“Bội thực” nghệ thuật

18/03/2012 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đêm nay nữa (18/3) là kết thúc 3 đêm liên tục của Hifi Of Weekend tại tư gia của nghệ sĩ Uy Phương (3153/36 Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM) với sự tham gia của Nguyễn Thân, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Minh Phương, Uy Phương và Đào Anh Khánh. Nếu nói một cách ngắn gọn thì đây là bữa tiệc nghệ thuật “bội thực”, vì các nghệ sĩ dọn cho thực khách quá nhiều món.

Đầu tiên là số tranh mà Nguyễn Thân, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Minh Phương trưng bày phải lên đến con số hàng trăm, với mật độ dày, nên người xem rất vất vả để chiêm ngắm. Cũng may là “thẩm mỹ” của người chọn tranh khá tốt, nên tác phẩm khá đồng đều và ít “chỏi nhau”.


Phạm Văn Hạng tương tác với Đào Anh Khánh

Họa sĩ Nguyễn Xuân Đông (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) rất hoan hỷ trong vai trò người phát biểu khai mạc, vì theo ông, những mô hình “nghệ thuật tư gia” và có đẳng cấp như thế này nên được nhân rộng thì việc giới thiệu nghệ thuật đến công chúng sẽ hiệu quả hơn.

Nghệ sĩ Uy Phương nói cô muốn 3 tháng một lần được gặp lại bạn bè và công chúng yêu thích nghệ thuật tại tư gia của mình, với các bữa tiệc nghệ thuật hướng đến sự chuyên nghiệp và thuyết phục. Uy Phương có khoảng 4 năm kinh nghiệm về việc này ở Thụy Sĩ.

Lần đầu tiên trình diễn chính thức tại TP.HCM, dù quy mô chưa đủ hoành tráng và công phu, nhưng Đào Anh Khánh nói rằng anh rất vui, vì đi nửa đời người mới tới đầu bên kia của đất nước. Tiết tục độc diễn của Đào Anh Khánh trên nền nhạc do Trí Minh và Nguyễn Hồng Giang đảm trách quả là thách thức với những khán giả chưa quen hình thức này. Nó gần như kể một câu chuyện về sự khát khao tìm kiếm tiếng nói riêng tư, tự do và tỏa sáng của một phận người. Tham dự đêm diễn 16/3, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng “đã chịu không nổi nên phải nhảy vào” tương tác với Đào Anh Khánh ở một cao trào thú vị.

Họa sĩ Nguyễn Thân còn gây bất ngờ khi ông chơi saxo và piano trong tiết mục khai mạc đêm 16/3; nghệ sĩ Phạm Trần Việt Nam cũng “không chịu nổi” với tiết mục này nên vào góp sức với một đoạn piano đậm chất rock. Nói chung đêm 16/3 đã làm hả hê và thỏa chí của hơn 200 khách đến tham dự, cả người Việt và người nước ngoài, dù mật độ tác phẩm nghệ thuật thì quá nhiều, không phải ai cũng đủ sức để “ăn” hết.

Văn Bảy




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm