Ngôi sao phim Oliver: “Tôi là cha của con gái Jackson”

10/08/2009 08:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mark Lester, cha đỡ đầu cô con gái của Michael Jackson là bé Paris, người thủ vai chính trong bộ phim Oliver (1968), đã đưa ra một tuyên bố gây sốc rằng anh chính là cha ruột của Paris.

Lester nói với tờ The News Of The World rằng anh đã đưa cho vua pop tinh trùng của mình và anh đang chuẩn bị xét nghiệm ADN để chứng minh. Người diễn viên 51 tuổi đã bỏ nghề nói rằng giữa Paris và cô con gái Harriet 15 tuổi của anh rất giống nhau. “Đây là điều bí mật trong một thời gian dài. Năm 1996, Jackson hỏi tôi có thể cho anh tinh trùng không và tôi đã đồng ý. Đó là một món quà dành cho anh, không tiền bạc nào có thể trả được. Tôi vô cùng vinh hạnh khi được làm việc đó. Anh ấy tha thiết muốn có con. Tôi cảm thấy có một sự liên hệ rõ rệt với Paris và tôi nghĩ con bé là một phần máu thịt của tôi. Tôi muốn liên lạc với cháu”, Lester cho hay.


Mark Lester và con gái Harriet

Lester hiện là một chuyên gia châm cứu và nắn xương. Anh cho biết: “Jackson nhận thức rằng chuyện sinh con đẻ cái là điều hết sức tự nhiên nhưng anh không thể làm được việc đó. Anh đã thử dùng tinh trùng của mình nhưng không thành công. Cuối cùng, Jackson đã nhận tinh trùng của tôi tại một bệnh viện ở Harley Street, London. vào tháng 2/1996”.

Tám tháng sau, Jackson tuyên bố kết hôn với nữ y tá Debbie Rowe và ba tháng sau nữa cặp đôi này sinh ra cậu con trai đầu lòng - Prince. Paris được sinh ra sau đó hai năm, vào tháng 4/1998. Sở dĩ Lester tiết lộ điều bí mật này vì anh sợ bị cắt đứt liên lạc với các con của Jackson. Cho tới tháng trước, anh vẫn liên lạc với bọn trẻ, nhưng kể từ khi mẹ của Jackson là bà Katherine được quyền chăm sóc các cháu nội thì mọi cuộc điện thoại và email của anh đều không được đáp lại. Lester kết luận: “Đây không phải là điều Jackson muốn. Tôi cảm thấy mình phải nói ra sự thật”.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm