Sean Penn - Chính trị gia của Hollywood

24/02/2009 16:03 GMT+7 | Văn hoá

Một người đàn ông nóng tính, “một chính trị gia”, hay một người cha thiểu năng…, tất cả những người đó đều là Sean Penn, ảnh đế của Oscar lần thứ 81.
 
 
Với vai diễn nhà chính trị gia đồng tính trong phim "Milk", Sean đã vượt qua các ứng viên nặng kí như: Richard Jenkins, Frank Langella, Brad Pitt và Mickey Rourke để mang về nhà bức tượng vàng thứ hai.

Bỏ ngành luật để làm diễn viên

Sean Penn sinh ra trong một gia đình có truyền thống đóng phim, diễn kịch. Penn là con trai của diễn viên kiêm đạo diễn Leo Penn và nữ diễn viên Eileen Ryan. Anh là con trai thứ hai trong gia đình, anh còn một người anh trai và em trai lànhạc sĩ Michael Penn (hiện đang còn sống) và diễn viên Chris Penn đã mất năm 2006.

Sean Penn

Ban đầu Sean Penn định theo đuổi ngành luật, anh đã lên kế hoạch sẽ trở thành công tố viên , nhưng dường như dòng máu nghệ sĩ đã ngấm quá sâu vào anh nên cuối cùng Penn đã quyết định bỏ học để lên Los Angeles tham gia đoàn kịch và làm phụ tá cho đạo diễn/diễn viên Pat Hingle.

Penn xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh là vào năm 1974 với một vai phụ trong một phần của loạt phim Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) do cha ông làm đạo diễn. Nhưng phải đến năm 1981, sự nghiệp diễn xuất của Pean mới chính thức bắt đầu khi anh tham gia phim Taps của đạo diễn Harold Becker.

Và một năm sau khi tham gia bộ phim Fast Times at Ridgemont High của đạo diễn Amy Hackerling, cái tên Sean Penn bắt đầu có chỗ đứng trong làng điện ảnh. Trong phim anh vào vai ngôi sao điện ảnh Spicoli từ lúc chưa có tên tuổi cho đến khi trở thành một ngôi sao.

Sean Penn thời trẻ

Bộ phim này không chỉ đánh dấu thành công của Penn mà nó còn trở thành một bộ phim kinh điển của thời đại.

Sau đó là một loạt vai diễn đến với Sean Penn. Anh thủ vai chính trong phim Bad Boys (1983), Racing With the Moon (1984), The Falcon and the Snowman (1985, thủ vai tay điệp viên có thật Daulton Lee, người đã bán tài liệu mật của CIA cho KGB của Nga), At Close Range (1987, trong vai con trai của Christopher Walken), Colors (1988, thủ vai cảnh sát dưới tài đạo diễn của Dennis Hopper), We're No Angels (1989, một phim hài hình sự đóng cạnh Robert De Niro), Casualties of War (1989), vai luật sư của Al Pacino trong phim Carlito's Way (1993), Dead man walking (1995) trong vai người tử tù Matthew Poncele, vai một người cha thiểu năng tranh đấu để được nuôi đứa con gái trong Iam Sam (2002) và Mystic River (2003)…

Năm 2008, anh tham gia đóng vai nhà chính trị gia ,nhà hoạt động xã hội tích cực bị đồng tính - Harvey Milk trong phim Milk.

Milk như khắc hoạ mặt trái của còn người Sean Penn-một chính trị gia

Nối nghiệp cha làm đạo diễn

Không chỉ đam mê diễn xuất, Sean Penn còn mê cả công việc đằng sau ống kính của cha mình. Anh bắt đầu vai trò của một đạo diễn với bộ phim đầu tay The Indian Runner (1991), một phim nói về đề tài chiến tranh Việt Nam. Bộ phim này đã khiến anh sung sướng đến nỗi đã từng thề không tham gia đóng phim nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp tục bị ép đóng phim.

