(TT&VH) - "Gần 2 năm đóng phim, mỗi ngày tôi phải mang răng giả khoảng 12 giờ. Đến bây giờ, khi bộ phim hoàn thành, tháo răng ra, tôi chợt nhận thấy mình… móm đi rất nhiều, lúc nói chuyện cũng không còn thoải mái như trước" - Ngọc Hiệp cho biết trong cuộc trao đổi với TT&VH về bộ phim Cô gái xấu xí.

Theo lời Ngọc Hiệp, ngoài chuyện răng, trong thời gian đóng phim, chị đã nhuộm và uốn tóc đến 9 lần; xịt keo, ép, uốn giả… khoảng 480 lần, chưa kể là một ngày có thể thay đổi nhiều kiểu tóc.
Tuy nhiên, Ngọc Hiệp vẫn rất hào hứng khi kể về bộ phim này. Chị cho biết một kỉ niệm nho nhỏ: khi đóng xong tập phim cuối cùng, Ngọc Hiệp không kịp bỏ hóa trang trong vai Huyền Diệu lúc về già mà cứ để như vậy đi dự liên hoan chia tay. Đoàn làm phim có người không nhận ra chị và kính cẩn “chào bác ạ”
Ngân Hà