Toàn cảnh văn hóa thế giới: Không dễ dàng

31/07/2011 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một tuần không dễ dàng với những tin mới, Amy Winehouse qua đời, gia đình Michael Jackson lục đục về chuyện tưởng niệm anh, UNESCO với những khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hóa…

“Bảo tồn các di sản văn hóa trong điều kiện xung đột vũ trang” là một trong những đề tài chính được thảo luận tại khóa họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO vừa tiến hành tại Paris. Nói về hoạt động của UNESCO ở các quốc gia bị bao trùm bởi xung đột quân sự, Tổng thư ký UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh rằng: Danh sách di sản thế giới là niềm vinh dự đối với mỗi quốc gia, việc bảo vệ và bảo tồn các di tích đó là nhiệm vụ không dễ dàng. Bà tổng thư ký cho rằng: “Một trong những biện pháp đầu tiên mà UNESCO phải thông qua là kêu gọi các bên tham gia xung đột nên bảo vệ di tích văn hóa không phụ thuộc vào nguyên nhân xung đột - cải cách xã hội hoặc sự chia rẽ trong nước”. UNESCO tiến hành cuộc đối thoại với chính phủ các nước, gửi phái đoàn và kêu gọi ký vào công ước quốc tế. Hiện nay, tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên có 178 quốc gia.

Một ca sĩ đã qua đời cách nay 14 năm, một bản nhạc đã được sáng tác năm 1939 lại dẫn đầu Top ten của các tác phẩm ăn khách nhất trong sáu tháng đầu năm 2011. Theo thống kê của Charts in France - chartsinfrance.fr chuyên quan sát về các hoạt động âm nhạc đương đại tại Pháp: Trong sáu tháng đầu năm, tác phẩm được chú ý nhiều nhất không phải là single mới của Beyonce, hay của “Nữ hoàng nhạc pop” Lady Gaga mà chính là ca khúc Over The Rainbow với tiếng hát của danh ca người Hawaii, Israel Kamakawiwo’ole.

Lần đầu tiên, phóng viên Tintin, nhân vật chính trong loạt truyện tranh của họa sĩ người Bỉ Hergé, sẽ được tái hiện trên màn ảnh lớn với công nghệ làm phim ba chiều (3D) qua tài đạo diễn của Steven Spielberg và Peter Jackson (đạo diễn bộ phim nổi tiếng Chúa tể của các chiếc nhẫn). Nhờ vào kỹ thuật motion capture, ngành làm phim giờ đây có thể chuyển đổi điệu bộ và động tác của diễn viên thành hình ảnh số. Lồng ghép với kỹ xảo, nhân vật trong phim có thể làm tất cả những gì mà diễn viên bằng xương thịt không thể thực hiện được. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 26/10 năm nay. Các nhân vật chính trong phim sẽ do các diễn viên gạo cội đảm nhiệm như Tintin sẽ do diễn viên Jamie Bell (từng đóng trong phim Billy Elliot) đảm nhiệm, nhân vật thuyền trưởng Haddock do Andy Serkis thủ vai (người từng thủ vai Gollum trong Chúa tể các chiễc nhẫn) và nhân vật trùm buôn lậu thuốc phiện Omar Ben Salaad sẽ do diễn viên Pháp Gad Elmaleh thể hiện.

Cũng liên quan đến phóng viên, lần này là Nick Davies, tác giả nổi tiếng của cuốn sách báo chí Tin tức thế giới phẳng, người mới đây phanh phui vụ nghe lén điện thoại của tờ News Of the World, vừa đồng ý với nhà xuất bản Faber And Faber Inc cho ra mắt cuốn sách về vụ hack điện thoại lịch sử này. Dự kiến cuốn sách có tên HACK ATTACK: How The Truth Caught up With The World’s Most Powerful Man sẽ ra mắt độc giả cuối năm 2012. Nick Davies là phóng viên điều tra của báo Guardian, bài báo ông viết về News Of The World đã phơi bày không chỉ quy mô rộng khắp của nạn nghe lén mà còn cả mức độ cấu kết kinh ngạc giữa tờ báo nổi tiếng này với cảnh sát và các chính trị gia.

Kế hoạch tổ chức một chương trình ca nhạc tưởng niệm “Ông vua nhạc pop” Michael Jackson sau 2 năm ngày mất đã gây ra một cuộc tranh luận và mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình anh. Người thân dự định tổ chức show diễn tưởng nhớ Michael Jackson vào ngày 8/10 tới tại Wales tuy nhiên kế hoạch này lại gặp phải sự phản đối của hai người anh khác của Michael Jackson là Randy và Jermaine Jackson. Hai người này cho rằng, thời điểm tổ chức show diễn sắp tới không thích hợp, vì trùng với thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử vị bác sĩ của Michael Jackson - ông Conrad Murray. Ông Conrad bị cáo buộc thiếu năng lực khi điều trị và chăm sóc sức khỏe cho “Ông vua nhạc pop”, khiến anh tử vong hồi tháng 6/2009. Phiên tòa này dự kiến diễn ra vào ngày 20/9 tới, ba tuần trước khi show diễn tưởng nhớ được tổ chức. Theo dự kiến, show diễn tưởng nhớ Michael Jackson mang tên The Michael Forever sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tới tại sân vận động Millennium ở Wales, và được phát sóng trực tiếp tại 30 quốc gia khác nhau trên thế giới. Kể từ ngày 4/8 tới, vé cho chương trình sẽ bắt đầu được bán trên mạng.

Linda Christian, nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood thập niên 1940, và là người đóng vai Bond girl đầu tiên, đã qua đời ở tuổi 87. Hãng tin AP cho biết bà đã mất hôm 22/7 tại Palm Desert (California, Mỹ), sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ruột. Sinh ra tại Acapulco (Mexico), nhưng Christian (tên thật là Bianca Rosa Welter) đã chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống để theo đuổi nghề diễn xuất. Tại đây, bà nhanh chóng ký được một hợp đồng với hãng phim nổi tiếng MGM. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên bà tham gia là bộ phim ca nhạc hài kịch Up In Arms vào năm 1944, diễn xuất bên cạnh Danny Kaye. Vai diễn gây chú ý nhất của Christian là vai người yêu của chàng điệp viên đa tình James Bond trong bộ phim truyền hình phỏng theo tiểu thuyết Casino Royale của tác giả Ian Fleming vào năm 1954. Đây cũng chính là bộ phim khởi đầu cho loạt phim hấp dẫn về điệp viên 007 kéo dài đến tận ngày nay.

Nữ diễn viên trẻ đang được yêu thích Leighton Meester vừa qua đã gây đình đám khi cô quyết định kiện… mẹ ruột của mình. Lý do Leighton đưa ra là bà Constance đã “thụt két” toàn bộ số tiền mà ngôi sao Gossip Girl này dành dụm cho cậu em trai Lex trị bệnh ung thư để đầu tư vào hàng đống mỹ phẩm đắt tiền, botox và mua tóc giả. Trong đơn kiện Leighton nói rằng mẹ cô đã từng tuyên bố không căn cứ rằng cô sẽ cho bà số tiền khoảng 10.000 USD mỗi tháng như tiền phụ cấp nhưng nữ diễn viên đính chính rằng điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Người đẹp Meester cũng cho biết rằng cô có thể sẽ kiện mẹ mình bà Constance với đơn kiện lên đến 3 triệu đô Mỹ nếu bà không hoàn trả lại số tiền cô đã đưa. Cô con gái nổi tiếng thậm chí còn yêu cầu tòa án không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào khác giữa cô và bà Constance. Cũng trong một động thái “thú vị” không kém, mẹ của nữ diễn viên này cũng đã đưa con gái ruột ra tòa vì tội đã đập bà bằng một chai nước.

Nhà hát Bolshoi nổi tiếng của nước Nga đã sẵn sàng đón tiếp các nghệ sĩ sau một thời gian đại trùng tu từ năm 2005. Bolshoi là một trong những biểu tượng của nước Nga, được kiến trúc sư Osip Bove xây dựng từ năm 1825. Sau khi sửa chữa, diện tích của nhà hát đã tăng gần gấp đôi. “Tái thiết Bolshoi là dự án phức tạp nhất và quy mô nhất trong thập kỷ gần đây”, Phó thị trưởng Moskva, Vladimir Resin cho biết. Đặc biệt nhất là phần âm thanh đã được tái tạo giống như trong thiết kế ban đầu của Bove, để làm điều đó, hội trường nhà hát đã được ốp bằng gỗ vân sam. Theo dự kiến, Nhà hát Bolshoi mới sẽ mở cửa đón khán giả vào đầu tháng 10 tới.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm