Lễ viếng thi sĩ vùng Kinh Bắc

11/05/2010 15:44 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Online) - 13h chiều nay, lễ tang nhà thơ Hoàng Cầm đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 - Trần Thánh Tông, HN). Bạn bè, anh em, đồng nghiệp và những người yêu thơ Hoàng Cầm đã đến gặp ông lần cuối trước khi ông đi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ 1 giờ chiều, từng dòng người rải rác đến viếng nhà thơ vùng Kinh Bắc. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi ngắm nhìn di ảnh Hoàng Cầm. Họ thấy hình ảnh một ông già mái tóc trắng như cước, ánh nhìn dịu dàng hiền từ, ấm áp bao dung. Giờ đây nhà thơ đã xuôi theo “Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp loáng”…

Đã sống gần một thế kỷ, có thể nói Hoàng Cầm có ảnh hưởng không nhỏ tới một thế hệ nhà thơ. Ông ra đi để lại trong lòng nhiều người niềm thương tiếc khôn nguôi. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không cầm được nước mắt khi viết những dòng lưu bút vào sổ tang. Ông gọi Hoàng Cầm là “người anh dịu dàng của chúng em”.

Nhà thơ Phùng Ngọc Diễn nay đã tóc bạc da mồi thương tiếc gửi những lời cuối đến Hoàng Cầm: “Anh là tài hoa của thơ Việt, là thi sĩ Chân – Thiện – Mỹ, là tấm lòng với bạn hữu và nhất là với lớp trẻ làm thơ như em”.

Dẫn đầu đoàn diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ là đạo diễn Anh Tú, người đã dựng vở kịch thơ Kiều Loan của thi sĩ Hoàng Cầm. Vị đạo diễn trẻ này không khỏi bùi ngùi khi nói lần gần đây nhất anh gặp nhà thơ Hoàng Cầm là vào năm 2009, thời điểm diễn ra Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Năm ấy vở kịch Kiều Loan (tác giả Hoàng Cầm, đạo diễn NSƯT Anh Tú) đã đoạt giải vở diễn có những tìm tòi trong loại hình kịch thơ. Anh Tú còn nhớ thời điểm năm 2005, khi anh gặp Hoàng Cầm, nhà thơ lúc ấy dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn còn rất minh mẫn, say sưa nói về đứa con tinh thần Kiều Loan. Nhưng mấy năm sau sức khỏe ông giảm sút hẳn. “Tôi cho rằng sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thường ở đời. Bác ấy ra đi là một sự giải thoát. Nhưng sự nghiệp văn chương của Hoàng Cầm sẽ còn mãi với cuộc đời”.

Những hình ảnh trong lễ tang nhà thơ Hoàng Cầm


Từng dòng người vào viếng nhà thơ Hoàng  Cầm

Thành kính trước vong linh nhà thơ
Người bạn vong niên của thi sĩ Hoàng Cầm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán mắt đỏ hoe
nhưng vẫn làm công việc hàng ngày của ông
Người phụ nữ này đã không kìm nổi nỗi tiếc thương

Những diễn diễn viên của Nhà hát  Tuổi trẻ, từng tham gia vở kịch Kiều Loan tới viếng nhà thơ

Đạo diễn Anh Tú ghi lưu bút trong sổ tang

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không cầm nổi nước mắt khi viết những dòng tiếc thương thi sĩ Hoàng  Cầm
N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm