NSND Thanh Hoa: Trọng Tấn, Anh Thơ nên xin lỗi

21/07/2012 13:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ban đầu, NSND Thanh Hoa chưa đồng ý trả lời TT&VH khi được hỏi ý kiến riêng của bà về việc hai ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật Chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại Viêng Chăn. Lý do đơn giản vì bà không tin vào sự xác thực của thông tin mà PV đưa ra. Tuy nhiên, 30 phút sau, bà gọi lại cho PV và đồng ý trả lời phỏng vấn sau khi được bạn bè, đồng nghiệp xác nhận sự việc nói trên là có thật.

Bằng giọng khá buồn, NSND Thanh Hoa chia sẻ:

- Khi biết tin này, thực sự tôi cũng rất ngỡ ngàng. Tôi thấy tiếc cho cả hai. Việc gì cũng có lý do nhưng đây là một việc làm thất trách của hai nghệ sĩ này và tôi rất phản đối hành động đó. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Trọng Tấn và Anh Thơ bởi trước hành động này, họ đã đánh mất đi rất nhiều tình cảm của công chúng dành cho mình. Đây là nhiệm vụ chính trị, không còn là việc riêng tư và nó đòi hỏi trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Phải là người được tín nhiệm và tin tưởng thì mới được giao nên đáng ra hai nghệ sĩ này phải thấy vinh dự vì điều đó, nhưng họ đã đánh mất đi vị trí đáng được tôn trọng khi nhà nước giao cho mình.

Đây là bài học lớn mà các bạn trẻ, những nghệ sĩ trẻ cần phải nhìn ra. Đồng thời, tôi nghĩ rằng việc giáo dục các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng vô cùng cần thiết. Ở đây không thể nói đến tiền, vì nó lớn hơn tiền rất nhiều, nó là tinh thần dân tộc thì phải thấy tự hào khi đại diện cho cả một đất nước đi nhận nhiệm vụ.

* Bà nghĩ sao trước hai hình thức kỷ luật đã được đưa ra: tạm cấm biểu diễn và đình chỉ công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam?

- Với hai hình thức kỉ luật này, tôi nghĩ các cơ quan liên quan đã đắn đo trước khi quyết định. Vì đây cũng là thời điểm khá nhạy cảm khi Bộ đang có những biện pháp chấn chỉnh nghệ thuật biểu diễn mà Anh Thơ và Trọng Tấn lại đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia – một vị trí không hề nhỏ. Để xảy ra sự việc đúng lúc này, có lẽ hai nghệ sĩ đã làm cho lãnh đạo Bộ cũng như Học viện cảm thấy khó xử và có lẽ dù được ưu ái đến đâu cũng khó có thể nương tay.

* Từng tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ mục đích chính trị, bà có những kỷ niệm đáng nhớ nào?

- Ôi, những kỷ niệm ấy thì nhiều lắm. Không thể và không nên so sánh với hiện tại, chỉ biết rằng, ngày đó vô cùng vất vả. Những năm 1979, khi lên biên giới diễn, tới những nơi hẻo lánh, phải chờ đến hai ngày chúng tôi mới có được một con cá mắm chỉ bé bằng ngón tay để ăn. Diễn thì phải diễn bằng ánh sáng của đèn pin do 5-6 người soi lên mặt mình. Thực sự, ở thời điểm đó, đã phân công là đi, đi không những không nghĩ đến tiền mà chỉ mong sao mình sẽ trở về nhà an toàn là hạnh phúc rồi. Tôi nói như vậy không phải để kể khổ hay muốn các bạn trở lại thời khổ như chúng tôi nhưng các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ đang thực sự rất sướng. Nên nếu không biết giữ gìn vị trí và cơ hội mà mình đang có thì thật là đáng tiếc.

* Trong suy nghĩ của nhiều người, nghệ sĩ hát nhạc đỏ thường ít có cơ hội để kiếm tiền như ca sĩ thị trường…

- Ở trường hợp này, tôi không nghĩ vì nhạc đỏ khó sống đến mức họ thay đổi, bỏ về giữa chừng để tiếp tục chạy “sô” vì tiền. Đây đều là những nghệ sĩ có đời sống tương đối khá giả hiện nay. So với những nghệ sĩ khác, họ cũng là những ngôi sao đắt “sô”. Vì thế, tôi nghĩ hành động này có thể là vì họ có lý do riêng khó nói nào đó.

* Theo quan điểm của bà, hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn nên làm gì lúc này?

- Trong trường hợp này, nếu là mình chắc tôi sẽ thấy rất ân hận vì đã đánh mất mình và sẽ lên tiếng xin lỗi. Trong cuộc sống, mắc lỗi không có gì ghê gớm nhưng phải nhìn ra sự sai sót của bản thân. Quan trọng là phải nhận thức rằng mình sai. Tôi cũng hi vọng với lời xin lỗi thì trước tài năng của họ, chắc mọi người sẽ bỏ qua.

* Cảm ơn bà!

Nhóm PV VH-VN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm