Michael Jackson: Bóng ma trên sân khấu Pop

13/09/2008 06:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Michael Jackson đã kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của mình vào ngày 29/8 vừa qua trong… im lặng. Có lẽ vì thế mà ông bầu Marcel Avram, người từng tổ chức biểu diễn cho Chris De Burgh, Pink Floyd, Tina Turner và một số chuyến lưu diễn của Michael Jackson, mới buộc phải lên tiếng chăng? Avram, trong cuộc trò chuyện với báo giới gần đây, đã gọi Michael Jackson là bạn mình và nói rằng vua nhạc Pop không bao giờ muốn lên sân khấu nữa!

* Ông Avram, Michael Jackson dạo này ra sao?

 Marcel Avram
- Người ta vẫn nói con mèo có 7 cuộc đời, vậy thì Michael Jackson có tối thiểu 100! Cứ tin vào những phỏng đoán của báo chí thì Jacko đã là người của quá khứ hay chết lâu rồi mới đúng. Nhưng Jacko vẫn sống và được mến mộ khắp thế giới.

* Sau khi không giữ được lời hứa xuất hiện ở lễ trao giải Grammy 2007 và chuyến lưu diễn “Thriller live” trước sinh nhật thứ 50 bị xóa sổ không kèn không trống, ít ai tin rằng sẽ được thấy Vua nhạc pop trên sân khấu một lần nữa.

- Quả là sự nghiệp của Jacko có gián đoạn, nhưng không đến nỗi ghê gớm như người ta vẫn đồn đại. Một trong những đĩa gần đây của anh ấy bán khá chạy, tuy không thành công như Blood On The..., tôi không nhớ tên album đó.

* Blood On The Dancefloor. Đĩa này ra đời đã 11 năm rồi.

- Nhưng đây vẫn là một album tuyệt vời, nếu so sánh với những gì đang thịnh hành trong làng hip-hop hiện nay. Jacko luôn sáng tác những nhạc phẩm lớn. Dù có chút gì không bình thường, Jacko luôn là một thiên tài, đó là một điều mà tôi luôn phải trung thực công nhận, mặc cho những việc đã xảy ra giữa hai chúng tôi.

* Một đề tài đáng chú ý: Ông đã kiện đòi Michael Jackson bồi thường 21 triệu USD vì việc anh ấy hủy bỏ hai buổi biểu diễn vào dịp giao thừa 1999 ở Sydney và Hawaii.

Người ta vẫn nói con mèo có 7 cuộc đời, vậy thì Michael Jackson có tối thiểu 100.

- Ý tưởng tổ chức những buổi diễn này là của hai chúng tôi. Hôm ấy, chúng tôi định làm một chương trình đón thiên niên kỷ mới ở Sydney, sau đó lên máy bay trực chỉ Hawaii và tái hiện chương trình cũng vào lúc giao thừa - cách biệt múi giờ cho phép Jacko qua sự kiện này được ghi vào Sách kỷ lục thế giới Guinness. Tôi đã chuẩn bị sẵn địa điểm biểu diễn, thuê đội máy bay, đặt trước khách sạn. Nhưng tiếc thay, dự định đó bất thành, mặc dù hợp đồng đã được hai bên ký trước. Nhưng bây giờ thì mọi việc đã yên ổn.

* Bằng cách nào?

- Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận.

* Và ông thứ lỗi một cách nhẹ nhàng?

- Chúng tôi không chia tay nhau trong “chiến tranh” và vẫn là bạn bè cho đến hôm nay. Cách đây mấy tháng, tôi đã gặp Jacko ở Washington, anh ấy còn đưa cho tôi số điện thoại mới của mình.
 

* Và hôm 29/8, ông đã gọi điện chúc mừng sinh nhật thứ 50 của Michael Jackson?

- Tôi đã gửi một tấm thiệp.

* Nên nhìn nhận quan hệ của hai người như thế nào cho chính xác?

- Một tình bạn sâu sắc. Không phải bạn bè theo kiểu có thể nói “Nào, Jacko, tối nay mình đập phá một trận nhé!”. Nhưng sau các buổi diễn, chúng tôi cùng lui về phòng khách sạn để hàn huyên trong bữa ăn tối. Jacko là một người cực kỳ thông minh.

* Ông nói chuyện gì trong những lần đó?

- Đủ thứ chuyện trên đời. Jacko là một người ham hiểu biết, muốn tìm hiểu những đất nước mà anh ấy đã từng đến biểu diễn, từ Brunei đến Đức, từ New Zealand đến Chile.

* Thriller là album nhạc pop thành công nhất mọi thời, song sau đó Michael Jackson đã liên tục xuống dốc...

- Không thể phủ nhận rằng Jacko hồi trẻ là một con người phá cách và lập dị. Cũng chẳng có gì lạ: Con người này lớn lên trong một hoàn cảnh không giống ai, từ nhỏ đã đứng trên sân khấu, hầu như không bao giờ ngủ ở nhà, toàn sống trong khách sạn hay máy bay.

* Và không bao giờ chơi với trẻ con cùng tuổi...

- Thay vì đến trường, Jacko từ nhỏ chỉ có gia sư riêng. Tôi quen Jacko từ năm 1972 trong một lần Jackson Five diễn ở Munich. Lần gặp lại sau đó 10 năm, Jacko chỉ đi chơi với con vượn mà anh ấy dắt theo.

* Ông không lấy đó làm lạ?

- Không.

* Vì lý do gì mà ông, một người Đức, lại được Michael Jackson chọn để giao cho việc tổ chức các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới?

- Chắc chắn vì tôi làm tốt hơn các nhà tổ chức cạnh tranh, đó là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Trong thời gian cộng tác, tôi biết Jacko đã thay đến 5, 6 đời quản lý.

* Làm công ăn lương cho một siêu sao lập dị như vậy, người ta dễ bị lép vế.

- Tôi quan hệ hoàn toàn bình đẳng với Jacko. Tôi làm phần việc của mình, không bao giờ dây vào lĩnh vực nghệ thuật cả.
 
Michael Jackson - như một bóng ma

* Trong đời tư, Michael Jackson là người như thế nào? Liên quan đến các vụ Michael Jackson phải ra tòa vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ông có trả lời phỏng vấn rằng trong các chuyến lưu diễn của ca sĩ này, luôn có trẻ con qua đêm cùng phòng khách sạn với anh ấy.

- Jacko luôn có nhiều trẻ con xung quanh mình, đó là sự thật.

* Ông đã phê phán chuyện đó và khuyên Michael Jackson nên đi điều trị?

- Ngày đó tôi đề cập đến một khía cạnh khác. Đơn giản là tôi muốn Jacko tập trung tinh thần vào các buổi biểu diễn hơn. Lấy ví dụ Rod Stewart, trong các chuyến biểu diễn ở nước ngoài, ông ấy vẫn thỉnh thoảng lên máy bay đi xem một trận bóng đá - một, hai lần thì không sao, cũng là chuyện vui thôi. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Đã bắt tay vào việc thì phải có thái độ nghiêm túc.

* Có lẽ đây là một so sánh khá khập khiễng. Chuyện Rod Stewart mê bóng đá không được đổ đồng với sở thích kém lành mạnh của Michael Jackson khi luôn có trẻ em bên cạnh anh ấy.

Michael Jackson không thích lên sân khấu nữa. Anh ấy ngấy biểu diễn đến tận cổ!

- Bản thân Jacko là một người chưa bao giờ trưởng thành. Nhưng xin chớ hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ nói là anh ta có chuyện gì với trẻ em cả! Bởi một lẽ đơn giản: Tôi không thể nhìn qua cửa phòng đóng kín.

* Nói cho cùng thì Michael Jackson chưa bị tuyên án lần nào.

- Đúng thế. Và nếu người ta không biết chắc chuyện gì thì cũng không nên cả quyết một điều không thể chứng mình được. Ngày đó, tôi chỉ nói với anh ta đúng một câu: “Hãy tập trung tinh thần để biểu diễn”.

* Khi ông ngồi tù ở Munich vì tội trốn thuế hồi năm 1998, Michael Jackson đã vào thăm. Một nghĩa cử thân thiện?

- Vâng, tôi rất cảm động. Một niềm vui lớn, khi bạn bè đến với ta trong giờ phút khốn đốn. Hôm đó người ta tụ tập rất đông trước cổng trại giam, nhưng họ đâu có muốn gì khác ngoài một chữ ký của Jacko!

* Giả sử bây giờ Michael Jackson gọi điện và nói với ông: “Marcel, tôi muốn quay lại sân khấu”...

- Thì tất nhiên tôi sẽ giang tay đón anh ấy. Tổ chức biểu diễn cho Jacko là một vinh dự không dễ có được. Nhưng chuyện đó là không tưởng. Muốn tổ chức một sự kiện, hai chúng tôi phải mất nhiều tuần lễ bàn bạc, dạo chơi, tranh luận.

* Tại sao lại không tưởng?

- Vì Jacko không thích lên sân khấu nữa. Anh ấy ngấy biểu diễn đến tận cổ, và đã nói điều đó với tôi nhiều lần.

* Giả sử sau 50 năm nữa, thiên hạ còn nhớ đến Michael Jackson, người ta sẽ nói gì?

- Người ta sẽ nhớ đến hai điều: một Vua nhạc pop là tác giả của những kịch bản hay, hiện đại nhất cho các video clip trong nhiều năm liền và một Michael Jackson trước vành móng ngựa với cáo trạng lạm dụng tình dục trẻ em. Dù sao chăng nữa, người ta sẽ ghi nhận Michael Jackson là một thiên tài - như Mozart hay Beethoven vậy.

Lê Quang (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm