Naomi Campbell: “Tôi không phải là người xấu"

21/07/2008 13:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Naomi Campbell nổi tiếng là người “chảnh” trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Người ta không ngạc nhiên khi siêu mẫu có tính nóng như lửa này lại vừa rời bỏ công ty IMG ở London (Anh) vì không thấy thoải mái với công việc của mình tại đây (nhưng cô vẫn gắn kết với các hoạt đông của công ty này ở quốc tế). Với hy vọng sẽ nhận được nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình hơn nên “báo đen” đã ký hợp đồng với hãng Independent ở thủ đô xứ sở sương mù. Gây ồn ĩ với nhiều “thói hư tật xấu”, nhưng siêu mẫu da màu này vẫn khăng khăng mình không phải là một người xấu.

Sự nghiệp của siêu mẫu này đã bị lu mờ bởi những rắc rối với luật pháp. Tháng 6 cô đã phải chịu án 200 giờ lao động công ích và nộp phạt 2.300 bảng vì tấn công và chửi rủa các nhân viên an ninh tại sân bay Heathrow (Anh) hồi tháng 4 sau khi phát hiện bị thất lạc hành lý. Năm ngoái, cô đã phải cọ rửa trong các nhà vệ sinh ở New York 5 ngày vì tội ném điện thoại vào người quản gia của mình. Năm 2000, siêu mẫu thẳng tay "choảng" một trợ lý khi đang quay phim ở Toronto (Canada). Chính vì những tính xấu đó mà năm 1993, hãng Elite đã không thể chịu đựng nổi và tuyên bố cắt hợp đồng với cô bằng một trang fax: “Chúng tôi không muốn đại diện cho Naomi nữa”.
 Naomi Campbell
Nhiều vấn đề “nổi cộm” như vậy nhưng siêu mẫu 38 tuổi này nói rằng mọi người chỉ “nhắm” vào các điểm xấu mà “lờ tịt” đi các hoạt động từ thiện của cô. Trong một lần bộc bạch mới đây trên tờ The Daily Mirror của Anh Naomi nói rằng: “Tôi không phải là người xấu. Khi mọi người nói tất cả những điều tiêu cực về tôi, tôi không quan tâm. Thực ra những điều đó làm tôi bị tổn thương nhưng tôi biết trên thế giới này còn có nhiều điều tốt đẹp hơn. Tôi thật may mắn khi có thể tham gia được nhiều hoạt động từ thiện và và làm được nhiều điều tốt đẹp, nhưng không ai chú tâm tới những điều đó vì tôi không giơ những việc làm đó ra trước mặt mọi người”.

Trong khi nhiều đồng nghiệp như Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington... đều đã rời sàn catwalk, nhưng siêu mẫu Anh đã nổi lên từ cuối những năm 1980 này vẫn xuất hiện đều đặn trong các màn trình diễn thời trang hàng đầu thế giới do bởi nền công nghiệp thời trang hiện có quá ít người đẹp da màu. Cô là một người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang Vogue xuất bản bằng tiếng Pháp và Anh khi còn ở tuổi vị thành niên. “Tôi vô cùng biết ơn khi có được một sự nghiệp rực rỡ như vậy, song tôi không khỏi lo lắng cho các cô gái sau tôi, cho những cơ hội mà họ giành được và cách họ được đối xử như thế nào. Và đây chính là một trong những lý do khiến tôi vẫn hoạt động trong ngành thời trang”, thần tượng thời trang này bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn mới đây ở Nigeria.

Naomi nhận thấy rất nhiều nhà thiết kế thời trang vẫn thích người mẫu da trắng hơn là các đối tác da màu. “Tôi không có mặt trong nhiều show nữa, nhưng tôi có thể đếm được có bao nhiêu cô gái da màu có mặt trên sàn catwalk. Ở Paris Haute Couture hiện chỉ có một người mẫu da màu xuất hiện trong tất cả các màn diễn thời trang của hãng này. Như vậy thì không thể tạo nên một xu thế”. Để nêu bật hiện trạng này nên Naomi, Tyra Banks, Iman cùng nhiều diễn viên, người mẫu và ca sĩ da màu khác đã xuất hiện trong một serie ảnh được đăng tải trong tạp chí Vogue xuất bản bằng tiếng Italia số ra tháng 7.

Mới đây, Naomi đã tới Abuja và trung tâm thương mại Lagos của Nigeria để góp phần mở màn một serie chương trình hòa nhạc và trình diễn thời trang. Trong lần đầu tiên đặt chân tới đất nước gồm 140 triệu dân này, Naomi còn tới thăm bệnh viện phụ sản ở Lagos và một người bạn cho biết: “Naomi đã tặng nhiều đồ chơi cho bệnh viện. Cô nói chuyện thân thiện với các bác sĩ cùng các bà mẹ và đã bế một em bé”. “Chân dài” này đã tuyên bố thay đổi và trao cả cuộc đời cho con khi trở thành mẹ. Được biết, đầu tháng 6, Naomi đã tiến hành một cuộc phẫu thuật để có khả năng sinh em bé. Hồi tháng 2, Naomi phải tiến hành một cuộc phẫu thuật tại Brazil để cắt khối u xơ vùng bụng.
 
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm