Chuyện của lính

27/12/2011 15:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Lính cũ dạy bảo lính mới:

Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet

- Cậu có biết một người lính dũng cảm khác một người lính thận trọng ở điểm nào không?

- Tớ không biết - lính mới nhún vai.

- Người lính dũng cảm dám công khai nói to lên với trung sĩ của mình tất cả những gì mình nghĩ về ông ta.

- Thế còn người lính thận trọng?

- Thì cũng nói những điều ấy, nhưng nói qua điện thoại.

* Này, các bộ quân phục trong quân đội có mấy cỡ nhỉ?

- Theo như tôi biết thì chỉ có 2 cỡ là “quá rộng” và “quá chật”.

* Hồi quân đội còn chưa tuyển phụ nữ, một cô gái quyết định cải trang thành nam giới để được tuyển. Biết chuyện, anh trai cô ta hỏi:

- Em biết là em sẽ phải thay quần áo cùng với bọn con trai và phải tắm vòi hương sen cùng với bọn chúng nó chứ hả?

- Vâng, em biết.

- Em không nghĩ chúng nó sẽ khám phá ra điều bí mật của em à?

- Chắc là như thế, nhưng tội gì bọn chúng nói ra?

* Một anh lính đang tham gia buổi tập ngụy trang ở trong rừng.

Anh ta giả trang mình là một thân cây, nhưng bỗng dưng anh ta bỏ vị trí giữa lúc then chốt nhất của buổi tập. Viên trung sĩ mắng anh ta tơi bời và hỏi tại sao anh ta lại rời vị trí.

- Đồ phá hoại! Cậu hiểu hành động của cậu gây nguy hiểm cho tính mạng chẳng những của cậu, mà còn của tất cả các bạn cùng đơn vị không hả? Trong chiến đấu thực sự, kẻ địch sẽ phát hiện ra tất cả chúng ta vì lỗi của cậu. Mà tại sao cậu lại làm thế hả?

- Thưa trung sĩ, tôi không nhúc nhích tí nào khi một đôi chim bồ câu mổ vào tôi. Tôi cũng không nói gì mà vẫn bất động khi có một con rắn bò ngay dưới chân tôi. Nhưng khi hai con sóc chui vào quần tôi và tôi nghe thấy một con nói: “Chúng ta ăn ngay một quả thôi nhé, còn quả kia, chúng ta để dành đến mùa Đông”, thì tôi không thể nào đứng yên được nữa!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm