Một bà to béo hỏi bác đánh xe ngựa chuyên chở khách du lịch đi dạo chơi rằng xe của bác đã có ai thuê chưa. Bác đánh xe đưa mắt nhìn con ngựa gày còm của mình và thì thầm: - Mời bà lên xe mau lên, đừng để cho nó nhìn thấy!
Thưa bác sĩ - một bà bệnh nhân to béo nói - tôi không biết tại sao, nhưng chỉ trong sáu tháng vừa rồi, tôi đã nặng thêm năm mươi cân! - Được rồi, thưa bà, để tôi xem. Bà hãy há miệng và kêu “bò...” xem nào!
Thấy mình to béo quá, một phụ nữ đến gặp bác sĩ và khi trở về nhà, bà ta kể với ông chồng hom hem: - Bác sĩ bảo em phải năng vận động hơn. Chẳng hạn, mỗi tuần hai lần, em phải đi bộ đến Tambov rồi lại đi bộ về.
- Đi bộ đến tận Tambov thì mỏi quá nhỉ! Hay còn có cách nào khác?
- Có đấy. Hoặc mỗi ngày anh và em phải “sinh hoạt” năm lần.
- Này, em yêu, kể ra từ đây đến Tambov cũng không đến nỗi xa lắm đâu...
Hai vợ chồng nhà nọ cân nặng tổng cộng hơn hai trăm cân. Hàng xóm láng giềng rỉ tai nhau: - Không biết họ quen nhau như thế nào nhỉ?
- Họ quen nhau ở buồng điện thoại. Anh ta cố lách ra, còn cô ta cố lách vào...
Một phụ nữ to béo đến nhà hát đưa cho ông soát vé hai tấm vé. - Thế này ông ạ - bà ta đỏ mặt nói - tôi không ngồi vào được một ghế, nên tôi mua hai vé...
- Tốt thôi - ông soát vé đáp - nhưng bà sẽ gay go đấy. Vì hai chỗ của bà ở hai hàng ghế khác nhau.
Anh Vũ