Sau thành công của The Indian Runner, Penn tiếp tục ngồi sau ống kính lần nữa với phim The Crossing Guard (1995), trong phim này anh tự viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Bộ phim này có sự góp mặt của Jack Nichosol trong vai một người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng khi con gái mình bị một gã lái xe say xỉn (David Morse đóng) tông chết.

The Indian Runner (1991) - bộ phim đầu tay của Sean Penn
Gần đây anh còn tham gia đạo diễn 2 phim nữa và đều nhận được lời khen gợi của các nhà phê bình là: The Pledge (2001) và Into the Wild (2007)

Ngoài các bộ phim điện ảnh, Penn còn tham gia làm đạo diễn cho video clip của Lyle Lovett với ca khúc "North Dakota", hay "Dance with the One That Brought You" của Shania Twain (1993) và "The Barry Williams Show" của Peter Gabriel (2002).

Nam tài tử nóng tính của Hollywood

Nếu tài năng của Sean Penn được mọi người biết đến bao nhiêu thì độ nóng tính của anh cũng nổi tiếng bấy nhiêu. Mặc dù Sean Penn không phải là dạng ngôi sao của những phim ăn khách, thế nhưng anh luôn gặp rắc rối với cánh chộp ảnh của báo giới. Mùa hè năm 1985, anh đã “tặng” cho một tay chộp ảnh người Anh một cục đá!

Mùa xuân năm sau đó, anh còn đá đít hai gã chụp ảnh khác mà anh bắt gặp đang rình mò căn hộ của anh ở New York. Đấy là chưa nói đến năm 1987, khi đang quay phim Colors, anh còn thưởng cẳng chân, hạ cẳng tay một anh chàng chụp ảnh đoàn làm phim vì tội anh này dám chụp hình mà không xin phép.

Sean Penn cùng người vợ cũ - nữ hoàng nhạc Pop Madona

Độ nóng nảy của Sean sẽ làm mọi người phải choáng khi tham gia lễ cưới của anh với "cô gái vật chất" Madona. Ngay trong hôn lễ, chú rể Sean đã vác súng ngoài bắn mấy phát chỉ thiên chỉ vì thấy cả đàn phóng viên nhặng xị kéo đến và cả cái trực thăng vần vũ trên bầu trời thu gọn toàn cảnh hôn lễ của anh vào ống kính.

Không quan tâm đến giải thưởng nhưng vẫn đoạt Oscar 2 lần

Có thể nói trong số các diễn viên thì Sean Penn là một trong những người không quan tâm đến giải thưởng và ghét tham dự các liên hoan phim và những chỗ đông người.

Lần đầu giành giải Oscar

Nhưng, “ghét của nào trời trao của ấy”, anh đã gặt hái được vô số các giải thưởng: giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Berlin lần thứ 46 (1996), Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Cannes lần thứ 50 (1997), Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Venice (1998)… và 5 lần được đề cử Oscar trong các phim: Dead man Walking (1995), Sweet and lowdown (1997), I am Sam (2002), Mystic River (2003) và Milk (2008).

... và lần thứ 2 tại Lễ trao giải Oscar 2009

Với 5 lần đề cử Sean đã chiến thắng đến 2 lần. Lần đầu tiên Oscar đến với Sean Penn là khi anh vào vai một viên cảnh sát điều tra về cái chết của đứa con gái và khám phá ra những bí mật đen tối trong quá khứ của những người bạn của mình trong Mystic River của đạo diễn Clint Eastwood. Lần thứ 2 là Oscar năm 2009 với vai nhà chính trị đồng tính Harvey Milk trong phim Milk.

Một diễn viên quan tâm đến chính trị và chiến tranh

Sean Penn là một nam diễn viên rất quan tâm đến các vấn đề chính trị và chiến tranh. Anh đã từng bị Viện hàn lâm tẩy chay vì thái độ chỉ trích chiến tranh. Tháng 10/2002, anh đã trả 56.000 USD cho một cột quảng cáo trên tờ Washington Post để gửi một bức thư cho Tổng thống George Bush, yêu cầu ông lùi tiến trình đưa quân đến Iraq.

Hình ảnh Sean Penn quan tâm tới chính trị trên Reuters

Anh viết với tư cách là cha của hai người con và là con trai một cựu binh trong Thế chiến thứ hai. Bức thư có đoạn viết: "Những trận bom được trả đũa bằng bom, nợ máu trả máu, vậy đến bao giờ, cái vòng lẩn quẩn này mới chấm dứt". Với quảng cáo này đã thiết lập tình bạn giữa anh với tổng thống Venezuela - Hugo Chávez.

Anh thậm chí còn sang cả Iraq (10/6/2005) để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây. Anh hoạt động như một nhà báo chuyên nghiệp cho tờ San Francisco Chronicle, anh còn tham dự buổi cầu nguyện ngày thứ 6 ở đại học Tehran.

Sean Penn và tổng thống Venezuela - Hugo Chávez

1/7/2006, Penn trở thành khác mời đặc biệt của một diễn đàn được tổ chức bởi những người tiến bộ Dân chủ tiến bộ. Đây là diễn đàn được tổ chức ở in Sacramento, California để kêu gọi mọi người ủng hộ nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Iraq

Dẫu vậy, Sean Penn không cho rằng mình có thiên hướng chính trị. Anh nói: “Tôi chỉ muốn hoạt động như một diễn viên có tình người. Đó chỉ là vấn đề nhân đạo chứ không phải chính trị”.

Đời sống riêng tư

Penn đã từng có ý định kết hôn với nữ diễn viên Elizabeth McGovern, người đã diễn cặp với anh trong phim Racing with the Moon (1984) sau anh kết thúc việc hẹn hò với Susan Sarandon. Cuộc sống cá nhân của Sean được báo giới chú ý là khi anh kết hôn với ngôi sao nhạc Pop Madona năm 1985.

Với bạn đời Robin Wright hiện nay

Sean Penn phải lòng cô ca sĩ bốc lửa này khi đến phim trường xem Madonna quay video clip Material Girl năm 1985 và đóng chung với nhau trong bộ phim Shanghai Surprise (1986), (một bộ phim đáng xấu hổ của cả hai).

Tuy nhiên, một chàng trai có tiếng là kỳ dị gặp gỡ cô nàng bướng bỉnh và khiêu khích thì điều gì đến cũng phải đến. Họ nhanh chóng yêu nhau rồi sau đó cũng nhanh chóng chia tay vào năn 1989, sau 3 năm chung sống.

Cùng Robin Wright sánh bước trên thảm đỏ Oscar 2009

Sau sự đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên Sean trở nên cáu bẳn hơn và cảnh giác hơn. Tính nết của anh ngày càng khó chịu và đây cũng là thời kì tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng con tim anh đã vui trở lại vào lúc anh gặp Robin Wright khi hai người đóng chung trong phim State of Grace (1991).

Họ nhanh chóng dọn đến ở với nhau nhưng không làm đám cưới. Đến 5 năm sau, khi đã có hai mặt con là Dylan Frances (sinh năm 1991) và Hopper Jack (1993), khi thấy cuộc sống có phần êm đềm, họ mới quyết định tiến đến hôn nhân. Penn và Wright đã tổ chức đám cưới vào năm 1996 và hiện đang sống ở Ross, California.

Dù không điển trai nhưng Sean Penn hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn khi cần những nhân vật góc cạnh, nội tâm phức tạp và diễn xuất tinh tế

Mặc dù không điển trai như Brad Pitt và cũng không tham gia nhiều bộ phim ăn khách, nhưng Sean Penn hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn khi cần những nhân vật góc cạnh, nội tâm phức tạp và diễn xuất tinh tế. Vì thế tượng vàng Oscar năm nay thuộc về anh là hoàn toàn xứng đáng.

 Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm