(TT&VH) - Bó gối ngồi ôm cần câu suốt hai năm, nhiều người tưởng Lê Minh Sơn buông bút để chuyên tâm... buông câu, không ngờ, anh “tái xuất” với nhiều cảm xúc mới mẻ trong hai đêm nhạc Một khúc sông Hồng vừa diễn ra.
Trong đó, nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ những lần đi
câu, đặc biệt là ca khúc chủ đề. Sau hai đêm diễn tạm coi là thành công
về cả khía cạnh thương mại và nghệ thuật, gọi điện cho Lê Minh Sơn lúc
10 giờ sáng, anh cho biết đang ngồi câu cá. Hỏi vui, “Có câu được cá
năm, bảy chục ký nào không?”, anh cười khoe: “Vừa câu được con trắm 3
kg đây này”.
Chàng nhạc sĩ của Ôi quê tôi, À í a... tự tin rằng, hai ca khúc Hà Nội của tôi ơi và Một khúc sông Hồng sẽ được yêu thích còn hơn Ôi quê tôi. Không biết sau “vụ” câu cá này, anh sẽ làm tiếp... một khúc sông nào nữa đây?