Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang: Chờ “gác kiếm” để xem EURO

14/06/2012 10:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chờ đợi mãi thế này, một ngày dài hơn... thế kỷ - đạo diễn Doãn Hoàng Giang hóm hỉnh nói. Đang dựng vở Những mặt người thấp thoáng cho Nhà hát Kịch Hà Nội trong những ngày EURO 2012 đang diễn ra, ông chưa thể thực hiện kế hoạch “bóng đá thì vào - công việc thì ra” vốn là... thương hiệu riêng của mình.

Thực chất, chưa cần tới dòng chữ “để đời” ấy (từng được đề trên cửa phòng từ... World Cup 1998), vị NSND này vẫn được giới sân khấu mặc định coi là số một về tình yêu bóng đá trong những năm qua. Bởi thế, không có gì khó hiểu khi vào mỗi kỳ EURO hay World Cup, cái tên Doãn Hoàng Giang trở nên “hot” nhất với báo giới và liên tục xuất hiện tại những buổi bình luận trên sóng truyền hình.



Một người yêu bóng đá “hạng nặng”    

“Bây giờ thì phải nghỉ rồi. Từ 2010, tôi không còn “lên sóng” nữa. Bóng đá luôn cần tới thể lực, dù trực tiếp bước vào sân hay chỉ... ngồi xem”, Doãn Hoàng Giang nói. Ở tuổi 74, để có thể xem một mạch 2 trận đấu từ 23h tới 4h sáng, ông cần phải có cả một ngày “khởi động” kèm theo một giấc ngủ dài. “Lý tưởng là được ngủ một giấc từ 4h sáng tới trưa. Chiều, cà phê rồi mua tất cả các báo thể thao để nhẩn nha đọc về trận mới, trận cũ. Tối thì hẹn hò cùng vài ông bạn ngồi “đấu hót” bàn luận với nhau trước giờ bóng lăn. Thế là sướng nhất”.

Vậy mà, những trục trặc nho nhỏ khiến kế hoạch dàn dựng tại Nhà hát Kịch Hà Nội không kết thúc sớm như Doãn Hoàng Giang dự đoán. Tất nhiên, với một người yêu bóng đá “hạng nặng” như ông, không hề có chuyện bỏ thức đêm để tập trung cho công việc hàng ngày. Ngày dựng, đêm xem bóng đá rồi chợp mắt vài tiếng, vị đạo diễn 74 tuổi này chỉ còn cách gồng mình để “chịu trận” với hàng loạt thứ thuốc bổ khác nhau.

“Bao nhiêu năm làm nghề, tới lúc già lại dựng vội vội vàng vàng thì còn mặt mũi nào. Chỉ còn biết cố gắng tập trung và tự động viên rằng vài hôm nữa xong việc thì “rửa tay gác kiếm” để sống cho bóng đá” - NSND Doãn Hoàng Giang cười. Ông bảo Những mặt người thấp thoáng (kịch bản Xuân Đức) là câu chuyện về sự phức tạp của xã hội bây giờ. Ở đó, những sức ép vô hình khiến người ta nhiều khi không dám sống đúng với mình, không dám suy nghĩ và hành xử theo trái tim - để rồi trở thành những con người “mờ mờ nhân ảnh” và không thể khiến người khác dũng cảm đặt lòng tin.

“Ấy, có lẽ xã hội phức tạp thế nên người ta lại càng thích xem bóng đá. Bởi từ cầu thủ tới cổ động viên, chẳng ai che giấu nổi mọi cung bậc cảm xúc của mình trước trái bóng tròn. Ngoài lề một chút, không chỉ với những gì diễn ra trên sân, tôi còn rất thích ngắm cảnh biển người hò hét cuồng nhiệt ở khán đài hoặc im lặng tuôn nước mắt khi đội nhà thua trận. Đó là những giây phút người ta được là chính mình và gần với cuộc đời nhất”, NSND Doãn Hoàng Giang tâm sự.

Sẽ có bất ngờ mang tên Bồ Đào Nha?   

Gặp ĐD Doãn Hoàng Giang, ông nói nhiều về trận Hà Lan - Đan Mạch và ông cũng chỉ say sưa phân tích trận Italia - Tây Ban Nha. Theo ông, EURO 2012 tuyệt hay vì có những bất ngờ như vậy. Này nhé, ai nghĩ được là Đan Mạch lại có thể bất ngờ buộc Hà Lan “lấm lưng trắng bụng” dù có nửa tá ngôi sao và 2 vua phá lưới của trời Âu trong đội hình. Còn Tây Ban Nha bừng bừng khí thế cũng phải chật vật mới thủ hòa một Italia, đội bóng tưởng như bết bát nhưng lại luôn có thói quen chơi cực hay mỗi khi... cảnh sát bắt đầu “sờ” tới những đường dây bán độ trong nước.

“Bóng đá hay ở sự bất ngờ, ở những câu chuyện kỳ cục như vậy. Có thể vì tôi là đạo diễn sân khấu, cả đời chỉ nhăm nhe tìm kịch tính trên sàn diễn nên luôn hứng thú với những thứ trái khoáy không ai tin”, ĐD Doãn Hoàng Giang nói và cười.

Chẳng vậy, như lời chia sẻ, ông vốn là fan cuồng của Argentina từ mấy chục năm nay cũng chỉ vì say mê Maradona - thiên tài mà Doãn Hoàng Giang cho rằng “vừa là Chúa, vừa là quỷ”. Còn tại một sân chơi của bóng đá châu Âu như EURO, ông từ vài năm nay cũng đã kịp chọn Bồ Đào Nha là “cục cưng” của mình. Ông nói: “Đơn giản thôi, tôi thích Mourinho - dù “người đặc biệt” chưa bao giờ dính dáng gì tới tuyển Bồ Đào Nha cả. Nhưng tình yêu thì không cần lý lẽ. Và từ tình yêu với một cá nhân đơn lẻ, người ta có thể yêu cả một đất nước, một dân tộc, một nền văn hóa cũng là sự bình thường. Bóng đá là sự bất ngờ. Bồ Đào Nha chưa từng vô địch trong quá khứ nhưng đâu có nghĩa là sẽ tay trắng trong năm nay?”.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm