"Mĩ nhân kế" với cả bố chồng

29/11/2009 17:57 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Nhìn cảnh nhà tan hoang, cha con Hoàng ngơ ngác, ông Hải thấy lòng cồn cào một niềm ân hận, con dâu đã không ra gì, nhưng chính ông cũng chẳng làm đúng trách nhiệm của một người làm cha…

Diễm về làm dâu khi ông Hải vừa đoạn tang vợ. Diễm là một nàng dâu hiện đại, có sắc, có địa vị, còn Hoàng là một chàng trai hiền lành, sống tình cảm.

Diễm sinh con trai, ông Hải vui lắm, ông ríu rít chạy ra chạy vào với thằng cháu nội suốt ngày. Lúc nào trong nhà ông cũng có tiếng ầu ơ con trẻ và tiếng cười hạnh phúc của cặp vợ chồng son.

Hoàng được phân công vào miền Nam công tác 6 tháng. Diễm buồn lắm, Hoàng cũng không muốn xa vợ, nhưng được sự cảm thông của hai bên gia đình, Hoàng lên đường vào miền Nam công tác.

Căn nhà rộng gần trăm mét vuông chỉ còn mẹ con Diễm và ông Hải. Ngoài những lúc đạp xe đến thăm bè bạn hưu trí, ông Hải lại xăm xắn cơm nước giúp con dâu, để Diễm rảnh rang với con cái.


Ngoài những lúc đạp xe đến thăm bạn già hưu trí, ông Hải chỉ quanh quẩn vui vầy bên thằng cháu đích tôn...

Thỉnh thoảng “bà cô”, em gái Hoàng, lấy chồng tận Hải Dương với con rể và hai đứa trẻ mới bồng bế nhau về thăm bố. Lúc đó căn nhà mới thêm người, thêm tiếng.

Hoàng xa nhà được hơn một tháng. Diễm cũng quen dần với nỗi nhớ lúc xa chồng. Mọi việc trong nhà vẫn cứ êm ả thế, nếu không đột ngột có dự án mở đường cao tốc và xây dựng đại siêu thị gần xóm nhà ông Hải. Đất đai tăng giá vùn vụt, chỉ tuần trước với tuần sau mà giá đất đã tăng cả chục triệu mỗi mét vuông.

Cô con gái ông Hải nghe tin đất đai tăng giá, vội vã về nhà xin bố cho một nửa đất để bán đi lấy vốn đầu tư mở đại lý phân bón.

Ông Hải phân vân lắm, có vài chục mét đất ông định dành cho thằng cháu đích tôn. Nhưng ngẫm lại, thời buổi hiện đại, con trai con gái cũng như nhau, dồn góp hết cho con trai mà để cho con gái nghèo khổ cũng không đành lòng.

Ông Hải đem chuyện cô em chồng xin đất nói lại với Diễm, Diễm góp ý nên nán lại để đợi Hoàng về, hơn nữa cũng cứ ghìm chuyện bán đất bởi cứ đà này đất còn tăng giá nữa. “Bà cô bên chồng” hậm hực lắm, nhưng cũng không dám cãi lời bố và chị dâu, bởi ngẫm ra Diễm nói cũng có lý.

… Từ sau hôm cô em chồng đến xin đất, Diễm bỗng nhiên quay ra chăm sóc ông Hải từng li từng tí, không để ông Hải động tay vào việc gì. Tối đến, Diễm dành cả việc mắc màn cho ông Hải.


Những chăm sóc tận tình của Diễm làm ông Hải cũng thấy mát lòng mát dạ, nhưng ngờ đâu đấy là những âm mưu Diễm bày ra để đưa bố chồng vào tròng...

Hôm ông Hải ốm, Diễm lặn lội xuống những vùng huyện mua gà đen, chim câu hầm cho ông ăn, cơm bưng nước rót thật chu đáo.

Tối đó, Diễm buông màn cho ông Hải, rồi đợi thằng con trai ngủ say, Diễm đến bên đầu giường ông hỏi ông có đau đầu không để cô xoa dầu. Nhìn cô con dâu ăn mặc hớ hênh, ông Hải ngượng ngùng lắc đầu, nhưng Diễm đã nhanh nhảu vén màn chui vào.

Bàn tay Diễm mơn man hai bên thái dương rồi lại lùa vào tóc ông Hải. Rồi không biết vô tình hay cố ý Diễm cúi sát xuống người ông, bầu ngực trần lồ lộ qua làn áo mỏng, cô con dâu thẽ thọt: “Bố thấy trong người thế nào rồi?”.

Hé mắt nhìn con dâu, ông Hải thoáng rùng mình, một luồng cảm xúc rạo rực chạy khắp người ông. Nhưng rất nhanh, ông Hải nhận thức được những cảm xúc tội lỗi đó, ông gỡ tay Diễm ra và nói: “Bố khỏe rồi, thôi con đi nghỉ đi…”.

Diễm vẫn không rời tay xoa bóp đầu ông Hải, bàn tay cô mơn man trên đầu, trên trán, rồi trượt xuống má ông. Toàn thân ông Hải nóng rực như phát sốt khi bàn tay mềm mại của Diễm trượt dần trên ngực ông. Ông Hải gần như hết sức chịu đựng, ông nắm chặt tay con dâu giữ lại. Như chỉ chờ có thế, Diễm đổ gục xuống người ông Hải. Người đàn ông góa vợ và cô con dâu xa chồng bất chợt xoắn lấy nhau.

Diễm mơn man khắp cơ thể ông Hải, còn ông hôn tới tấp lên mặt, lên má con dâu. Ông Hải như mê man trong những xúc cảm tình ái, lúc này ông quên hết danh dự, quên hết vị trí, nhân phẩm, quên thằng con trai và cháu đích tôn…

Đột ngột, cô con dâu đẩy bật ông Hải ra, cô hét lên: “Bố, bố làm trò gì thế?”. Như trong cơn say, bất chợt bị tạt một gáo nước lạnh, ông Hải choàng tỉnh. Trước mặt ông, Diễm đang lõa thể, run rẩy ngồi đó. Ông Hải cuống cuồng vơ vội chiếc chăn, đắp lên người. Ông tái mét vì xấu hổ, thều thào: “Bố… bố… xin lỗi!”.


Những cảm xúc tội lỗi đêm hôm đó cứ ám ảnh ông Hải. Diễm đã lợi dụng sự việc đó để lừa hết tài sản của ông Hải. Nhưng ông Hải vẫn sợ rằng, chuyện không dừng lại ở đó...

Những ngày sau đó với ông Hải thật nặng nề, nhưng Diễm lại bình thản như không. Chọn một hôm thuận tiện, cô nấu cơm canh chua, làm những món ông Hải thích mời ông, rồi cô lựa lời xin lỗi chuyện xảy ra hôm trước, Diễm nói, cũng may chuyện chưa đến hồi trầm trọng, cô vẫn chưa mang tiếng là loạn luân, nhưng nhất thiết ông và cô phải giữ bí mật, không để cho Hoàng biết chuyện.

Rồi một hôm khác, Diễm đột ngột dẫn về một người bạn, cô nói thời gian vừa rồi cô làm ăn thua lỗ, có vay người này gần một tỷ đồng, hiện không có điều kiện trả vì công ty của cô đang làm ăn thua lỗ. Cô đặt vấn đề ông Hải sang tên cho vợ chồng cô miếng đất ông định dành cho cháu đích tôn, tức là thằng con trai còn nhỏ xíu của vợ chồng cô, để cô thế chấp ngân hàng trả nợ.

Ông Hải lưỡng lự, Diễm nhìn ông bóng gió: “Con đã giúp bố giữ kín bí mật kia, chẳng lẽ bố không giúp con được một lần. Con hứa làm ăn được con sẽ chuộc lại ngay và chia phần cho con gái bố đầy đủ…”.

Cực chẳng đã, ông Hải đành sang tên mảnh đất cho vợ chồng Hoàng và đứng ra ký bảo lãnh thay Hoàng để Diễm thế chấp ngân hàng vay 1,5 tỷ đồng.

Diễm đưa cho cô em chồng 200 triệu, biếu ông Hải 100 triệu. Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả ngân hàng cả gốc lẫn lãi, không để gia đình chồng phải lo lắng gì cả.

Tuy nhiên, có tiền Diễm chẳng lo khôi phục công ty để làm ăn mà cô đầu tư vào mua ô tô và chơi chứng khoán.

Công ty tư nhân Diễm chung vốn làm ăn bị phá sản, các con nợ rủ nhau bỏ trốn. Không còn khả năng trả nợ, Diễm vứt con cho chồng rồi cũng đánh bài chuồn.

Nhìn cha con Hoàng ngơ ngác, ông Hải cũng đổ bệnh vì buồn rầu. Ông không ngờ cả đời mình tu nhân tích đức lại gặp con dâu “hổ mang”, âm mưu lừa cả bố chồng.

Ông Hải ân hận lắm, và ông cũng sợ hãi không biết bí mật kia sẽ được giữ kín đến khi nào? Liệu cô con dâu có trở về “mĩ nhân kế” với ông một lần nữa.
 
Theo Eva

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm