Những người đeo mặt nạ trong tranh

29/06/2012 09:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sỹ trẻ Lê Hoàng Bích Phương tiếp tục giới thiệu đến người dân thủ đô buổi triễn lãm cá nhân mang tên ‘Thay hình đổi dạng’. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 28.6 đến 27.7.2012.

Tối 27.6 triển lãm Thay hình đổi dạng của tác giả trẻ Lê Hoàng Bích Phượng đã được khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến với buổi triển lãm, người xem sẽ rất bất ngờ với tám bức tranh lụa miêu tả những chủ đề khác nhau nhưng chúng đều liên quan đến những con vật rất gần gũi trong cuộc sống như con lợn, con lừa, con nai...


Tác phẩm của Bích Phương

Con lừa với hàm răng lởm chởm và đôi tay khẳng khiu, con gấu già với bộ mặt trẻ thơ, một con lợn với chiếc mũi đỏ sưng tấy… tất cả được tác giả xử lý bằng những tông màu nước rất tinh tế và thu hút trên nền lụa mỏng manh. Bằng cách làm này, tác giả đã thể hiện một sự đối lập rất rõ nét để chuyển tải thông điệp: “Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường”.

Kèm theo những bức tranh là một loạt những tượng điêu khác bằng gốm nhỏ mang hình hài của con người nhưng lại bị gắn chặt vào một chiếc mặt nạ. Có cái bị mất xương sườn, cái khác mất đi bàn chân và cái khác lại có não chữa trong bể cá. Sau khi xem xong những hình ảnh trong buổi triển lãm, tác giả trẻ Lê Hoàng Bích Phượng muốn mọi người hãy dành một khoảng lặng nhỏ để tự nhìn lại hành động của mình trong thời gian qua.

Nói về những tác phẩm của mình, Lê Hoàng Bích Phượng chia sẻ: “Mỗi bức tranh là một đề tài riêng biệt, chúng là ý nghĩ chủ quan của cá nhân tôi về những người tôi đã gặp. Việc sử dụng chất liệu lụa nhẹ nhàng, mỏng manh để vẽ những bức tranh con lừa, con heo hay con nai chỉ để nói lên rằng: trong cuộc sống có rất nhiều sự thật tồn tại và chúng khác với những gì mắt thường có thể nhìn thấy được. Chất liệu lụa trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong thể hiện tham vọng của bản thân tôi, tôi muốn nhìn vào bản chất của người đối diện để xem họ đang nghĩ gì và họ muốn làm gì”.

Giang Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm