ca khúc mới toanh được Nhà Soạn Nhạc thực hiện.
Khép lại đêm thi, Nhà Hoa Lửa mang đến không khí bùng nổ với Let me go. Dù sở hữu sân khấu giàu năng lượng và vũ đạo đẹp mắt, đội của Hoàng Dũng vẫn chưa thể vượt qua số điểm của Nhà Soạn Nhạc.
Sau phần thi, sáu đội còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Những Anh Tài có điểm hỏa lực thấp nhất gồm: Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh phải đối diện nguy cơ bị loại. Khoảnh khắc các thành viên lựa chọn cùng đồng đội bước vào "mật thất lửa" hay tự mình đối mặt kết quả đã tạo nên nhiều cảm xúc, thể hiện tinh thần gắn kết của chương trình.

14 Casper (trái) và Vương Anh Tú là 2 Anh Tài đầu tiên dừng chân trong chương trình.
Kết quả cuối cùng, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai Anh Tài đầu tiên nói lời chia tay. Cả hai đều xúc động khi nhìn lại hành trình ngắn nhưng nhiều ý nghĩa, khẳng định những tình cảm đồng đội và trải nghiệm tại chương trình sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trên con đường nghệ thuật.
Việc 14 Casper và Vương Anh Tú dừng chân nhận nhiều ý kiến trái chiều của người hâm mộ. Theo một bộ phận người xem, kết quả cuối cùng chưa phản ánh đầy đủ năng lực cá nhân cũng như sức lan tỏa của các nghệ sĩ sau mỗi công diễn.