La Hải Quỳnh:"Tôi đã có khoảng trời riêng"

24/07/2008 10:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Có lẽ do là một cô gái “nhà quê ra tỉnh” (sinh ra ở Lan Châu tỉnh Cam Túc) nên La Hải Quỳnh diễn cứ như không chân dung các cô gái miền quê chất phác thực thà, lương thiện, điển hình như vai Đào Xuân trong bộ phim Truyền hình 32 tập Hãy chín chắn tìm tình yêu (2003) của đạo diễn Lưu Tâm Cương và giờ đây khán giả kênh VTC1 lại đang thấy một La Hải Quỳnh yêu đằm thắm, biết hy sinh nhưng tính cách cũng không kém góc cạnh qua chân dung Chu Châu trong serie phim Tình yêu đích thực.

Theo lời Mã Công Vĩ, đạo diễn phim Tình yêu đích thực, thì: “Tuy không đẹp xuất chúng như các diễn viên khác nhưng La Hải Quỳnh mang vẻ đẹp của vùng sơn dã nghèo ở miền Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Lối diễn xuất của La thực sự đã để lại cho các nhà làm phim nhiều ấn tượng”.
 
Diễn viên trong phim Tình yêu đích thực

Tình yêu đích thực đã có tỷ suất khán giả cao khi được chiếu trên các đài Truyền hình Giang Tô, Quảng Châu, Thâm Quyến. La Hải Quỳnh bộc bạch: “Là cô gái từ miền quê nghèo ra thành phố lập nghiệp, tôi rất hiểu những nỗi khổ, sự vất vả của những người giống như mình khi phải bươn chải trong nền kinh tế thị trường ở thành thị. Tôi rất thích vai Chu Châu, một cô gái nghèo từ quê ra tỉnh, nhưng nhân cách thực là đáng quý và cao thượng. Chu Châu không bị cám dỗ về vật chất, trái lại cô biết mình phải làm gì để có được tình yêu đích thực”.

La Hải Quỳnh sinh ngày 10/8/1972. Sau khi tốt nghiệp Khoa biểu diễn Học viện sân khấu Thượng Hải cô đã nhận được nhiều lời mời diễn xuất của các đạo diễn và xuất hiện khá đều đặn trên màn ảnh nhỏ kể từ năm 1997 tới nay. La Hải Quỳnh viết trên blog rằng: “Con đường nghệ thuật của tôi được như hiện nay đều do nỗ lực của bản thân. Tôi sinh ra miền quê đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt ở tỉnh Cam Túc. Cha tôi là người lái xe cứu thương, mẹ tôi là một công nhân bình thường. Cha mẹ tôi hầu như không mấy am hiểu gì về nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ tôi rất thích ca hát và nhảy múa. Vì vậy, sau khi học xong Tiểu học tôi thi vào Trường nghệ thuật múa tỉnh Cam Túc. Sau ba năm tôi tốt nghiệp và được phân công về Đoàn văn công thành phố Lan Châu và làm diễn viên múa ở đoàn 4 năm. Năm 1995 tôi tới học hệ biểu diễn Học viện sân khấu điện ảnh Thượng Hải cũng là một sự tình cờ. Tôi còn nhớ vào cuối năm 1994 tôi dẫn Đoàn ca vũ tới biểu diễn tại đây. Tới xem có rất nhiều giáo viên và học sinh của Trường, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, một thày giáo gặp tôi và khuyên nên tới Thượng Hải học tập, vì tôi có năng khiếu diễn xuất. Câu nói của thầy giáo thôi thúc tôi mãnh liệt, nên mùa xuân năm 1995 tôi gặp Ban lãnh đạo Đoàn ca múa Lan Châu và nói dối rằng tôi bị ốm, phải chữa bệnh lâu ngày nên không thể làm việc ở đoàn. Tôi lặng lẽ ra đô thị học tập, kiếm việc làm”. Giờ đây khi nghĩ lại La Hải Quỳnh thấy khi đó mình thực liều lĩnh, chưa biết có thi đỗ vào trường hay không mà dám từ bỏ công tác đã làm ổn định nhiều năm để theo đuổi mục tiêu hơi viển vông đối với mình, nhất là một cô gái miền quê đơn thương độc mã ra đô thị phồn hoa.

Sau Tình yêu đích thực, La Hải Quỳnh đã tham gia nhiều bộ phim khác, trong đó đáng chú ý là vai Tiểu Ngạc - một cô gái miền quê ra tỉnh làm tiền trong phim Phận má hồng. Khi được hỏi tại sao lại chấp nhận một vai có tính cách hoàn toàn trái ngược với các vai trước, cũng như tính cách của chính bản thân, La cho biết: "Tuy là gái làm tiền nhưng Tiểu Ngạc có nhiều đức tính tốt, lương thiện, biết lẽ phải, biết người biết mìn. Bởi vậy dù lúc đầu có hơi do dự nhưng rốt cuộc tôi đã quyết định nhận diễn vai này. Tôi là người luôn hướng về phía trước. Do đó mà có thể nói giờ đây tôi đã có khoảnh trời riêng của mình”.
 
Kiều Tỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm