Sắp đặt cổng làng đẹp kỳ lạ của họa sĩ Đông Phương

20/11/2011 09:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày 18/11, Quách Đông Phương đã mang gia tài ảnh gần 700 bức về cổng làng ra triển lãm tại đình Kim Ngân (44 Hàng Bạc, HN) nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Triển lãm mang tên Cổng làng không giống như những triển lãm ảnh khác ở chỗ thực ra nó là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hơn là triển lãm ảnh. Theo đó, 4 bộ sập gụ trong đình Đồng Lạc thay vì trải chiếu hoa, Quách Đông Phương dùng chính những tấm ảnh đen trắng về cổng in khổ 9cmx12cm “trải” kín mặt phản. Trên mặt phản đó, anh sắp đặt những hộp vuông khổ 25cmx25cm mà cả 4 mặt đều được bọc bằng ảnh cổng làng. Nom các hộp ảnh này tựa như những khối vuông ru bích được sắp đặt so le nhau, hoặc thành bậc tam cấp, ngũ cấp khiến cho công chúng dù đứng ở bất kỳ góc nào cũng có thể “đi vào cổng làng” mà không vướng mắt.

Hàng trăm, hàng nghìn cổng làng xưa cũ đang ngày một mất đi trước tốc độ đô thi hóa. Nhưng bằng nhiếp ảnh, họa sĩ Quách Đông Phương đã giữ lại cổng làng không chỉ cho riêng mình mà cho đông đảo công chúng khi muốn “đọc lại sử làng”.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngắm tác phẩm của họa sĩ Quách Đông Phương:










































Họa sĩ Quách Đông Phương

Hoàng Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm