Không hối tiếc khi viết Những vần thơ của quỷ Satan

04/10/2008 09:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từng “khổ sở” sau khi tung ra cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Satan hồi năm 1988, song Salman Rushdie nói rằng ông không hề hối tiếc khi viết tác phẩm này.

Nhà văn 61 tuổi luôn cố gắng đặt ra những câu hỏi lớn về vai trò của từng cá nhân trong lịch sử và xã hội. Trong cuộc phỏng vấn mới đây ông đã thẳng thắn nói rằng: “Vấn đề mà tôi luôn tự hỏi mình là chúng ta là chủ hay là nạn nhân? Chúng ta tạo nên lịch sử hay lịch sử tạo nên chúng ta? Chúng ta định hình thế giới hay chúng ta chỉ là những gì do thế giới tạo nên?”.

Những vần thơ của quỷ Satan– cuốn tiểu thuyết thứ 4 của Rushdie – ám chỉ đến huyền thoại, nhà tiên tri Muhammad, đã bị cấm lưu hành ở Ấn Độ và bị nhiều người Hồi giáo quá khích ở Anh đốt, còn nhà văn thì bị nhà lãnh đạo Iran lúc đó là Ayatollah Ruhollah Khomeini kết án tử hình. Trong suốt thập kỷ sau đó Rushdie phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát cho đến khi Chính phủ Iran hủy bỏ bản án tử hình đó vào năm 1998 khi nói rằng họ không ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm sát hại nhà văn. Từ đó ông dần tái xuất trước công chúng và đầu năm nay đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng tước Hiệp sĩ.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm