Sếp & nhân viên

17/08/2011 07:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Chủ một hãng tập hợp các nhân viên của mình lại và nói:

- Năm vừa rồi, tất cả các anh các chị đã làm viêc rất tốt. Bởi vậy, tôi đã viết sẵn: Cho mỗi người một tấm séc trị giá 300 đô la. Nếu năm tới, các anh các chị cũng sẽ cố gắng làm việc như thế, tôi sẽ ký những tấm séc ấy.

* Trong ngày hội cuối năm của một xí nghiệp lớn, một nhân viên đưa vợ đến chỗ một ông oai vệ, và nói với vợ:

- Anh xin giới thiệu với em, đây là sếp lớn của xí nghiệp anh, ông Philippe Boursint.

- Tên tôi không phải là Philippe, mà là Jacquer, sếp lớn tỏ vẻ khó chịu.

- Xin lỗi ông, anh nhân viên bị hớ, ấp úng nói. Thật sự tôi không hiểu tại sao tôi, Paul Dupont, lại có thể nhầm lẫn như thế.

Sếp lớn không nói gì nữa, quay gót bỏ đi.

Người vợ bảo chồng:

- Anh mới ít tuổi mà sao đã lẩm cẩm thế hả? Thoạt tiên anh nhầm tên ông ta, rồi anh lại bảo tên anh là Paul Dupont, trong khi tên anh là Antoine Feldman.

- Về tên của ông ta thì đúng là anh nhầm. Nhưng vì ông ta không thể nào biết hết tên của nhân viên, anh nghĩ trong xí nghiệp này thể nào cũng có một anh chàng Paul Dupont nào đó, cho nên, để sấm sét của sếp giáng xuống đầu anh ta có phải hơn là xuống đầu anh không.

* Trưởng phòng quở trách một nhân viên hôm nào cũng đi làm muộn giờ. Anh này trình bày:

- Thưa sếp, tại vì tôi có một đứa con còn rất nhỏ. Lúc nào nó cũng quấy khóc. Không cho tôi ngủ nghê gì nữa.

- Nó không cho anh ngủ à... trưởng phòng mỉa mai. Vậy tại sao anh không đem theo nó đến đây.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm