Angelina Jolie trốn khỏi bệnh viện

19/07/2008 23:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Angelina Jolie cùng 2 nhóc con sinh đôi đã rời bệnh viện Lenval ở Nice, miền Nam nước Pháp vào sáng hôm nay (19/7) - một tuần sau khi sinh. Nadine Bauer - tiếp tân của bệnh viện cho biết: "Cả mẹ và con đều rất khỏe" khi xác nhận thông tin này.

Angelina Jolie
Sáng thứ 7, chỉ có một vài phóng viên cắm trại ngoài bệnh viện Lenval nhưng họ không hề biết gì khi Angelina Jolie cùng 2 đứa con mới sinh của mình đã bí mật rời khỏi bệnh viện vào lúc 4 giờ sáng, giờ địa phương.

Jolie và 2 đứa nhỏ đã rời Lenval để trở về với gia đình đông đúc gồm 4 nhóc tì Maddox 6 tuổi, Pax 4 tuổi, Zahara 3 tuổi và Shiloh 2 tuổi tại lâu đài Miraval sang trọng ở Pháp, nơi mà cô và người tình Brad Pitt đã chuyển đến đây vào tháng 5.

"Khi thấy những chiếc xe ô tô chúng tôi đã nghĩ là cô ấy nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả", những người chứng kiến nói. Những tay máy đã "đóng quân" sẵn trên các mái nhà của bệnh viện với hi vọng Jolie sẽ ra viện bằng trực thăng như khi cô ấy đến nơi này 3 tuần trước đây.

Bauer cho biết thêm, vào thứ 7, tập thể bệnh viện đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của những phóng viên tới gia đình Jolie-Pitt. Angelia cũng thông qua bệnh viện gửi lời cảm ơn tới những phóng viên luôn túc trực ngoài bệnh viện, những người đã làm hết sức mình để tôn trọng sự riêng tư của gia đình cô.

Lối đi bí mật

Jolie khởi hành vào lúc khoảng 3h50 sáng, một nhân chứng cho hay. Một chiếc xe buýt nhỏ Volkswagen màu xám, cửa sổ tối màu đã đứng chờ sẵn ngoài bệnh viện.

"Đột nhiên có một luồng sáng từ phía gara của bệnh viện và sau đó 4 hay 5 người chạy ra khỏi cửa sau. Họ ở trong 1 khoảng sân nhỏ chìm trong bóng tối phía sau bệnh viện", nhân chứng cho biết.

Jolie cùng các con nuôi

"Cổng vào khu vực dành cho cấp cứu đã đóng cửa suốt thời gian Jolie ở đây đã được một người nào đó đang đợi ở gần chỗ đỗ xe buýt đằng sau bệnh viện mở ra. Nhóm người này vào xe rất nhanh chóng. Có vẻ họ rất vội vã. Họ ổn định chỗ ngồi trong xe rất nhanh và ngay lập tức xe đi mất. Họ phải làm như thế vì có quá nhiều phóng viên "mai phục" trước cổng bệnh viện". Nhân chứng cho biết thêm.

Vào lúc 9 giờ sáng, bác sĩ Michel Sussmann đã xác nhận thông tin về sự ra đi này và nói với các phóng viên: "Các anh có thể về nhà rồi. Mọi việc đã kết thúc".

Hải Diệp (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm