Michael Douglas chỉ trích bác sĩ khám bệnh cho ông

13/01/2011 13:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mặc dù nam diễn viên gạo cội của bộ phim Wall Street tin tưởng đã đánh bại được căn bệnh ung thư vòm họng sau khi khối u đã được cắt bỏ thành công, tuy nhiên ông vẫn cảm thấy tức giận vì căn bệnh không được phát hiện sớm hơn.


Michael Douglas trả lời phỏng vấn trên chương trình Today (Ảnh: AP)

Nói về thời điểm bắt đầu có vấn đề về sức khỏe hồi đầu năm ngoái, Michael cho biết: “Tôi đến bác sỹ khám vào khoảng tháng 1, tháng 2 nhưng họ chẳng tìm ra được gì. Họ cho tôi uống vài loại kháng sinh nào đó và rồi tôi lại đến khám một lần nữa vào tháng 5 nhưng vẫn chẳng có gì. Rồi lưỡi của tôi bắt đầu khó chịu vào khoảng tháng 8, lúc đó tôi đã nói với bác sỹ của mình: ‘Này, đang có chuyện đấy’”.

Ngôi sao 66 tuổi cho biết sau đó ông đã nhờ một chuyên gia khám lại và người này đã phát hiện một khối u bên dưới lưỡi ông, kết quả sinh thiết đã kết luận đây là khối u ác tính. Tuy nhiên vào thời điểm này căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn 4.

Ông nói trong chương trình truyền hình Access Hollywood: “Tôi hiểu tìm được khối u này là rất khó khăn. Nó nằm dưới lưỡi một cách bất thường, thế nhưng tôi vẫn phải làm việc nhà với nó. Tôi chẳng thể tha thứ cho họ (các bác sỹ): giai đoạn 2 dù sao vẫn dễ chịu hơn giai đoạn 4”.

T.V (Theo BANG)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm