|
NSND Tâm Chính |
- Nhìn chung, ai cũng nhìn thấy mặt tích cực của cuộc thi, nó như mang lại cơ hội học tập kinh nghiệm cho xiếc Việt Nam, “hâm nóng” sự quan tâm của khán giả trong nước với môn nghệ thuật này... Về chất lượng, tôi cũng thấy nhiều tiết mục dự thi của bạn bè quốc tế thể hiện trình độ kỹ thuật khá cao và được dàn dựng công phu.
Tuy nhiên, nếu có gì đáng tiếc thì cần thừa nhận: các đoàn quốc tế tham dự LH năm nay thiếu những tiết mục quy mô hoành tráng, thể hiện kỹ thuật đỉnh cao của bộ môn xiếc. Rất nhiều đoàn mang sang ít diễn viên, chẳng hạn các đoàn Mông Cổ và Cuba chỉ có 2 người, đoàn Nga và Ukraina chỉ có 1. Vì thế, họ diễn những tiết mục mang tính chất cá nhân, gọn nhẹ là điều tất yếu. Đó cũng là lý do mà những người khó tính chỉ ra rằng LH bị lặp lại quá nhiều những tiết mục “gọn nhẹ” như tung hứng, uốn dẻo, sức mạnh đôi tay...
* Phải chăng chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khi mời các đơn vị bạn tham dự LH này? Bởi theo các thông tin đưa ra thì dự kiến ban đầu có 20 đoàn xiếc quốc tế tham gia LH, sau đó chỉ còn 8 đoàn vào giờ chót?
- Như kinh nghiệm của tôi trong vai trò BTC 2 cuộc LH lần trước (1997 và 2004) thì việc mời các đoàn xiếc quốc tế phải chuẩn bị lâu, rất lâu. Phải có quan hệ tốt với họ trước khi mời, phải thương thảo điều kiện, rồi đặc biệt phải yêu cầu họ gửi các băng hình tiết mục biểu diễn sang trước để thẩm định. Khi ấy, nếu có quá nhiều tiết mục trùng nhau thì cần “lọc” lại. Nhưng năm nay, tôi không nằm trong BTC nên không rõ lắm về chuyện này.
* Việc chỉ trao cúp, không trao tiền thưởng cho các tiết mục nhận giải có ảnh hưởng tới sự nhiệt tình tham gia LH của các đoàn quốc tế không, thưa bà?
- Theo quan điểm cá nhân, thì có tiền thưởng vẫn hay hơn. Nghệ sĩ trong nước tham dự LH thì không có vấn đề gì nhiều, bởi việc nhận giải sẽ có tác động tích cực tới các đợt xét tặng danh hiệu trong tương lai. Còn với các đoàn tham dự, việc dù nhiều dù ít có một chút tiền cho giải thưởng sẽ làm cho họ thấy nhiệt tình hơn chăng (cười)? Trên thực tế, những cuộc thi uy tín và lâu năm trên thế giới của nghệ thuật xiếc thì đủ sức hấp dẫn các đoàn xiếc quốc tế, dù có thể không trao tiền thưởng. Còn chúng ta mới tổ chức LH quốc tế này được 3 lần và cũng cần tìm cách động viên sự nhiệt tình của bạn bè.
Xiếc Việt Nam - tác phẩm giành giải Bạc
* Nhiều người tranh cãi về việc chỉ có đoàn Việt Nam tham gia nội dung xiếc thú tại LH. Ý kiến của bà về việc này?
- Hai lần trước, BTC không đưa nội dung xiếc thú vào dự thi, bởi việc vận chuyển động vật của các đoàn xiếc quốc tế là rất khó khả thi. Năm nay, LH có sự thay đổi về quy chế. Tôi có nghe anh Vũ Ngoạn Hợp giải thích với báo chí rằng việc chấm giải sẽ dựa trên các tiêu chí chuyên môn về kỹ thuật, nên không lo ngại quá về việc chỉ có mình ta tham dự. Trên lý thuyết thì đúng thế, nhưng thú thật để xác định các tiêu chí định lượng cho kỹ thuật xiếc thú cũng hơi khó. Nôm na thì với nhào lộn, ta có thể đếm được 2, 3, 4 vòng để đánh giá kỹ thuật, trong đó đạt tới mức 4 vòng là rất khó. Xiếc thú, tôi không rõ sẽ được xét điểm thế nào.
* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
|
Xiếc TP.HCM giành giải Vàng duy nhất
Tối qua 11/8/2010, lễ bế mạc LH Xiếc quốc tế lần thứ 3 đã diễn ra tại rạp xiếc Việt Nam (Hà Nội). BTC cuộc thi đã trao 14 huy chương cho các tiết mục dự thi (tổng số 23 tiết mục), cụ thể gồm: - Giải Vàng: tiết mục Sức mạnh đôi tay của Đoàn xiếc TP.HCM. - 6 giải Bạc: Ngày hội Tây Nguyên và Đế trụ (trường TH Xiếc VN), Hình tượng 4 nữ (Trung Quốc), Dây dọc (LĐ Xiếc VN), Hình tượng nam nữ (Đức), Sức mạnh đôi tay (Cuba). - 7 giải Đồng: Uốn dẻo 2 nữ (Trung Quốc), Tung bóng (LĐ Xiếc VN), Tung hứng nghệ thuật (Ukraina), Dây da (Nga), Xe đạp (đoàn xiếc HN), Ảo thuật(Quảng Trị), Du xuân (LĐ Xiếc VN). Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải thưởng phụ bao gồm Giải khán giả bình chọn cho đoàn xiếc Vũng Tàu, giải Cống hiến cho gia đình nghệ sĩ Trần Định (TP.HCM) và giải BGK bình chọn cho đoàn xiếc Lào. |
