Ảnh Einstein “lè lưỡi” đạt giá hơn 74.000USD

Thứ Tư, 24/06/2009 08:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bức ảnh chụp nhà vật lý Albert Einstein thè lưỡi trêu các nhiếp ảnh gia đã được ông David Waxman ở New York (Mỹ) mua với giá 74.324 USD trong một cuộc đấu giá trên trang web rrauction.com.

Bức ảnh này được chụp vào năm 1951 nhân dịp sinh nhật lần thứ 72 của Einstein. Có tổng cộng 9 tấm ảnh như vậy, song bức vừa được đấu giá trở thành “hàng độc” vì có chữ ký của nhà vật lý thiên tài. Einstein trao bức ảnh đó cho nhà báo Howard K. Smith, một người bạn của ông. Ta nhìn thấy trong bức ảnh một người đàn ông tóc bạc rất “ngộ nghĩnh” với chiếc lưỡi thè ra và ánh mắt hóm hỉnh.

Bảo Nguyên
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

nguyen van khanh - 5/23/2012 10:08:40 AM
minh doc het bai ma van khong tim thay dia chi cua nha hang
hai lúa - 5/23/2012 4:10:52 PM
Sao không thấy Huỳnh Quốc Anh của SHB DN, anh này cũng từng dính chàm, nhưng hiện nay đang chơi rất hay trong đội hình đội bóng sông Hàn. Những cú ngoặt bóng và căng ngang của anh rất lợi hại, đề...
Hala Madrid - 5/23/2012 1:44:19 PM
Mấy bạn chả xem Real đá được trận nào mà cứ mở miệng là kêu xe bus với xe bò ý nhỉ ?
culevn - 5/23/2012 4:14:58 PM
Chỉ có thế thôi ư,sao nghe nói Pep nhất thế giới.Cẩn thận không lại phải ngồi dự bị hạng sang như cuối mùa vừa qua đấy...
Cũng Thế Thôi - 5/23/2012 3:59:40 PM
Khỏi nói truyền thống, hơn 10 năm bóng đá chuyên nghiệp (cứ coi là như vậy) nếu chọn một đội toàn dân xứ Thanh thi đấu VL... Tôi khẳng định khó có đội nào như thế địch nổi. Quê tôi nghèo, thật vậy!...