Thái Hòa và… Quả tim máu

31/10/2008 09:52 GMT+7 | Văn hoá

Hai năm sau thành công bất ngờ của Người vợ ma, Sân khấu Kịch Phú Nhuận vừa cho ra mắt vở kịch kinh dị mới: Quả tim máu.
 
Nhen nhóm ý tưởng từ lâu

Thái Hòa
Ý tưởng kịch bản Quả tim máu đã được Thái Hòa nhen nhóm từ nhiều năm trước, lúc anh còn đang học về điện ảnh và dự định sẽ làm thành phim. Tuy nhiên, sau những lo toan của cuộc sống, những bận rộn vụn vặt, rồi những đêm tấu hài đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của anh.

Thái Hòa tạm quên đi giấc mơ Quả tim máu, mãi cho đến khi được “bà bầu” Hồng Vân tin tưởng giao cho dựng vở Người vợ ma. Thành công của Người vợ ma đã một lần nữa làm anh nhớ tới kịch bản còn dang dở: Quả tim máu. Có thể nói, Người vợ ma là động lực thôi thúc nhưng cũng đồng thời là trở ngại đầy áp lực đối với một đạo diễn trẻ… chưa có bằng cấp.

Làm sao để Quả tim máu có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Người vợ ma (đến nay vẫn diễn đều đặn 4 suất/tuần) là điều làm Thái Hòa bị áp lực nhất. Trong suốt hai năm, anh vừa chăm chút cho Người vợ ma, vừa suy nghĩ để tìm ra những điều khác biệt dành cho Quả tim máu. Bẵng đi một thời gian, không ai dám hỏi về vở kịch nữa vì sợ Thái Hòa bị… stress thì đột nhiên Quả tim máu “trở lại” trong sự xôn xao của giới sân khấu, trong sự chờ đợi của nhiều khán giả. Và…

Khán giả tiếp tục bị “hù”

Câu chuyện bắt đầu bằng mớ âm thanh hỗn độn, những ký ức nhập nhằng và tiếng hát nhẹ hẫng. Dưới bóng trăng, Sơn thảng thốt nhìn vợ mình đang ôm ngực thở dốc. Ám ảnh về một tội ác bắt đầu được mở ra, khơi lại và hành hạ người đàn ông ấy không lúc nào nguôi. Hằng - người vợ yếu ớt của anh đang mang trong mình quả tim của Phương - cô thiếu nữ xinh đẹp vùng cao đã qua đời sau một tai nạn khủng khiếp.

Trong chuyến đi thăm lại gia đình của ân nhân đã cứu mình, Hằng đã có những linh cảm kỳ lạ về tấm di ảnh của Phương, về bức tranh Phương vẽ, và cả những ký ức của người đã khuất mà cô không sao lý giải được. Sống trong ngôi nhà âm u ấy, Sơn luôn nhìn thấy những hồn ma xuất hiện, nghe được những tiếng lòng ai oán, cảm nhận được sự tồn tại dai dẳng của một cuộc trả thù từ người chết... Quả tim ấy đã trở thành quả tim máu, đập những nhịp không bình yên, bởi nó đã được lấy ra từ một nỗi đau và không thể đắp đầy một hạnh phúc...

Xem Quả tim máu, người xem gặp lại cái cảm giác sợ hãi của Người vợ ma với hiệu ứng của âm thanh, ánh sáng. Tiếng hát, tiếng gió, tiếng thét, tiếng tim đập… lúc phiêu diêu, lúc dồn dập, rồi lại thất thanh điên loạn. Không gian mờ ảo, đặc quánh. Khung cửa sổ lộng gió và những bóng ma xuất hiện bất thình lình. Những hình nhân được xử lý bằng nghệ thuật rối đen, mặt nạ… Tất cả nhằm lột tả nỗi ám ảnh tội ác đến tận cùng của người gieo gió gặt bão.

Tuy nhiên để “hù” được khán giả thì trước đó toàn bộ ê kíp thực hiện đều đã bị “hù” dài dài trong những buổi tập khuya, đến nỗi tập xong không ai dám tắt đèn hoặc đi về một mình. Nhưng người sợ nhất lại chính là… Thái Hòa – chuyện tưởng đùa lại có thật! Anh cho biết tuy làm kịch ma nhưng hồi nào giờ không dám xem phim ma, đọc truyện kinh dị, chỉ biết ngồi… tưởng tượng ra nỗi sợ của mình để đưa vào kịch bản thôi. Vẫn cái vẻ mặt ngô ngố đặc trưng, Thái Hòa nháy mắt, cười tươi: “Tui sợ ma vầy mà đã làm hai vở kịch ma rồi. Như vậy có được xem là “hy sinh” vì nghệ thuật không ta?”.
 
Theo SGGP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm