Việt Nam là nơi các nhân vật của tôi sinh ra

16/05/2010 13:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ đa phương tiện Lê Thị Diễm Thúy sinh năm 1972 tại Phan Thiết (Bình Thuận), qua Mỹ từ năm lên 6; hiện là một trong số ít tác giả người Việt thành công trong cộng đồng Anh ngữ. Chiều qua, 15/5 tại Sàn Art (3 Mê Linh, quận Bình Thạnh, TP.HCM), cô đã độc diễn một trích đoạn trong tác phẩm Red Fiery Summer (Mùa Hè đỏ lửa) và đọc một chương tiếng Anh của tiểu thuyết best-seller: The Gangster We are All Looking For (Gã du đãng mà tất cả chúng ta lùng kiếm). Tiếp xúc với phóng viên TT&VH, cô cho biết:

- Trở lại Việt Nam năm nay, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Hà Nội cũng như TP.HCM, vì vậy tôi có một ý thức rõ ràng hơn về Việt Nam như một quốc gia, kéo dài từ Bắc vào Nam. Mấy lần trước đi rất vội vàng, chủ yếu về Phan Thiết, nên chưa thể cảm nhận được gì. Lần này, phải nói thực, tôi đã hấp thụ quá nhiều trong những tháng lưu trú, nó sẽ làm tôi mất một thời gian để xem và hiểu đúng những kinh nghiệm tôi vừa có ở đây. Tôi đã có thêm nhiều bạn mới, vì vậy, tôi hy vọng sẽ trở lại Việt Nam ngay khi có thể.


 Lê Thị Diễm Thúy. Ảnh: Edward Judice
* Có ý kiến cho rằng việc chị trình diễn Mùa hè đỏ lửa khắp nơi, cũng là cách để kỷ niệm cái năm mình sinh ra (1972) - một mùa Hè gây ám ảnh khó phai. Trong lần trở lại này, việc trình diễn Mùa Hè đỏ lửa trên chính đất nước đã diễn ra sự kiện này, cảm giác của chị thế nào?


- Tại Hà Nội và cả TP.HCM, tôi chỉ thực hiện một trích đoạn ngắn để kiểm nghiệm hiệu ứng, nhưng tôi vẫn hy vọng nó sẽ đủ để cung cấp cho khán giả một ý tưởng về tinh thần làm việc của tôi. Cảm giác của tôi về việc thực hiện các trích đoạn này sau nhiều năm xa cách là gì? Có vẻ như tôi đã “đi du lịch” trong vòng tròn. Vì vậy, nhiều năm sau khi rời khỏi, tôi biết ơn những cơ hội để trở về Việt Nam, để chia sẻ công việc của tôi ở trong nước, nơi rất có thể cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu.

Mùa Hè đỏ lửa đã trở thành một lát cắt của cuộc sống và mất mát. Đó là một hiệu ứng về hậu quả của chiến tranh, nó vang vọng và cộng hưởng, qua thời gian, từ cảnh quan, con người và ký ức của các nước có liên quan.

Cũng xin nhắc lại một ý rằng, Việt Nam là tổ quốc và là tuổi thơ tôi. Trong sáng tác của tôi, đó là nơi các nhân vật của tôi sinh ra, nhưng không phải là nơi họ đang sống. Đó là chỗ của ký ức.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm