Lập Bảo tàng Charlie Chaplin ở Geneva

Thứ Bảy, 28/11/2009 11:26 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngôi nhà của Vua hề Charlie Chaplin ở Corsier-sur-Vevey, bên hồ Geneva (Thụy Sĩ), sẽ trở thành bảo tàng vào năm 2011 với một dự án có kinh phí 50 triệu USD. Nơi đây sẽ chiếu những tác phẩm nổi tiếng của huyền thoại phim câm này như The Kid (1921), City Lights (1931), The Great Dictator (1940)…

Ngôi nhà nói trên là nơi Chaplin đã sống trong hơn 20 năm cuối đời. Ông từng phải rời nước Mỹ hồi năm 1952 vì bị cho là “thân Cộng”. Về sau, Chaplin chỉ trở lại Mỹ có một lần để nhận giải Oscar danh dự vào năm 1972.

Bởi vậy Geneva là nơi phù hợp nhất để tôn vinh Chaplin. “Cha tôi vô cùng hạnh phúc tại nơi này vì ông có cuộc sống gia đình ở đây”- Michael Chaplin, con trai của Vua hề, nói về nơi mà cha mình đã nuôi dạy tám người con cho đến khi ông qua đời vào năm 1977.

Charlie Chaplin sinh năm 1889 ở East Street, Walworth, phía Nam London (Anh). Thân sinh của ông đều là nghệ sĩ giải trí nhưng người cha mắc chứng nghiện rượu còn người mẹ bị mất trí nên gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Năm 1910, chàng trai 21 tuổi di cư tới New York (Mỹ). Theo cuốn Anything Goes của Lucy Moore thì Chaplin từng nói rằng New York “thật đáng sợ và không thân thiện” bởi thời gian đầu sống ở thành phố này, ông phải vật lộn với sự đói nghèo. Ba năm sau đó, Chaplin mới cảm nhận được về cuộc sống xa hoa nơi đây khi ông đã có đủ tiền để bước chân vào khách sạn lần đầu tiên.

Bảo tàng ở Geneva sẽ tôn vinh Chaplin ở vai trò nhà làm phim. Ông được mệnh danh là “thiên tài duy nhất nổi lên trong nền công nghiệp điện ảnh” vì Chaplin đã đảm nhiệm rất nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả kịch bản và thậm chí còn soạn nhạc cho phim. Ông là sự kết nối quan trọng giữa nền âm nhạc cuối thời kỳ Victoria với kỷ nguyên kinh điển của Hollywood. Chaplin là bậc thầy của dòng phim câm.

Những người cùng thời đánh giá rất cao về ông. Nhà phê bình James Agee nhận định diễn xuất của Chaplin trong phim City Lights là “vô cùng tuyệt hảo”. Nhà văn Anh Beverley Nichols viết: “Không có bi kịch nào của cuộc sống mà Chaplin không thấu hiểu. Không chỉ vì nghệ sĩ này có một trái tim nhân hậu mà còn bởi ông biết cách chia sẻ các bi kịch”.


Một cảnh trong phim City Lights

Ngôi nhà của Vua hề ở Geneva có một mảnh vườn rộng. Hiện tại, một số con cháu của ông vẫn sống ở đây. Rất nhiều du khách đi qua đã muốn ghé thăm ngôi nhà của Chaplin bởi vậy con cháu ông mới nảy ra sáng kiến biến nơi này thành một bảo tàng.

Tuy nhiên, kế hoạch của gia đình Chaplin đã từng bị những người hàng xóm phản đối và phải mất nhiều năm, các nhà chức trách địa phương mới thông qua được dự án xây dựng bảo tàng. Tòa nhà chính trong quần thể này từng là thư viện riêng của Vua hề. Ở đây có đặt cây piano được Chaplin sử dụng để soạn nhạc phim và một chiếc bàn nơi ông viết cuốn tự truyện cũng như kịch bản cho hai bộ phim của mình.

Lương Tuấn Vĩ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nan - 5/23/2012 5:11:39 PM
Cái đội U21 Thanh niên (đá cùng thời với việc chọn U23 kỳ seagame rồi) đâu rồi nhỉ ? Mấy em nó đá thấy khá tốt
akira - 5/23/2012 3:58:44 PM
ngày xưa thời & thế tạo anh hùng ngày nay thì t&t tạo anh "hùng". t&t hiểu theo nghĩa nào thì tùy ......
gicungxaoduoc - 5/23/2012 4:39:34 PM
Chú này thì ...
Jerry_Thanh Hóa - 5/23/2012 4:14:00 PM
Mỗi người một góc nhòn, một cách nói. Chúc anh Hà và đội ngày một cải thiện thành tích, người HM tỉnh nhà có tình yêu BĐ thì buộc tỉnh cũng sẽ có mức độ quan tâm hơn. Truyền thống hay không thì cũng...
hl - 5/23/2012 5:22:15 PM
bbq viết sai rồi..Phải là DECIMEROS(Là từ chỉ những kẻ thích làm thơ,hơi lập dị và khùng điên một chút).Chữ này không có nghĩa là "thứ mười"...Kiểu nói này như là cách ví von "Mười phân vẹn mười"của...