Mừng hay lo cho Phạm Văn Mách?

Thứ Sáu, 09/12/2011 15:28 | In trang nàyIn bài viết

Những ngày qua, bộ ảnh của lực sĩ Phạm Văn Mách làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với những cảm xúc được miêu tả bằng ngôn ngữ hiện đại là "choáng váng", "sốc toàn tập", "không đỡ nổi"...



Một tấm trong bộ ảnh của lực sĩ Phạm Văn Mách - Ảnh: từ Internet


"Lộ" nửa cơ thể

Trong bộ ảnh, "chàng trai vàng", "kiến càng" của làng thể thao Việt Nam mặc trang phục sặc sỡ, đeo nơ và các phụ kiện "chói lóa", "lộ" nửa trên cơ thể với khá nhiều tư thế. Nhìn những hình ảnh này, người xem có thể hiểu Phạm Văn Mách đang muốn khẳng định mình trong vai trò một nghệ sĩ (người mẫu ảnh), song đâu đó trong những bức ảnh vẫn còn đó nụ cười chất phác của lực sĩ.

Về bộ ảnh đang "làm mưa làm gió" của Phạm Văn Mách, trên trang http://vn.news.yahoo.com, hầu hết ý kiến thể hiện sự nuối tiếc trước sự thay đổi chóng mặt của "chàng trai vàng".





Một số ảnh trong bộ ảnh "hình ảnh mới" của lực sĩ Phạm Văn Mách - Ảnh: từ Internet.

Một cư dân mạng tên Quyen viết: "Có lẽ phong cách giản dị, hơi chất phác là thương hiệu riêng của Mách, xây dựng một phong cách đặc trưng riêng và được khán giả yêu mến là việc mà ca sĩ nào cũng muốn làm (và không phải ai cũng làm được), Mách có sẵn rồi thì đừng đánh mất nó (hay đừng nghe theo "quân sư xúi dại" nào đó mà đánh mất nó), bạn nên trau dồi thêm khả năng ca hát của mình (luyện thanh, tập hát, ngoại ngữ, đọc sách...) để mỗi ngày biểu diễn được điêu luyện hơn. Hãy thận trọng hơn với những lời có cánh, chỉ nên để giải trí thôi chứ không giúp ích gì trong chuyên môn nếu không có sự khổ luyện. Chúc bạn thực hiện được ước mơ của mình!".

Một bạn có tên Lê Công viết: "Xem Mách hát chỉ để tiêu khiển tí thôi. Mình yêu lực sĩ Mách hát thôi, còn ca sĩ Mách thì không xem đâu. Thật đấy!".

Thử thách lĩnh vực mới?

Cũng có ý kiến cho rằng, tại các đấu trường, vận động viên thể hình thi đấu với chiếc quần bé tí để phô diễn hết nét đẹp hình thể, vậy thì việc một lực sĩ thể hình như Phạm Văn Mách mới chỉ khoe một phần thân thể trong bộ ảnh này cũng chẳng có gì đáng nói. Song, cũng có ý kiến cho rằng, tính chất của hai hoạt động ấy hoàn toàn khác nhau nên cách lý giải để tiến tới cảm thông ấy không hề thỏa đáng.

Không phải ngẫu nhiên mà những hình ảnh "chói lóa" của Phạm Văn Mách khiến cộng đồng mạng phản ứng. Số đông công chúng đã quen và tự hào về hình ảnh chàng lực sĩ Việt trên sàn đấu thể hình, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nụ cười ấy, phong cách nam tính và mạnh mẽ ấy vốn dĩ đã là một "thương hiệu" và được khán giả yêu mến một cách tự nhiên, không phân vân, không phán xét, không có nhu cầu chất vấn, "săm soi". Cũng vì vậy mà một bộ phận công chúng thấy "choáng" và chưa kịp quen với hình ảnh một lực sĩ Phạm Văn Mách quá mới khi khoe nửa thân thể ỡm ờ và có phần nữ tính.

Sự thay đổi nào cũng chứa đựng sự thú vị và cả rủi ro, thậm chí có thể gây sốc. Nỗi lo lắng của một bộ phận công chúng, sự "trầy trật" khi "tiêu hóa" hình ảnh "ca sĩ Phạm Văn Mách" ở một góc độ nào đó chính là bắt nguồn từ những mến yêu và lo lắng hình ảnh chàng "kiến càng" đang rất có thể dần lép vế bởi những phù hoa.

Sẽ không có gì đáng nói khi một cá nhân mong muốn khám phá những năng lực còn tiềm ẩn ở bản thân. Thậm chí, việc ấy còn đáng được động viên khi đó là nhân vật của công chúng và những sự thể nghiệm của họ mang lại giá trị hữu ích cho cộng đồng. Song, trong bối cảnh mà chuyện "lấn sân", "thể nghiệm mình trong lĩnh vực mới" đang diễn ra rầm rộ và nhận được lắm khen - chê thì sự cân đo đong đếm năng lực - đam mê và "nâng lên đặt xuống" giữa chuyên môn và nghề mới chắc chắn không thể thiếu sự tỉnh táo, bản lĩnh.

"Được biết đến nhiều hơn"

Cái tên Phạm Văn Mách bắt đầu đặc biệt được đông đảo bạn trẻ quan tâm hơn từ đêm mở màn chương trình truyền hình Cặp đôi hoàn hảo vào tối 9-10 khi anh song ca cùng Văn Mai Hương ca khúc tiếng Anh Careless Whisper.

Nét mộc mạc, hồn nhiên, chất phác của "kiến càng" khi cầm micro như một làn gió mát mẻ, đáng yêu, và dễ dàng chinh phục nhiều trái tim khán giả.



Phạm Văn Mách song ca với Văn Mai Hương bài Careless Whisper - Ảnh: Gia Tiến.

Liên tiếp sau đó là hàng loạt bài phỏng vấn Phạm Văn Mách và không ít lần anh được người phỏng vấn "ướm" cho câu hỏi "có dự định lấn sân ca hát". Và theo như những bài viết được đăng tải, Phạm Văn Mách cũng không ít lần bày tỏ mong muốn thử sức mình ở lĩnh vực này.

Rồi sau đó lại có thông tin ông bầu Phước Sang mời Phạm Văn Mách tham gia bộ phim chiếu Tết năm nay Hello cô Ba, kèm hình ảnh Phạm Văn Mách ở phim trường.

Trên một số trang mạng, một số khán giả đã bắt đầu lo lắng Phạm Văn Mách sẽ xao nhãng chuyên môn khi bận bịu với những công việc trong giới giải trí. Và lo lắng ấy đã "linh ứng" khi Phạm Văn Mách tăng 5kg, buộc phải đăng ký thi đấu ở hạng 60kg trong Giải vô địch thể hình nam thế giới, tổ chức tại thành phố Malacca, Malaysia vào đầu tháng 11-2011, thay vì hạng 55kg sở trường.

Không những không thể bảo vệ chiếc huy chương vàng thế giới mà anh còn "bao cú chót" hạng cân 60kg! Và ngay lập tức, giới truyền thông "chĩa mũi dùi" sang lý do dẫn đến thảm cảnh này chính là anh quá chú tâm vào Cặp đôi hoàn hảo!



Phạm Văn Mách (giữa) trên trường quay phim Hello cô Ba - Ảnh: Thanh Trà


Đâu đó trong những bài phỏng vấn, Phạm Văn Mách cũng nói về việc từ khi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo, tên tuổi của anh càng được nhiều người biết đến hơn.

Được biết hơn với Phạm Văn Mách là "lộ" nửa thân thể vậy sao?

Theo Tuổi trẻ
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Mách là một lực sĩ thể hình, nơi mà việc mặc mỗi chiếc quần bé xíu lên thi đấu là chuyện quá bình thường thì việc 'lộ nửa thân thể' có gì là ghê gớm?
Tú Ân  (nhtcfc@yahoo.com) (05:45 09/12/2011)

15 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chỉ khác khi anh cũng đi vào khách sạn thôi.
Minh  (khaiminhx2@yahoo.com) (08:47 10/12/2011)
avatar đội bóng Khác đấy bạn ạ. Một cô hoa hậu có thể mặc bikini đứng trên sân khấu, trước hàng vạn khán giả. Nhưng vẫn bộ bikini ấy, cô ta mặc... đi vào khách sạn, bạn sẽ nghĩ cô ta đi đâu?
NGUYỄN  (thusaumuoiba@gmail.com) (07:03 09/12/2011)
avatar đội bóng
Thật đáng tiếc cho Mách! Anh đang đánh mất hình ảnh của mình trong mắt công chúng ...
HOA MAI  (hoamai.ttvh@tyahoo.com) (09:42 09/12/2011)

12 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng VDV Thể Hình thành công của VN không thiếu. Ví như Lý Đức, sau thời kỳ thi đấu đỉnh cao, NHM có mấy ai nhớ nhung tôn thờ ? hay chỉ đôi lời tặc lưỡi rồi qua... Cuộc sống của họ sẽ như thế nào có mấy ai quan tâm ? Lý Mách cống hiến biết bao nhiêu cho bộ môn Thể Hình của Việt Nam, và bây giờ với tuổi của Anh đã là bao nhiêu ? liệu còn cống hiến được bao lâu nữa ? Con người thông minh là biết biến hóa mình, để hòa nhịp và phát triển mình thêm, chứ không phải chững lại và biến mất khi qua đi giai đoạn thăng hoa của. Bạn nói Mách đánh mất hình tượng của mình trong lòng NHM. Thực ra bạn có phải là NHM của Mách chưa ?
Blax  (dadangkydau@yahoo.com) (09:11 10/12/2011)
avatar đội bóng
Người Việt có 1 tật xấu hay hùa theo đám đông. Có người trước giờ không biết Văn Mách là ai nữa nhưng khi thấy báo chí phản ánh là y như rằng...nào là mất hình tương đủ thứ. Chẳng lẽ lực sĩ là chỉ biết thi đấu không được hát không được biểu diễn thời trang à?. Cuộc sống riêng của người ta mình nên tôn trọng một chút. Anh Mách từng chua xót nói rằng thi đấu đoạt được biết bao vinh quang nhưng không nổi tiếng bằng 1 đêm Game Show.
Tào lao  (colenao214@yahoo.com) (02:57 10/12/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin lỗi một số bạn đã phê phán Mách nhé! Các bạn có thấy mình rất kỳ cục và vô duyên không khi bắt người khác phải làm theo ý của mình, mà không để họ làm việc theo ý của họ. Đồng ý rằng ấn tượng một lực sĩ PVM quá ăn sâu vào tâm trí các bạn, nhưng không vì thế mà các bạn có quyền "không cho" Mách thử sức ở những lĩnh vực khác, sở thích khác. Các bạn có phải là cha mẹ người ta không, có đóng góp cho cuộc sống vật chất khá khó khăn của PVM chút nào không mà cứ thích áp đặt này nọ? Giả sử rằng có người khác bắt các bạn phải làm theo ý thích của họ, các bạn có vui vẻ làm không? Hãy bắt đầu từ khái niệm cơ bản này.
Mạnh Tùng  (conifer1974@yahoo.com) (09:07 10/12/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đúng vậy, sao mọi người lại tỏ ra hơi bất đồng ý kiến khi anh Mách muốn thử sức mình với vai trò là một ca sĩ nhỉ. Tôi thấy chẳng gì sai cả. Phải mừng vì chúng ta lại phát hiện ra một tài năng nghệ sĩ như anh Mách mới phải.
phuong  (phuong200393@yahoo.com.vn) (02:34 10/12/2011)
avatar đội bóng
Việc gì phải ầm ĩ chuyện mừng hay lo khi Mách "lô" nửa thân thề.Tương lai sẽ mất đi một nhà vô địch thể hình.Nhưng xã hội có thêm một ca sĩ,diễn viên.Có điều chắc chắn là ca sĩ,diễn viên đó không thể vô địch và cũng mong nó không là "thảm họa" trong làng Showbiz Việt.
tiffy  (salata09@yahoo.com) (11:09 10/12/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sự việc có gì mà ầm ĩ. Người ta k làm việc gì phạm pháp, hãy để người ta kiếm sống.
Michael Lee  (a@a.com) (11:28 09/12/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mách mặc vậy thì có gì ầm ĩ đâu. Biết bao Cô cố ý hay vô ý khoe ra đủ thứ thì cũng thấy đầy trên mạng mà. Có điều Mách nông nổi và hơi vội vàng. Mách phải biết được mình là ai nhé. Cứ từ từ. Khán giả thích cái đơn sơ và mộc mạc của Mách qua Cặp Đôi Hoàn Hảo chứ không phải là tạo Scandal đâu. Mách phải bình tĩnh Mách à.
Nguoithichdua  (nguoithichdua_ok@yahoo.com.vn) (07:55 09/12/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
dễ quá hiểu quá cô ta mặc bikini đi vào khách sạn vậy là đi dù đó bạn khakhakha
thanh  (thanhle158@gmail.com) (09:00 10/12/2011)

0 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Văn Mách ơi...! đừng sợ....
phong  (phongdinh0711@yahoo.com) (02:16 28/12/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".