Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Festival Huế 2012

08/04/2012 08:31 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ và Festival Huế 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc. Nguồn: Vnexpress.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 là cơ hội cho các địa phương trong vùng phát huy thế mạnh về di sản, văn hóa để phát triển du lịch. Trong những năm qua, các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn để vươn lên trở thành một vùng có kinh tế phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; đã bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, di sản đậm đà, giàu bản sắc. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức thành công liên tiếp các kỳ Festival với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cội nguồn, tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản quý báu mà ông cha ta đã dày công xây dựng và từng bước trở thành một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc. Festival Huế là dịp để bạn bè khắp năm châu tụ hội, trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình để từ đó mở ra những cơ hội hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng trên nền tảng văn hóa đa sắc màu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế, các địa phương trong vùng cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương phát huy tốt nhất mọi lợi thế và tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè cả trong và ngoài nước, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để tập trung tổ chức thành công các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2012, từng bước khẳng định thành phố Huế là một trung tâm văn hoá du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival của Việt Nam.

Sau mấy ngày trời nắng, trước giờ khai mạc Festival 2012 trời Huế bổng dưng lại đổ mưa. Nếu xét theo góc cạnh "mưa thuận, gió hoà" thì những trận mưa vào giữa mùa này cũng hiếm, và đáng giá ngàn vàng đối với người làm nông. Tuy nhiên, với lễ hội thì đó là điều bất lợi. Khách du lịch ngồi nhìn mưa giăng giăng trước giờ G thấy lo lắng cho các nhà nhà tổ chức. Nhưng cũng có người cho rằng, đến Huế xem lễ hội trong mưa sẽ có nét thú vị riêng chăng, bởi các nhà làm du lịch của Huế từng muốn "mưa" sẽ trở thành sản phẩm du lịch chẳng nơi nào có được đó sao? Và thực tế, mưa cũng không ngăn được sự háo hức của người Huế đến với lễ hội.

Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm