(TT&VH Cuối tuần) -
* Bằng giọng như cầu khẩn, bệnh nhân nói với bác sĩ phẫu thuật:
- Thưa bác sĩ, hay là bác sĩ đừng mổ cho tôi nữa có được không, tôi khó khăn lắm, tôi còn có vợ, có mấy đứa con?!
- Không được, phải mổ, nhất định phải mổ - bác sĩ đáp - tôi cũng phải nuôi gia đình tôi chứ!
* Anh chàng nọ nghe đồn có một bác sĩ phát minh ra thứ thuốc giảm cân: chỉ cần uống một viên trước lúc đi ngủ là sáng hôm sau đã giảm được 5 cân.
Anh ta tìm đến ông bác sĩ đó, mua viên thuốc đó và uống thuốc trước khi đi ngủ. Và anh ta mơ thấy: nằm trên giường bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ rất xinh đẹp và hấp dẫn. Anh ta hì hụi “làm việc” cùng cô gái suốt đêm. Sáng hôm sau, thức giấc, anh ta thấy mình sảng khoái và nhẹ nhõm. Sau khi tắm, anh ta đứng lên bàn cân thì thấy mình đã giảm được 5 cân. Rất hài lòng và sung sướng, anh ta đi làm.
Trông thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh ta, người bạn đồng sự hỏi lý do. Anh ta bèn kể lại câu chuyện. Người bạn nói: “Tớ cũng muốn thế”. Rồi người bạn lấy địa chỉ của ông bác sĩ, đến gặp ông này, nhận một viên thuốc, vội vã về nhà, ăn tối, uống thuốc, và lập tức đi ngủ. Và người bạn mơ thấy: một gã da đen vào phòng, lật tấm chăn khỏi anh ta, giật quần áo anh ta ra. Anh ta toan bỏ chạy, nhưng không được, vì cửa đã khóa. Anh ta đành chạy quanh chiếc bàn, gã da đen đuổi theo và cả hai cứ chạy như thế suốt đêm. Sáng hôm sau, thức dậy, anh ta mệt rũ. Tắm xong, anh ta cân thử thì thấy mình đã giảm được 5 cân.
Anh ta lại đến gặp ông bác sĩ. Ông này hỏi: “Kết quả thế nào?”. Anh ta đáp: “Đúng là tôi có giảm được 5 cân, nhưng tại sao lại có sự bất công thế. Ông cho bạn tôi mơ thấy gì và cho tôi mơ thấy gì?”.
Bác sĩ đáp: “Mọi chuyện đều rất đúng đấy. Bạn anh nhờ tôi trực tiếp, có tính chất cá nhân, còn anh, anh lại thanh toán tiền điều trị qua phòng tài vụ của bệnh viện”.
Anh Vũ