Hành trình cải đạo của “người đàn bà đẹp” Julia Roberts

10/08/2010 14:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong bộ phim mới Eat, Pray, Love của đạo diễn Ryan Murphy, sẽ được công chiếu vào ngày 13/8 tới, Julia Roberts đã có thêm được nhiều trải nghiệm làm phim. Cô đã đặt chân tới Ấn Độ để quay phim và trong quá trình nhập vai, “người đàn bà đẹp” vốn là người Công giáo này đã quyết định chuyển sang đạo Ấn.

Hóa thân

Được dàn dựng theo tiểu thuyết best-seller của Elizabeth Gilbert, Liz Gilbert, một nhà văn đang ở giữa ngã ba đường của cuộc đời. Cô không dám chắc nên có bầu hay rời bỏ cuộc hôn nhân buồn tẻ. Cô chọn cách đi chu du khắp thế giới trong một năm. Trong hành trình đó, cô dừng chân ở Italia để ăn, tới Ấn Độ để tìm kiếm tâm linh và cuối cùng ở Bali, cô tìm thấy tình yêu đích thực.

Khi đóng phim này, Roberts đã phải tăng thêm gần 3 kg và cô đã ăn nhiều mì ống và bánh pizza ở Italia để tăng cân. Mặc dù là một người có “tâm hồn ăn uống”, song Roberts phải thừa nhận cô thấy phát ớn khi cứ phải liên tục xơi các món này trong thời gian quay phim. “Trong một cảnh quay dài 45 phút, tôi phải ăn tới 8 miếng bánh pizza. Khi tăng cân, tôi không thể mặc nổi chiếc quần jeans. Song mọi người nói rằng tôi sẽ bị giảm cân khi quay phim ở Ấn Độ bởi thời tiết ở đây rất nóng”.

“Người đàn bà đẹp” cho biết cô đã đọc Eat, Pray, Love trước khi cuốn tiểu thuyết này trở thành tác phẩm best-seller. Khi bàn đến việc thủ vai chính trong phim, nữ diễn viên và đạo diễn đã có một bữa trưa ở Hollywood, nhưng Roberts không chắc mình có thể tham gia khi một “nách” là cặp song sinh và cậu con trai nhỏ. Nhưng đạo diễn Murphy lại không muốn Roberts đóng phim mà không dành cả tâm huyết vào vai diễn. Thế là cô đã quyết định đưa cả 3 đứa con tới Ấn Độ, nhưng hành lý chứa đầy thuốc, cao dán và nhiều đồ khác.

Tới đây đóng phim, Roberts đã quyết định cải sang đạo Ấn và trên tạp chí Elle phát hành tháng 9, nữ diễn viên này cho biết từ nay trở đi chị và gia đình sẽ tới đền để “tụng kinh, cầu nguyện và tham gia các buổi lễ, sẽ nghiên cứu về truyền thống phong phú, đa dạng và lâu đời của triết lý đạo Ấn”.

Tìm kiếm tình yêu đích thực

Quyết định tham gia phim này, Roberts cứ suy nghĩ không biết có nên gặp người phụ nữ mà cô sẽ hóa thân hay không. “Tôi không muốn gặp chị cho tới khi chúng tôi tới điểm quay đầu tiên là thành phố Roma. Đây là một trong những việc thông minh nhất mà tôi đã làm trong 4 năm qua. Tôi biết Liz Gilbert qua cuốn truyện và kịch bản. Tôi không muốn quá yêu mến chị và cố gắng lột tả chân dung của người phụ nữ này. Nhưng khi quyết định thay đổi lối diễn xuất, tôi đã gặp chị và nhận thấy Liz ngoài đời thật dễ mến”.

Một trong những cảnh quay khó nhất trong phim là khi Liz đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân có vẻ hạnh phúc của mình. Liz bất hạnh, nhưng chị không thể cắt nghĩa được tại sao.

Trong đời thực, Roberts từng kết hôn với ca sĩ dòng country Lyle Lovett từ năm 1993 đến năm 1995. Năm 2002, cô làm đám cưới với nhà quay phim Danny Moder và họ có với nhau 3 con, gồm cặp song sinh Hazel và Phinnaeus (5 tuổi) và Henry (3 tuổi). “Người đàn bà đẹp” từng đính hôn với Kiefer Sutherland và Dylan McDermott, và có quan hệ tình cảm với Liam Neeson và Benjamin Bratt. Nhờ những trải nghiệm tình yêu đó mà Roberts hiểu được cuộc tìm kiếm tình yêu đích thực là như thế nào. “Tôi không tìm kiếm một cách vội vã mà theo cách bền bỉ như Liz đã trải nghiệm. Tôi cứ tìm cho đến khi tôi tìm thấy nơi mà mình muốn sống mãi – đó là ngôi nhà mà tôi hiện có”, Roberts chia sẻ.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm