Bebe Phạm: Sẵn sàng cạo đầu để vào vai ni cô!

Thứ Bảy, 05/12/2009 10:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bộ phim Nghe trà (40 tập) về trà đạo kiểu Việt Nam của đạo diễn Danh Dũng sẽ bắt đầu lên sóng HTV9 vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 7/12 (vào lúc 22h30).

Trong phim này, Bebe Phạm vào hai vai (Hà Giang - sinh viên đang tìm kế lập nghiệp và Thiện Tâm - ni cô) và cũng là hai chị em sinh đôi, bị thất lạc từ nhỏ, nên mỗi người mỗi cảnh. Không biết đóng phim này thế nào mà siêu mẫu Bebe Phạm nói rằng mình đã sẵn sàng cạo đầu để làm ni cô… trong các phim khác.

Bebe Phạm từng nhận vai chính trong phim Deep Gold (ĐD: Michael Gleissner), một vai phụ trong Midnight Movie (ĐD: Jack Messitt) và gần nhất là vai nữ chính trong Tears From Afar/Nước mắt phương xa (ĐD: Michael Gleissner).

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với chị:


BeBe Phạm
* Đang ở nước ngoài đóng phim nhựa, lý do nào để chị trở về Việt Nam đóng phim truyền hình Nghe trà - bộ phim nghe nói phải quay trên núi từ Bảo Lộc cho đến Hà Giang với điều kiện sinh hoạt rất khắc nghiệt?
- Tôi chưa bao giờ có ý xem nhẹ việc đóng phim truyền hình và đề cao việc đóng phim điện ảnh, nên mỗi thể loại đều có hấp dẫn và động lực riêng. Mỗi nhân vật đều làm cho tôi trưởng thành hơn về cách nhận thức cuộc sống. Một trong những lý do chính để tôi nhận lời đóng Nghe trà là được vào vai hai nhân vật, dù là chị em sinh đôi, nhưng có hoàn cảnh sống và cách nghĩ khác nhau. Đây là một cơ hội, một thử thách lớn với những ai muốn thử sức mình trong những vai trò khó.

* Nghe nói hai vai khá khác biệt này được quay xen kẽ nhau, chị đã ứng biến như thế nào để cho ra chất của mỗi vai diễn?

- Nhân vật Hà Giang là con người của lý tưởng, dám nghĩ dám làm cái mới, dù có khó khăn, thất bại nhưng vẫn phải vượt qua để đạt được tham vọng. Đỉnh cao của nhân vật Hà Giang có thể là tham vọng, còn đỉnh cao của Thiện Tâm là tu tập, giác ngộ. Vai chính Hà Giang được thu tiếng trực tiếp, phải va chạm với nhiều tình huống, nhiều nhân vật khác nên được đoàn phim đầu tư và ưu tiên hơn. Còn khi quay Thiện Tâm, chỉ cần khoác bộ áo tu hành vào, tự nhiên bản thân đã thấy mình đổi khác, không thể tự do thể hiện nữa.

Hôm đóng máy 30/11, nhà sản xuất nói sẽ lồng tiếng cho Thiện Tâm để khi lên sóng, người xem càng thấy rõ sự khác nhau của hai nhân vật này.

* Vì trong phim chị phải đóng cả hai nhân vật, lại quay xen kẽ nên vai ni cô Thiện Tâm khó cạo trọc đầu. Nếu trong tương lai gặp một vai tu hành phải cạo trọc, một siên mẫu như chị có dám nhận lời không?

- Nếu có một vai diễn xúc động, một kịch bản hay, tôi sẽ cân nhắc ngay. Tôi yêu thích phim nên luôn sẵn sàng thay đổi vì những vai như thế.

Như Hà (thực hiện)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ai vu anh - 5/24/2012 10:58:53 AM
Tôi thấy vị trí HLV ĐTQG, mấy người lớn muốn gắn lên HLV Mai Đức Chung( tài ít, nhưng có nhiều tâm huyết hơn đó). Nhưng nói thật Mai Đức Chung tài vẫn còn kém, chỉ giỏi làm đẹp lòng xếp thôi
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 11:01:27 AM
Chính xác! Lại phải dùng lối chơi tiền đạo ảo như Barca ma thôi!
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 8:30:57 AM
Kiêm nhiệm cho an toàn! Lỡ có thua thì là do kiêm nhiều việc nên ko trách được!! Đúng kiểu VFF!
- 5/24/2012 10:57:58 AM
Quả bóng Vàng không thu hút được sự quan tâm của công chúng vi Thành Lương chưa là người của công chúng bóng đá và khác nữa! Nói vậy không phải là khe khắt với TL, bạn chưa làm gi cho bóng đá CLB chứ...
PentiumT - 5/23/2012 8:16:41 PM
Xin đính chính là không còn ai xứng đáng hơn Messi (trong thời điểm hiện tại) nhé. Danh hiệu QBV còn chờ xem Euro thế nào đã!