(TT&VH) - Một Cuba cách xa Việt Nam nửa vòng Trái đất đã được các tay máy chuyên và không chuyên của TTXVN phác họa một cách chân thực trong cuộc triển lãm mang tên Cuba - xa mà gần, khai mạc sáng qua (2/7) tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Trên những nẻo đường tác nghiệp tại Cuba, các tác giả Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo ảnh Việt Nam; Lê Duy Truyền, Tổng Biên tập báo Tin tức, nguyên phóng viên TTXVN thường trú tại Cuba; và Trần Quang Minh, phóng viên Báo ảnh Việt Nam, đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh về đất nước xinh đẹp này và những con người Cuba mến khách, nồng nhiệt và thân thiện. Triển lãm Cuba - xa mà gần giới thiệu với chúng ta hơn 100 bức ảnh trong số đó. Đó là những hình ảnh về một quốc đảo nhiệt đới đầy nắng và gió; thiên nhiên tươi đẹp, trong lành; những con người luôn vui vẻ và thân thiện; đất nước của những lễ hội carnaval diễn ra gần như mỗi ngày, của điệu nhảy tropical sôi nổi và đậm chất Mỹ Latin...
Trên những nẻo đường tác nghiệp tại Cuba, các tác giả Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo ảnh Việt Nam; Lê Duy Truyền, Tổng Biên tập báo Tin tức, nguyên phóng viên TTXVN thường trú tại Cuba; và Trần Quang Minh, phóng viên Báo ảnh Việt Nam, đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh về đất nước xinh đẹp này và những con người Cuba mến khách, nồng nhiệt và thân thiện. Triển lãm Cuba - xa mà gần giới thiệu với chúng ta hơn 100 bức ảnh trong số đó. Đó là những hình ảnh về một quốc đảo nhiệt đới đầy nắng và gió; thiên nhiên tươi đẹp, trong lành; những con người luôn vui vẻ và thân thiện; đất nước của những lễ hội carnaval diễn ra gần như mỗi ngày, của điệu nhảy tropical sôi nổi và đậm chất Mỹ Latin...

P.V