Văn hoá

Jack Tweed lần đầu tiên tâm sự về cái chết của Jade Goody

02/04/2009 15:25 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Jack Tweed đã quyết định kết hôn với ngôi sao truyền Anh Jade Goody (27 tuổi) chỉ 4 tuần trước khi cô qua đời vì căn bệnh ung thu cổ tử cung. Vài ngày sau cái chết của vợ, Jack đã tâm sự với tạp chí OK về những tháng ngày cuối cùng trong cuộc đời của Jade, về ước nguyện cuối cùng của cô, cũng như về nỗi mất mát lớn lao mà anh đã phải gánh chịu.

Về những tháng ngày cuối cùng trong cuộc đời của Jade

“Hàng ngày tôi nằm ngủ ở dưới sàn nhà, bên cạnh giường bệnh của Jade và nắm thật chặt bàn tay cô ấy. Cứ độ 10 phút tôi lại tỉnh dậy và kiểm tra xem liệu Jade còn thở hay không. 48 giờ trước khi qua đời, Jade hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê”.
 
Jack Tweed đã quyết định kết hôn với Jade Goody
trước khi cô qua đời

Về đêm Jade sang qua đời

“Vào cái đêm định mệnh đó, tôi đã ở lại bên Jade, song chỉ được phép ở bên ngoài phòng bệnh. Cô ấy thở rất khó khăn. Thật là khủng khiếp nếu bạn phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết song lại chẳng thể làm gì để giúp cho cô ấy đỡ hơn. Với tôi, những giây phút đó thật tồi tệ. Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ Jade, ngay lập tức tôi hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi chạy vào phòng, ôm lấy Jade, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Và rồi tôi hoàn toàn ngã quị…”

Về nỗi đau mà Jack đã phải chịu đựng

“Vào những buổi sáng tiếp theo, khi chẳng còn Jade ở bên, tôi nằm bẹp trên giường và tự hỏi: Tại sao mình phải thức dậy? Chẳng còn ai ngắm nhìn kiểu tóc của tôi cũng như bình phẩm về những bộ cánh mà tôi mặc. Mọi thứ trong tôi hoàn toàn trống rỗng. Thật khủng khiếp. Khi đi ngủ, tôi luôn bật ti vi với hi vọng Jade sẽ ở bên tôi mãi mãi (Nói đến đây Jack ôm mặt khóc)”.

Về 2 cậu con trai của Jade là Freddy (4 tuổi) und Bobby (5 tuổi)
 
Jack Tweed bên Jade Goody những ngày cuối cùng

“Tôi nghĩ rằng bọn trẻ chưa đủ lớn để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Freddy nói với tôi rằng: Chú Jack, con không muốn để mẹ sống ở trên trời đâu. Chú có muốn thế không? Bố của bọn trẻ (chồng cũ của Jade Goody, người dẫn chương trình truyền hình Jeff Brazier) đã nói với chúng như thế. Jeff đã chỉ cho bọn trẻ thấy một ngôi sao trên bầu trời rồi nói rằng, Jade đang ở trên đó và dõi theo mọi người, giờ đây cô ấy là một thiên thần”.

Về ước nguyện cuối cùng của Jade

“Jade đã để lại toàn bộ tài sản cho hai con trai. Tôi không không được thừa hưởng bất cứ thứ gì trong số tài sản của cô ấy, và đó cũng chính là ý định của tôi. Tôi không cần bất cứ thứ gì của Jade, chỉ cần cô ấy mà thôi”.

Về những dự định trong tương lai của Jack

“Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống say và làm những chuyện ngu ngốc nữa. Tôi hi vọng sẽ trưởng thành hơn và trở thành một người đàn ông mà Jade từng mong muốn. Tôi cũng hi vọng sẽ trở thành một tấm gương tốt cho hai con của vợ mình”.

Kim Thoa (theo Bild)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm