Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Đàm Vĩnh Hưng trở thành đại sứ thiện chí của Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Mỹ bắt kẻ dọa giết Elton John
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Văn hóa toàn cảnh
RSS
Trong suốt 11 buổi biểu tại Pháp, Làng tôi đã để lại tiếng vang lớn tại thủ đô Paris với các đêm diễn đều bán hểt vé. Còn tại Bỉ, đoàn biểu diễn 10 buổi ở một nhà hát có sức chứa 1000 người và hôm nào cũng kín chỗ.
Thứ Hai, 20/07/2009 15:41
Xiếc Làng tôi thành công tại Pháp và Bỉ
Làng tôi đã thành thương hiệu rồi!
(TT&VH) -
Liên đoàn Xiếc VN vừa báo cáo kết quả của chương trình xiếc Làng tôi tại Pháp và Bỉ từ ngày 15/6-15/7. Đây là một chương trình xiếc mang đậm nét văn hóa làng quê VN được Liên đoàn Xiếc VN phối hợp với Công ty sân khấu Việt và Hội đoàn sân khấu Địa cầu Pháp dàn dựng và tập luyện.
Trong suốt 11 buổi biểu tại Pháp, Làng tôi đã để lại tiếng vang lớn tại thủ đô Paris với các đêm diễn đều bán hểt vé. Còn tại Bỉ, đoàn biểu diễn 10 buổi tại một nhà hát dành riêng cho xiếc ở thành phố Anvers với sức chứa 1000 người, hôm nào cũng kín chỗ.
Trong 21 buổi xiếc Làng tôi biểu diễn tại Pháp và Bỉ, có nhiều nhà đầu tư và khai thác giải trí của nước sở tại tới xem. Họ đã ký hợp đồng biểu diễn đưa Làng tôi tới nhiều nước như: Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan… và nhiều nước khác nữa trong 2 năm 2010-2011 với 100 buổi biểu diễn /1 năm.
H.C
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Lễ hội xưa đã từng tôn vinh gia đình văn hóa
(18/03)
Sony quan tâm tới sức khỏe khán giả
(18/03)
Hà Nội đã "Tây hóa" như thế nào
(18/03)
Diều vàng "bỗng dưng" về tay Trịnh Hội!
(17/03)
"Bộ não điện tử" Eran Katz: Công nghệ chỉ hỗ trợ cho trí nhớ
(17/03)
Nghệ sĩ điện ảnh tự “mổ xẻ” trách nhiệm
(17/03)
Các tin đã đăng
Sơ đồ kinh đô đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn
(20/07)
"Không ngờ Lê Minh Sơn “quê mùa” thế, lại tràn đầy cảm xúc như thế!"
(20/07)
Những hình ảnh đầu tiên của Lâm Phong tại Việt Nam
(20/07)
Daniel Radcliffe: Harry Potter không hoàn mỹ
(20/07)
Lâm Phong tới Việt Nam sớm hơn dự định
(20/07)
Thêm một “giai nhân” trong ekip của Hà Dũng lộ diện
(20/07)
Lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh tại Quảng Ngãi
(20/07)
Carla Bruni-Sarkozy hát tại lễ sinh nhật Mandela
(20/07)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Xin đừng “xoa đầu rùa” nữa!
Bia tiến sĩ được UNESCO vinh danh
Văn hóa trà Việt đang bị lép vế!
“Bão tình ái” mới quanh “ông bà Smith”
Những ai sẽ được tặng rồng thiêng?
Phát hiện hầm mộ cổ của một hoàng hậu Ai Cập
Bức tường danh nhân sẽ là “pho sử” muôn đời
Bụm miệng cười vì chính tả biển hiệu
May mắn lạ kỳ với "ông trâu" số 16
May mà mới làm giống thần Vệ nữ