2 nhiếp ảnh gia "amateur”, 1 người Panama yêu Hà Nội

05/09/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại Module 7 (83 - Xuân Diệu, HN) đang diễn ra triển lãm ảnh Những khoảnh khắc Việt Nam - Panama của hai nhiếp ảnh gia "amateur" là bà Xiomara Perez - Phó Đại sứ Panama và HS Nguyễn Thu Thuỷ (VN). Họ là hai người bạn thân trong suốt nhiệm kỳ bà Xiomara Perez công tác tại VN.

50 bức ảnh của Xiomara thể hiện niềm say mê đối với phong cảnh đất nước và con người VN, được bà chụp trong suốt 6 năm qua, cũng là lời "chia tay" với bạn bè trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.


Từ trái qua phải: HS Thu Thủy và bà Xiomara và chủ Module 7 tại triển lãm

Xiomara gần như không lúc nào rời chiếc máy ảnh. Khi tôi đặt các câu hỏi đại loại như bà có thích cuộc sống ở Hà Nội, thích các món ăn Việt Nam hay không, thì bao giờ Xiomara cũng nhấn mạnh lại bằng động từ “yêu”: “Tôi yêu lắm, yêu vô cùng!”. Giới thiệu với tôi những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, Xiomara hào hứng nhận xét: “Bạn thấy Hà Nội tuyệt vời chưa? Màu sắc liên tục thay đổi trong ngày trước mắt bạn cứ như tâm trạng con người vậy. Này đây là bình minh lúc 6h sáng mùa hè. Tất cả như được dát vàng. Còn đây là lúc trời trong vắt, nhìn rõ kia là sông Hồng, đây là Hồ Tây với đầm sen. (Bà hít một hơi thật sâu cứ như có hương hoa sen xung quanh vậy). Còn hôm này là một ngày mù sương. Tất cả trở nên mờ ảo trong một làn khói tựa như tranh thủy mạc vậy!”. Cứ như vậy, tôi bị lôi cuốn vào thế giới của Xiomara với những bức ảnh bà chụp Hà Nội, rồi chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, Tam Cốc, Vịnh Hạ Long, Sapa, Huế, Phan Thiết, Hội An, Đắc Lắc...

Là một nhà ngoại giao nhưng Xiomara rất thích gần gũi với những người lao động bình dân, hỏi chuyện về cuộc sống của họ. Buổi sáng bà thường dạy sớm, tập yoga và sau đó đi chợ cóc ở đầu đường Lạc Long Quân, thay vì mua đồ hộp cao cấp trong siêu thị. Những người bán hàng quen bà đến nỗi họ thường mời chào: “Chị Hằng ơi (Xiomara tiếng Panama có nghĩa là mặt trăng), mua hàng cho tôi đi”. Điều đó làm bà thấy thích thú và nói chuyện tiếng Việt với họ.

Bún cá, bánh cuốn, nem cá, xôi, miến... những món ăn dân dã của VN đã mê hoặc Xiomara đến nỗi bà đã tìm học cách nấu ăn, thậm chí cả cách chế biến ra sợi bún, sợi miến, hay cách tráng bánh cuốn từ bột gạo như thế nào.

Vừa hỏi chuyện, mua hàng, bà vừa chụp ảnh những người lao động trong công việc hàng ngày. Xiomara thường lấy cận cảnh vào đôi tay đang thao tác công việc. Bà nói rằng bà tìm thấy trong đó vẻ đẹp cần cù tần tảo của người phụ nữ VN. Đôi tay đang chuốt gốm, đôi tay đang xe những sợi lanh, đôi tay đang chăm chút những nụ hoa... rất nhiều thông điệp về con người và văn hóa ẩn chứa trong đó. Với đôi mắt và tâm hồn nghệ sĩ, Xiomara đã ghi lại những hình ảnh đẹp về VN với những người phụ nữ chịu thương chịu khó. 


 Một góc triển lãm Những khoảnh khắc Việt Nam-Panama.

Tham gia triển lãm ảnh cùng Xiomara là HS Nguyễn Thu Thuỷ với 50 bức ảnh chị mới chụp từ ba chuyến đi Trường Sa làm công trình Cờ Tổ quốc bằng gốm sứ và những bức tranh gốm ở đây.

Đó là những bức ảnh ghi lại sinh hoạt hàng ngày của các chiến sỹ hải quân trên các đảo Đá Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, cuộc sống thường nhật của người dân và các em bé trên đảo Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Đặc biệt, HS Thu Thuỷ rất tâm đắc với những khoảnh khắc của bình minh, hoàng hôn lộng lẫy nơi quần đảo Trường Sa. Chị đã thu vào ống kính những sắc độ rất lạ của mây trời và sóng biển.

“Có lẽ vì tôi tên Thuỷ nên có nhiều duyên nợ với sông nước, biển cả: từ Con đường gốm sứ ven sông Hồng đến Lá cờ Tổ quốc nơi đảo Trường Sa. Tôi vẫn đang ấp ủ một cuộc triển lãm tranh và ảnh về Trường Sa với dự định được trưng bày tại chính Trường Sa để người dân và các chiến sỹ được thấy cuộc sống và những đóng góp của họ cho Tổ quốc thật đẹp và đáng trân trọng biết nhường nào”- HS Thu Thủy chia sẻ.


Những người bạn của 2 nghệ sĩ xem triển lãm

                       Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm