Trương Mạn Ngọc: Tình yêu và tự do

13/09/2008 11:20 GMT+7 | Văn hoá

"Cô ấy có trong giấc mơ của nhiều người bởi cô ấy là hiện thân của một vẻ đẹp rất khó nắm bắt: kiêu kì, xa xôi và có khả năng biến hoá bất tận". Tạp chí Harper 's Bazaar đã viết như thế về cô ấy - Trương Mạn Ngọc

Bạn biết gì về cô ấy?

Cô ấy có thể mang trên mình những món trang sức đắt tiền nhất. Cô ấy có khả năng sắp xếp một cách dì kiệu tủ quần áo lên tới hàng nghìn bộ của mình. Cô ấy còn có khả năng thiết kế quần jean. Và trên hết, cô ấy có khả năng đương đầu với mọi thách thức trên màn ảnh lớn.


Đó là lý do tại sao người ta lại quan tâm đến cô ấy. Nhưng càng quan tâm, tìm hiểu cô ấy lại càng bí mật và khó lường bởi mục tiêu của sự quan tâm chính là "tình yêu". Người ta hỏi tới những vai diễn của cô ấy, sau đó chuyển sang hỏi về tình yêu. Người ta hỏi về những gì cô ấy mặc và cũng không quên hỏi về tình yêu. Người ta khen cô ấy thật giỏi giang trong việc chọn đồ, sau đó là một câu hỏi về tình yêu.

Không phải người ta không có lý, bởi với cô ấy - Trương Mạn Ngọc, tình yêu đồng nghĩa với cái giá "đắt đỏ". Trong quá khứ, cô ấy đã từng yêu vài người và cái kết bao giờ cũng là những câu chuyện không có hậu.

Giờ đây, cô ấy yêu một người mà theo cô ấy là "cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi ở bên". Nhưng dù cô ấy nói gì, người ta vẫn luôn quan tâm tới chuyện tình yêu của Trương Mạn Ngọc.

20 tuổi, cô gái trẻ Trương Mạn Ngọc mơ ước trở thành một ngôi sao. 30 tuổi, Trương Mạn Ngọc thực sự là một diễn viên có tên tuổi. Và sau 40 tuổi, điều làm cô ấy thích thú hơn là có một ngày thật rảnh rỗi và chẳng phải nghĩ ngợi điều gì. Đã có quá nhiều thay đổi trong suy nghĩ của người phụ nữ ấy. Người ta nói đó là điều hợp lý của một ngôi sao luôn biết vị trí thực của mình.
 
Hôn nhân chưa phải là bến bờ hạnh phúc

Đến bây giờ, Trương Mạn Ngọc đã có gần như mọi thứ cô ấy muốn. Nhưng chính vào lúc này, cô ấy - một ngôi sao lớn lại đang muốn thu mình vào một không gian riêng. Dường như sắc đẹp, tình yêu, sự nghiệp đều muốn trầm hơn, sâu hơn và lắng đọng với những gì đã qua.


Hơn lúc nào hết, người phụ nữ ở tuổi 40 muốn có một cuộc sống thực sự thú vị. Đó là nơi cuộc sống, như nó vốn có, nghĩa là không có hiểu lầm, không có lo toan, không có xáo trộn. Đó là không gian riêng dành cho một "cuộc đời tự do". Nhưng như người ta nói, tự do như đôi cánh bay qua khi người ta còn đứng ở bên cửa sổ.

Những năm 90, sau nhiều lần đổ vỡ, tình yêu của người phụ nữ đã bước qua tuổi 30 bỗng nhiên bừng cháy. Đó khi gặp đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. "Tôi đã làm việc với Olivier và chợt nhận ra đó là người duy nhất thực sự thấu hiểu mình".

Một vai diễn dù không gây tiếng vang trong Irma Vep, đã kết nối tình yêu của cả hai. Năm 1997 họ chính thức kết hôn. Có thể nói hôn nhân vào thời điểm ấy là đem một luồng sinh khí mới cho người phụ nữ luôn khao khát yêu và được yêu như Trương Mạn Ngọc.

Olivier Assayas đã không chỉ đem lại nhiều điều mới mẻ trong diễn xuất của Trương Mạn Ngọc cũng như đem lai cho ấy một cuộc sống mà cô hằng nghĩ đến. Đó là một những ngày được sống thoải mái với vai trò một người vợ, một bà nội trợ tại một căn nhà nhỏ tại ngoại ô Paris.

Nhưng những ngày tháng đó, không kéo dài được bao lâu khi có lẽ bởi vì "hôn nhân với Trương Mạn Ngọc chưa phải là bến bờ cuối cùng của hạnh phúc". Năm 2002, Trương Mạn Ngọc - Olivier Assayas đã chính thức chia tay.
 
Paris - Bắc Kinh: Hành trình thú vị

"Hong Kong là nhà dù một tháng tôi chỉ đây có 5 ngày. Tôi biết rằng, ở nơi nào mà tôi có thể thấy cuộc sống thân thuộc, có thể nghe mọi người nói chuyện, có thể nghe từng cách phát âm, có thể được ăn những món ăn quen thuộc, đó là gia đình của mình".


"Ở Paris, mọi người đều tự do. Đó là nơi, một phụ nữ phì phèo điếu thuộc trên tay, hay trang điểm một cách quá mức chẳng làm ai ngạc nhiên. Đó cũng là nơi, bạn cũng chẳng trở thành một ngôi sao nếu đi chiếc Mercedes-Benz. Tôi tìm thấy rất nhiều điều thú vị ở Paris.

"London, là nơi những ngôi nhà và kiến trúc được rập khuôn theo một lối chính thống rất đáng yêu. Người dân ở đó rất ấm áp. Tôi nghĩ, rất có thể, đó là nơi tôi sẽ hưởng tiền trợ cấp hưu trí của mình".

Nhưng cuối cùng, ba nơi đó đã không phải là điểm dừng chân mới nhất của Trương Mạn Ngọc. Bắc Kinh - thành phố đang chuyển động từng ngày, sự kết hợp tuyệt vời giữa cổ và kim mới là nơi cô ấy đến.

"Bắc Kinh, tự bản thân nó đã toát lên vẻ yêu mến. Mọi người đều sống với tình thương mến và đó thật là điều hấp dẫn", cô ấy nói với một nụ cười. Ở Bắc Kinh, cô ấy có thể đi xe điện ngầm mà chẳng có ai nhận ra cô ấy. Điều đó sẽ là không hay với một vài ngôi sao, nhưng với Trương Mạn Ngọc, đó là một niềm hạnh phúc.

Nhưng trên tất cả, ở Bắc Kinh có tình yêu. Ở đây, cô ấy có thể nói tiếng Trung với một kiến trúc sư người Đức - người đàn ông luôn cho rằng tình yêu với người phụ nữ tên Trương Mạn Ngọc lớn lao hơn rất nhiều lần so với diễn viên ngôi sao Trương Mạn Ngọc.

"Cô định nghĩa như thế nào về "tình yêu" và "tự do"?

"Theo tôi, chúng có cùng một nghĩa. Tình yêu đồng nghĩa với sự tự do. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Tình yêu sẽ khiến người ta tự do tới từng giác quan".

 
Nếu các đạo diễn muốn tôi diễn xuất, họ sẽ biết cách...

- Các fan hâm mộ của cô đã chờ đợi cô trong một thời gian khá dài. Liệu họ có phải đợi thêm hay không?

- (Cười lớn), trên thực tế, tôi có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại muốn tôi đoc kịch bản và tham gia những bộ phim mới. Tôi không nói sẽ không bao giờ quay lại màn ảnh. Với nhiều đạo diễn phương Tây cũng như các đạo diễn đại lục, tôi rất thông cảm với họ. Tôi nghĩ, các đạo diễn đều là những người rất thông minh. Nếu họ muốn tôi diễn xuất trong phim của họ, họ sẽ tìm thấy tôi.

- Điều gì cô mong muốn nhất là gì trong lúc này?

- Đó là một cuộc sống thật đơn giản. Tôi cảm giác mọi người bây giờ đang mong muốn và làm quá nhiều. Tôi hy vọng mọi người có thể "cho đi" cho người khác, cho xã hội nhiều hơn nữa.

- Với người phụ nữ, điều gì là tuyệt vời nhất trong tình yêu?

- Đó là cảm giác an toàn. Cảm giác này đến tự sự tin tưởng và lòng chân thành trong bản thân mỗi người và sự tin tưởng mà họ dành cho nhau.

- Cô có nghĩ, thế nào là một người phụ nữ thành công?

- Tôi nghĩ đó là một người phụ nữ trước khi nhắm mắt, tình yêu của cô ấy ở bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy và nói rằng: hãy để tâm hồn em thanh thản. Tôi nghĩ tới tất cả những điều đó cho câu hỏi này.
 
Những hình ảnh mới nhất của Trương Mạn Ngọc trên Harper's Bazzar
 
 
 
Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm