Quang Dũng: "Hạnh phúc gia đình phải có sự chịu đựng"

19/08/2008 20:27 GMT+7 | Văn hoá

"Đơn giản, vui vẻ và chịu đựng nhau một chút, là có thể sống hạnh phúc. Vợ chồng mình đều ít nói, nên nếu có nói gì, thì cũng là những chuyện để vui, để cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, bình yên hơn..." - Quang Dũng chia sẻ.

Với Quỹ Quê hương tuổi thơ tôi
 
* Quang Dũng có một quỹ từ thiện của riêng mình nhưng thời gian qua lại ít nghe nói tới: Quỹ Quê hương tuổi thơ tôi?

- Ngày trước, gia đình mình cũng rất khó khăn, bố mẹ anh chị đều là dân lao động cả. Từ hoàn cảnh đó, nên bây giờ mình hiểu được và muốn chia sẻ với những cuộc sống cơ cực ở quê nhà. Đó là quỹ riêng của Quang Dũng dành cho Quy Nhơn. Quỹ Quê hương tuổi thơ tôi lập ra cũng được 3 năm rồi. Mình thường làm những đêm nhạc gây quỹ ở phòng trà, giúp đỡ trung tâm người già neo đơn ở Quy Nhơn. Có thể sắp tới sẽ tặng quà, hỗ trợ thêm tiền, vật dụng cho các chùa nghèo ở quê.

* Thấy quỹ này có vẻ im lìm so với nhiều quỹ của các văn nghệ sĩ khác?

- Có một nhóm fan trung thành từ những ngày đầu đi hát giúp Quang Dũng điều hành quỹ, và còn tham gia đóng góp cho quỹ nữa. Năm vừa rồi chưa làm được vì bận bịu ở hải ngoại, nên năm nay sẽ dồn nhiều sức hơn. Mình âm thầm làm, ai biết thì biết chứ không quảng cáo rầm rộ và thực tình cũng không muốn thế. Mình làm khác người ta, vì chỉ muốn dành cho quê hương mình.

*  Như vậy liệu có... ích kỷ không?

- Có quá nhiều hoàn cảnh nghèo, cơ cực. Làm nhiều chưa chắc đã hay hơn, chi bằng tập trung một chỗ, bằng sức của mình và những khán giả thân tín, thay đổi được điều gì đó, cho ai đó sẽ hay hơn.

Mình nghĩ, vấn đề là mình có nhiệt tình, có trách nhiệm với việc từ thiện hay không thôi. Cái lòng là chính, mình nên làm từ thiện bằng tình cảm thực sự của mình.

Với cuộc sống gia đình

* Với những người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, nhất là con trai, kiếm được nhiều hay ít tiền đều lo lắng cho gia đình, như một bổn phận, một trách nhiệm rất tự nhiên. Hẳn là Quang Dũng cũng chu toàn trách nhiệm này?

- Ba mẹ cũng đã già, đời sống ngoài ấy của gia đình cũng không dư dả gì. 10 năm đi hát, lúc nào mình cũng cố gắng lo lắng cho gia đình với mức có thể.

Cố gắng cho mỗi người có được một cơ ngơi nhất định, cũng hỗ trợ cho anh chị, cho cháu cái này cái kia; rồi đón hai đứa em và một người chị vào trong này sống chung với mình. Mình không xem đó chỉ là trách nhiệm mà là chuyện tất nhiên phải làm, là niềm vui.

Quang Dũng và Jennifer Phạm tình cảm trên sân khấu ca nhạc
* Quang Dũng bây giờ sống và đối diện những scandal quanh mình thế nào so với ngày trước?

- Nếu cách đây 5 năm thì khác. Bây giờ mình không còn nặng nề với những scandal. Không ai hoàn hảo cả, không ai mà không có những chuyện này chuyện kia. Những cái không hoàn hảo của nghệ sĩ thường được quan tâm nhiều hơn. Người nhìn mình thiện chí sẽ khác với người không thiện chí. Mà đã không có thiện chí thì khó mà chinh phục hay giải thích gì được.

* Liệu Jennifer có bị áp lực từ những dư luận vây quanh ông chồng nổi tiếng của mình?

Quang Dũng hạnh phúc bên vợ và con trai
- Hai vợ chồng mình có nói về chuyện này rất nhiều vì hiện tại cũng có rất nhiều thị phi xung quanh. Mình nghiệm ra hạnh phúc gia đình phải có sự chịu đựng nhau là vậy.

Đơn giản, vui vẻ và chịu đựng nhau một chút, là có thể sống hạnh phúc. Vợ chồng mình đều ít nói, nên nếu có nói gì, thì cũng là những chuyện để vui, để cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, bình yên hơn.

* Nghe có vẻ hơi lạ với cuộc sống của vợ chồng trẻ mới chung sống chưa bao lâu?

- Cặp vợ chồng trẻ bình thường sẽ khác với vợ chồng mình vì là người của công chúng. Mọi chuyện đều có thể sẽ nặng nề hơn, nên cần có sự thông hiểu và chịu đựng nhau nhiều hơn.

* Quang Dũng có nói tới thú vui sưu tập tượng Phật cổ? Hình như chưa nghe ca sĩ nói đến thú sưu tập này bao giờ?

- Thật ra Dũng có sở thích này từ rất lâu rồi, nhưng hồi đó còn nhiều thứ phải lo lắng, bây giờ có điều kiện hơn thì... phát huy sở thích!

Bộ sưu tập tượng Phật của Quang Dũng
Hễ đi lưu diễn hay du lịch nước ngoài, mình chỉ mê đi xem các nơi bày bán tượng Phật. Mà tượng Phật không chỉ là chân dung quen thuộc được thờ tự đâu, như ở Thái Lan chẳng hạn, có nhiều tượng Phật trông rất ngộ nghĩnh, rất gần gũi, rất đời.

* Vì sao lại có cái thú "trang nghiêm" này?

- Vì khi ngắm các bức tượng Phật này, thấy lòng bình yên lắm. Giờ thì nhà mình toàn chưng tượng Phật đủ các kiểu dáng, kích cỡ. Ông bà già mình ban đầu cũng rầy dữ lắm, bảo tượng Phật người ta để trên bàn thờ chứ ai lại trưng bày khắp nơi trong nhà như vậy. Nhưng đó là sở thích của mình rồi.

Lâu lâu rảnh rỗi, mình kiếm chuyện "đề-co" lại đồ đạc trong nhà, tiếng là thế nhưng thực ra là thay đổi... vị trí các pho tượng, để ngắm nhìn cái đẹp, cái sâu xa của tượng trong một dáng vẻ mới.

TheoTGNS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm