Festival Huế: Ngất ngây với áo dài xứ Huế

10/04/2012 08:38 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - 20h tối qua 9/4, lễ hội áo dài đã diễn tại sân khấu bia Quốc Học. Hình ảnh tà áo dài, guốc mộc và nón bài thơ không những đã trở thành biểu tượng của người con gái Huế, mà còn sự quyến rũ đối với bao lữ khách khi đặt chân đến Huế.

Những người làm tổ chức, vì thế cũng đã rất có lý khi dựng hẳn một chiếc nón lá khổng lồ bên bờ sông Hương, và chọn lễ hội áo dài với chủ đề Hoa sen trong hội họa - làm điểm nhấn trong Festival Huế 2012.

1. Tham gia chương trình có gần 20 nhà thiết kế đến từ 3 miền như: Sỹ Hoàng, Quỳnh Paris, Minh Hạnh, Quang Tân... với phần trình diễn của 150 người mẫu, trong đó có sự hiện diện của 3 Hoa hậu Việt Nam là Mai Phương Thúy, Thùy Dung và Ngọc Hân. Theo NTK Minh Hạnh, những bộ áo dài này sẽ được trình diễn trong vòng 90 phút, hòa quyện trên nền nhạc dân tộc qua các ca khúc như Thương về cố đô, Tà áo tím hay Diễm xưa và những bản nhạc do nhạc sĩ Bảo Chấn thể hiện trên piano mang đậm chất Huế trầm lắng và da diết.

Tà áo dài thiếu nữ Huế trên cầu Tràng Tiền

NTK Minh Hạnh tâm sự: Lễ hội áo dài năm nay có chủ đề không rộng như các kỳ festival trước đây mà gói gọn trong hình tượng hoa sen. Đó là yêu cầu khó, đòi hỏi các NTK phải bộc lộ những ý tưởng độc đáo, cảm xúc khác nhau mới hy vọng mang đến sự phong phú và mới lạ, hấp dẫn cho những người thưởng lãm. Hoa sen rất quen thuộc với người dân Huế nói riêng và cả nước nói chung, nó mang đậm dấu ấn tâm linh và sự thanh khiết của người Việt Nam, việc thể hiện không hề đơn giản. Tuy nhiên, với nghệ thuật in chuyển tiếp trên vải và những ý tưởng độc đáo đầy sáng tạo dựa trên cảm xúc của cá nhân, các NTK đã thể hiện hình ảnh hoa sen như một bức tranh lãng mạn, phá cách.

Tại Công viên Thương Bạc, trong khuôn khổ lễ hội bia Huế, Ông Nguyễn Mậu Chi, TGĐ Công ty TNHH Bia Huế đã thay mặt Công ty tài trợ 200 triệu đồng cho dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Huế. Đây là hành động thiết thực bởi lâu nay việc kêu gọi kinh phí để dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Huế “sống được” luôn là bài toán khó.

2. Huế qua 7 kỳ Festival, cũng là ngần ấy lần chiếc áo dài thăng hoa cùng lễ hội. Lần đầu tiên, việc trình diễn áo dài tại Festival Huế vào năm 2002 trên cầu Tràng Tiền, tiếp theo là các vị trí cửa Hiển Nhơn, dưới chân Cột Cờ, hoặc tại Đại Nội - Huế... Gần đây nhất, trong lễ hội áo dài tại Festival Huế 2010, có sự góp mặt của 17 nhà thiết kế, kể cả hai nhà thiết kế hàng đầu: Sỹ Hoàng cùng bộ sưu tập "Chị và em", Minh Hạnh với bộ sưu tập "Mẹ và con" còn để lại ấn tượng với nhiều người.

Không những thế, tại festival, các nhà thiết kế còn tạo ra các mẫu áo dài cho phụ nữ nước ngoài, đặc biệt là các phụ nữ Tây Âu. Các kiểu áo dài này cũng được thiết kế sao cho phù hợp với vóc người phương Tây để khi diện áo dài Việt Nam, họ có thể cảm thấy mình trở nên dịu dàng, đằm thắm. Đó cũng là mong muốn chiếc áo dài Việt Nam khẳng định mình trên thế giới. Điều này trùng khớp với đánh giá của ông Tổng giám đốc Tập đoàn Big C (người Pháp): "Áo dài Việt Nam vốn rất đẹp trong con mắt người nước ngoài bởi sự duyên dáng, tinh tế. Chiếc áo dài Việt Nam ngày càng có các biến tấu và hiện đại hóa, phù hợp với dân tộc Việt Nam và có hướng mở ra thế giới".

TTXVN, báo TT&VH cùng Công ty TNHH Bia Huế hân hạnh được bảo trợ thông tin về sự kiện Festival Huế 2012 và đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên-Huế trong Năm du lịch Quốc gia các tỉnh Bắc Trung bộ 2012, cũng như trong thời gian tới.

Đêm qua, lễ hội áo dài được trình diễn tại sân khấu bia Quốc Học, bên dòng sông Hương thơ mộng. Cũng như các năm trước đó, sân khấu lễ hội áo dài của Festival Huế luôn “cháy” vé. Không những thế, trong những ngày diễn ra Festival Huế 2012 từ ngày 7-15/4, người Huế còn biết tự làm sang mình bằng những tà áo dài. Bằng chứng là đông đảo tiểu thương các chợ lớn tại thành phố Huế như Đông Ba, An Cựu, những người phục vụ các nhà hàng, tiệm buôn bán, cán bộ các công sở… luôn mặc áo dài truyền thống.

Quốc Việt

Vườn địa đàng của Trịnh

Một lần nữa không gian của vườn Cơ Hạ, một trong 5 khu vườn Ngự uyển nằm ngay bên Hoàng thành Huế, lại được chọn làm không gian để những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được bay lên dìu dặt trong những ngày Festival Huế… Không hiểu sao khi đến với vườn Cơ Hạ trong ánh đèn huyền hoặc hòa cùng âm nhạc của Trịnh tôi lại liên tưởng đến khu vườn địa đàng mà nhạc sĩ tài hoa xứ Huế đã khắc họa nên trong một ca khúc của mình.

Chương trình nhạc Trịnh Công Sơn ở vườn Cơ Hạ được lấy tên là Chút thiên thu còn mãi, diễn ra vào tất cả các buổi tối dịp Festival Huế. Trong cõi mộng của vườn Cơ Hạ, đứng dưới chân đồi nhìn lên bóng đa già và nghe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 du dương trên phím dương cầm tình khúc Diễm xưa, nghe Ánh Tuyết, Ánh Hà, Thụy Long, Minh Thúy… hát “mộc” cùng tiếng Tây ban cầm và vĩ cầm những tình khúc bất hủ của Trịnh, tất cả những ai đã yêu Trịnh và sẽ  được đến một bến bờ bình yên.

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần/ Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng.... Hình như nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh của chúng ta đã tiên tri trước một ngày những ca khúc của ông sẽ được tôn vinh trên quê hương mình để cho những ai yêu âm nhạc đến đây nghe lời ca dạ lan cất lên trong đêm khuya hoàng thành Huế…

Thục Nhã


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm