Những chương trình giải trí hấp dẫn dịp Tết

20/01/2012 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Hàng loạt bộ phim giải trí đầu tư kinh phí "khủng" sẽ ra mắt dịp Tết này. Các chương trình vui chơi giải trí cũng đang bung ra chờ khán giả lựa chọn.

PHIM TẾT:

Thiên mệnh anh hùng

Khởi chiếu từ ngày 20/1.

Kịch bản: Victor Vũ - Thiên Phúc, đạo diễn: Victor Vũ. Thể loại: kiếm hiệp. Diễn viên: Huỳnh Đông, Midu, Vân Trang, Khương Ngọc, Minh Thuận, Kim Hiền…

Đây chắc chắn là món ăn lạ miệng nhất của mùa phim Tết 2012 khi lần đầu tiên có một phim… kiếm hiệp kiểu Việt ra mắt. Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết đậm màu sắc võ hiệp Bức huyết thư của nhà văn Bùi Anh Tấn, Thiên mệnh anh hùng là hành trình khám phá “bí mật vườn Lệ Chi” nhằm minh oan cho gia tộc của Nguyên Vũ (cháu nội Quan Hành khiển Gián nghị Đại phu Nguyễn Trãi). Những bí mật chốn thâm cung, những cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng “vào sinh ra tử” của “trai tài gái sắc” hứa hẹn làm nên một bữa tiệc điện ảnh hoành tráng - hiển nhiên khi số tiền đầu tư cho bộ phim đã lên đến con số… 25 tỷ đồng. Đây xứng đáng là “bom tấn” trong năm mới của điện ảnh Việt.

Lời nguyền huyết ngải

Khởi chiếu từ ngày 12/1.

Kịch bản: Bùi Thạc Chuyên - Bùi Kim Quy, đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên. Thể loại: kinh dị, thần bí. Diễn viên: NSND Như Quỳnh, NSƯT Thành Lộc, diễn viên Yu Dương, Phan Anh, Trịnh Minh Huy, Đỗ Văn Hoàng…

Sự tò mò, háo hức khám phá của tuổi trẻ đã đưa ba chàng sinh viên Bình, Khải và Tùy đến với những bí ẩn của huyết ngải – loài cây trong truyền thuyết của người Sắng La có khả năng chữa bách bệnh nhưng cũng ẩn chứa ma lực đầy chết chóc… Sau Khi yêu đừng quay đầu lại (Tết 2010) thì việc có thêm một bộ phim mang màu sắc kinh dị, ma quái ra rạp vào dịp Tết cũng không còn quá lạ lẫm. Tuy nhiên trước “thất bại toàn tập” của “người đi trước” thì đây vẫn là một “canh bạc” khi phim kinh dị Việt vẫn bị nhìn với con mắt nghi ngờ, cũng như xa lạ với không khí vui vẻ, hội hè ngày Tết. Nhưng biết đâu đấy lại chẳng là “thế mạnh” để Lời nguyền huyết ngải “lật ngược thế cờ” khi tâm lý khán giả Việt vẫn chuộng “hàng độc”.

Lệ phí tình yêu

Khởi chiếu từ ngày 20/1.

Kịch bản: Thái Hà - Nguyễn Minh Chung, đạo diễn: Nguyễn Minh Chung. Thể loại: tình cảm, hài. Diễn viên: Huy Khánh, Minh Hằng, Ngọc Quyên, Cát Phượng, Hiếu Hiền, Mai Thanh Dung, Phùng Ngọc Huy…

Sau thành công của Cô dâu đại chiến mùa phim Tết 2011, chàng diễn viên điển trai Huy Khánh lại được tiếp tục “chọn mặt” cho một vai diễn có vẻ cũng không mấy… tử tế: Lý Văn Giàu - một “con nợ” khó đòi. Cô nhân viên thu nợ Hiền Dịu (Minh Hằng) đã trổ hết tài mà vẫn chưa khuất phục được “con nợ lắm chiêu”. Một ngày, Hiền Dịu quyết định đích thân giáp mặt Lý Văn Giàu để “nói chuyện phải quấy” và những tình huống hài hước, lãng mạn cũng bắt đầu đúng mô-típ phim Tết.


Vũ điệu đường cong

Khởi chiếu từ ngày 12/1.

Kịch bản: Kim Phượng - Nguyễn Trọng Khoa, đạo diễn: Nguyễn Trọng Khoa. Thể loại: tình cảm, hài. Diễn viên: Võ Thành Tâm, Kim Phượng, Bình Minh, Việt Anh, Minh Luân, Quốc Trường, NSƯT Hồng Vân, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Siu Black, Tăng Nhật Tuệ, Tiêu Châu Như Quỳnh…

Bộ phim xoay quanh cuộc sống và đam mê của những người trẻ dưới lăng kính hài hước. Lần đầu tiên, đề tài belly dance - múa bụng được đưa lên màn ảnh hứa hẹn sẽ làm khán giả “mãn nhãn” với những vũ điệu đầy gợi cảm. Và chuyện tình “tay ba” giữa chàng nha sĩ trẻ hiền lành - cô diễn viên có thân hình cực kỳ sexy và tài múa bụng - chàng diễn viên tài hoa, giàu có sẽ đi đến đâu?


KỊCH TẾT:

Tía ơi… má dzìa!

Công diễn từ mùng một Tết tại Nhà hát Bến Thành.

Kịch bản: Minh Ngọc, đạo diễn: Vũ Minh. Thể loại: tâm lý, tình cảm, hài. Diễn viên: Thành Lộc, Đại Nghĩa, Phương Dung, Phi Phụng, Hoàng Trinh, Xuân Thùy, Lương Thế Thành, Trương Nam Thành…

Luôn canh cánh bên lòng rằng chưa cho người vợ hiền – cô con gái nhà giàu mê tiếng đờn, giọng hò của anh kép hát mà “vượt vòng lễ giáo” theo tiếng gọi của con tim – một lễ cưới đàng hoàng, Tư Chơn (NSƯT Thành Lộc) bí mật may một đôi áo cưới và dự kiến sẽ “ké” ngày cưới của cô con gái một lễ nhỏ để hai vợ chồng ra mắt bà con láng giềng một cách chính thức. Thế nhưng tai họa lại ập đến trong ngày vui…

Khác với phong cách náo kịch của những vở kịch Tết thường thấy ở IDECAF, Tía ơi… má dzìa! vẫn đầy ắp tiếng cười nhưng cũng không thiếu những phút giây làm “nhói tim” khán giả.

29 anh về

Tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Đôn, Q.1).

Kịch bản: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn: NSƯT Thành Hội. Thể loại: tâm lý, tình cảm. Diễn viên: Diễn viên tham gia: Thanh Thủy, Ái Như, Ngọc Tưởng, Ngọc Lan, Quang Thảo...

Vẫn khai thác đề tài thế mạnh của mình: những cung bậc cảm xúc của tình yêu. 29 anh về là câu chuyện của sự chờ đợi, của “liều thuốc thử” khắc nghiệt nhất cho sự thủy chung của con người: thời gian. Đây cũng là vở diễn mới khá hiếm hoi của sân khấu này.

Tình yêu nổi loạn

Tại sân khấu Thế giới Trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1).

Kịch bản: Thiên Ân - Hồng Phúc, đạo diễn: Cao Tuấn. Thể loại: tình cảm, hài. Diễn viên: Ngọc Trinh, Tiểu Bảo Quốc, Khương Ngọc, Quang Tuấn, Thu Trang, Hoàng Phi…

Từng bị tổn thương vì tình yêu nên Phong đóng chặt lòng mình cho đến một ngày Mai, cô gái thất tình quái gở, xuất hiện và bám riết lấy anh… Một vở kịch Tết thuần túy với nhiều tình huống hài hước nhẹ nhàng cũng như lãng mạn. Lần đầu tiên “kép đẹp” Khương Ngọc “hi sinh nhan sắc” để vào vai một ông già bụng bự, đầu hói và gàn dở đã tạo điểm nhấn thú vị cho vở diễn.


Chuyện của sao (Hay tôi là gay)

Tại sân khấu kịch Hồng Vân (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận).

Kịch bản: Đức Thịnh, đạo diễn: NSƯT Hồng Vân. Thể loại: tâm lý. Diễn viên: Minh Luân, Anh Vũ, Minh Nhí…

Vở diễn đề cập đến những “góc tối hậu trường” trong cuộc sống của người nổi tiếng cũng như đề tài nhạy cảm nhưng rất “hot” hiện nay: đồng tính. Chàng diễn viên tài hoa Cao Minh Hưng luôn sống trong cảm giác đau khổ, dằn vặt khi phải “sống hai cuộc đời”: luôn khao khát “sống thật” với giới tính của bản thân nhưng vẫn phải cố gắng giữ hình tượng của một ngôi sao.


CHƠI TẾT:

TP.HCM - Đường sách Tết nhâm thìn 2012

Từ ngày 20 – 26/1 (27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), tại ba trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Với chủ đề Truyền thống, Hiện tại và Tương lai, đường sách dài gần 1,5 km được thiết kế thành những không gian đọc, trưng bày, giao lưu và vui chơi thật thú vị. Theo đó, có ba không gian sách khác nhau cho ba trục đường: Con đường truyền thống (Mạc Thị Bưởi) bao gồm các ấn phẩm, tài liệu chuyên về truyền thống lịch sử Việt Nam, đáng chú ý nhất là khu vực Chủ quyền đất Việt giới thiệu những tư liệu quý, các loại bản đồ khẳng định chủ quyền đất nước từ xưa đến nay nhất là chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Con đường giao thoa hiện tại hướng đến tương lai (Nguyễn Huệ) là những ấn phẩm về thành tựu trên nhiều lĩnh vực của TP HCM, cùng khu vực trưng bày báo Xuân 2012... Con đường tương lai hay Thế giới trẻ em (Ngô Đức Kế) gồm các loại sách, tài liệu dành cho thiếu nhi. Những không gian cà phê sách tiện lợi phục vụ bạn đọc cũng được bố trí tại đây.


TP.HCM - Đường hoa Nguyễn Huệ 2012

Từ 20 - 26/1, tại khu vực đường Nguyễn Huệ (Q.1).

Những năm trở lại đây, du Xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một nét sinh hoạt không thể thiếu của người dân TP.HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với chủ đề Việt Nam – Quê hương tôi, đường hoa 2012 thể hiện vẻ đẹp ba miền quê hương đất nước và vùng biển đảo đem cảm nhận trọn vẹn về một Việt Nam giàu đẹp, thanh bình. Đường hoa gồm các phân đoạn trang trí theo chủ đề: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh sáng tạo như: bánh chưng, bánh tét, nón quai thao, nón lá hoa; đồng lúa, ao sen, vùng cao nguyên, bãi cát trắng, mặt biển xanh… đều được kết từ hoa.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm