Sau triển lãm Mỹ thuật toàn quốc gây nhiều tranh cãi mới đây, các tác phẩm của tác giả địa phương bắt đầu trở về ra mắt công chúng tỉnh nhà nhân Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12). Đợt triển lãm này sẽ kéo dài sang tháng 1/2011. Không nằm trong loạt triển lãm mang tính định kỳ nhưng bất ngờ gây chú ý là “cuộc chơi” của hai tác giả mang tên Không vô can và Ballad Biển Đông diễn ra tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội (11-16/12). Lý do dẫn tới triển lãm có cái tên ấn tượng này đơn giản chỉ là giữa năm nay, các tác giả có một chuyến ra thăm Trường Sa… Thế nhưng những gì họ trình làng được đa số người xem và giới nghề đánh giá là “đẹp” từ chất lượng riêng mỗi tác phẩm đến sự hòa hợp giữa các tác phẩm khác nhau, giữa một họa sĩ (Lý Trực Sơn) và một nhà điêu khắc (Đào Châu Hải) trong cùng một không gian, “đẹp” cả ở lý tưởng mà các tác giả chuyển tải đến người xem: “Không vô can có nghĩa là chúng ta đừng thờ ơ, vô cảm với tất cả những gì đất nước, dân tộc đã và đang trải qua”.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, bộ phim Vượt qua bến Thượng Hải (tên cũ Hành trình qua ba bể), được xem như phần hai của bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong, sẽ khởi chiếu trên toàn quốc từ hôm nay, 17/12. Phim tiếp tục là hợp tác giữa Hãng phim Hội Nhà văn và hãng phim Châu Giang (Trung Quốc), song hy vọng sẽ mới mẻ và hấp dẫn hơn. Ngoài các nhân vật mang tính lịch sử, để hấp dẫn khán giả, nhất là khán giả trẻ, sẽ có mặt một số nhân vật hư cấu nhằm tăng thêm kịch tính cũng như chút lãng mạn cho phim như sự xuất hiện của nhân vật Phương Thảo (Mỹ Duyên đóng) bên cạnh Bác với mối tình đơn phương… Người đóng vai Bác trong phim này cũng là một gương mặt mới: diễn viên trẻ Minh Hải của Nhà hát Kịch Việt Nam. Được thực hiện với kinh phí 16 tỷ đồng, lẽ ra phim ra mắt trong dịp Đại lễ song do phần hậu kỳ không kịp nên đã phải lùi thời điểm. Cũng trong dịp này, Hãng phim Hội Nhà văn công bố kế hoạch sản xuất tiếp 2 phim truyện video chào mừng Đại hội Đảng: Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ dựng lại không khí cách mạng những năm 1926-1941 và Chi bộ bí mật dựng lại giai đoạn kháng chiến chống Pháp tại Hải Dương với đường dây hoạt động của một chi bộ, nhân vật chính là nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi. Dự kiến sau khi chiếu chào mừng Đại hội Đảng, hai phim (đều do Triệu Tuấn đạo diễn) sẽ được chuyển thành phim truyền hình nhiều tập (30 tập/phim).
Cũng xem như muộn với Đại lễ, là 52 tập phim Ký sự thiên đô, bắt đầu chiếu trên HTV7 từ 15/12 vào lúc 22g40 các ngày thứ Ba, Tư, Năm hàng tuần. Được làm dưới dạng phim ký sự qua từng vùng đất, 52 tập phim khắc họa lại chân dung của các nhân vật lịch sử của thời Lý Công Uẩn. Với cách kể chuyện song hành quá khứ-hiện tại, trong phim sẽ xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng văn nghệ. Theo lời giới thiệu thì Ký sự thiên đô sẽ mang đến cho khán giả nhiều thông tin thú vị xoay quanh bộ phim Huyền sử thiên đô trước khi bộ phim này ra mắt chính thức. Điều “bề bộn” đáng nói ở đây là ở “bộ phim mẹ” dài tới 70 tập - Huyền sử thiên đô (KB Nguyễn Mạnh Tuấn, ĐD Thanh Phong-Tất Bình) nằm trong dự án phim mừng Đại lễ nhưng đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi ở đâu. Trong ngày ra mắt đoàn làm phim vào trung tuần tháng 6/2010, thông tin cho hay 20 tập đầu của phim sẽ được chiếu trên VTV3 vào 21g thứ Năm và Sáu hàng tuần từ tháng 10 đến tháng 12/2010. Nay thời hạn sắp hết, nghe nói nhà sản xuất mới hoàn thành 40 tập phim theo ký kết với nhà đầu tư, còn 30 tập nữa thì… không biết ở đâu. Thôi thì “phim mẹ” chưa xong, chiếu tạm “phim con” vậy!
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu (Hà Nội) đặt trước giới lịch sử và bảo tồn bảo tàng vinh dự cùng trách nhiệm bộn bề. Với quy hoạch này, khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cùng với khu thành cổ Hà Nội sẽ trở thành một công viên văn hóa lịch sử nhằm giới thiệu các giá trị của khu di tích tới người dân và khách tham quan trong và ngoài nước. Cũng liên quan đến bảo tồn di sản, tuần qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Công tác đào tạo múa dân gian, dân tộc Việt Nam-Kế thừa, phát triển và hội nhập. Hội thảo thẳng thắn nhìn nhận giáo trình múa dân gian, dân tộc đã quá cũ, tìm kiếm tài năng múa dân gian, dân tộc khó khăn, nên phía trước có rất nhiều việc cần làm ngay: hệ thống múa truyền thống theo giáo trình chuẩn, đào tạo các nghệ sĩ múa dân gian theo đội riêng, tổ chức cho nghệ sĩ, diễn viên, giáo viên đi thực tế điền dã ở các địa phương để sưu tầm các điệu múa dân gian, thường xuyên tổ chức các cuộc thi múa dân gian, dân tộc... Không kém bộn bề việc được đặt ra từ tọa đàm “Các tiêu chí khoa học về nghệ thuật đờn ca tài tử” đang được Viện Âm nhạc phối hợp tổ chức cùng Sở VH-TT&DL 21 tỉnh thành có loại hình nghệ thuật này. Hiện Nghệ thuật đờn ca tài tử đang được xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh đề nghị nói trên. Nhiều ý kiến cho rằng để bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử nên sớm thành lập Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản tại địa phương, mở nhiều lò luyện đờn, luyện ca tại các địa phương, hỗ trợ cho các tác giả sáng tác mới và phổ biến tác phẩm...
Còn nhiều việc nữa phải làm khi tuần qua, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Hội Nhà văn vận động sáng tác đề tài Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khởi đầu sự phối hợp này là việc tổ chức tuyển chọn, tặng thưởng và vận động sáng tác văn học về đề tài tam nông, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đã có sức sống và tác dụng lớn đối với nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, gồm: 10 tiểu thuyết, 5 tập thơ (chùm thơ), 5 tập truyện ngắn. BTC cũng vận động sáng tác mới về đề tài này kết thúc vào 30/4/2015, trao thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh Nông (11/2015).

Hai sự kiện sẽ kết thúc sự bộn bề trong tuần này, là cuộc thi Duyên dáng truyền hình và Thần tượng Việt Nam 2010. Chung kết Duyên dáng truyền hình lần thứ 5 do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức (15-18/12 tại Nhà hát HTV, truyền hình trực tiếp HTV9) sẽ là cuộc đua tranh sự duyên dáng và trí tuệ của 13 người đẹp đến từ các đài truyền hình trong cả nước, trong đó có một người đẹp từ ĐTH Ắt-ta-pư của Lào tham dự với tư cách khách mời. Vietnam Idol 2010 cũng đang đi đến đêm chung kết nghẹt thở vào thứ Bảy tuần này, 18/12, với hai thí sinh còn lại: Uyên Linh và Văn Mai Hương (truyền hình trực tiếp trên VTV6).