Hãng phim Truyện VN: Quyết tâm phát hành, nhưng…

Hãng phim Thiên Ngân - đơn vị hợp tác với Hãng phim Truyện VN để sản xuất Rừng đen chỉ chịu trách nhiệm phát hành bộ phim này ở thị trường nước ngoài. Còn trong nước, vì… không có nhà phát hành nào mua bản quyền nên chính hãng phải đứng ra tổ chức phát hành. Ông Thanh khẳng định, việc phát hành Rừng đen không phải để đáp ứng điều kiện dự Oscar, cũng không do điều kiện này thúc ép mà Hãng đã chủ động kế hoạch phát hành từ cách đây… vài tháng. Nhưng theo ông Thanh, phim nhà nước ra rạp gặp khó khăn vì hầu hết các rạp đều được tư nhân hóa. “Các chủ rạp phải đặt quyền lợi của họ lên trước. Cũng có thể họ nhìn thấy bộ phim không đáp ứng được một số yêu cầu của họ nên chưa mặn mà”, ông Thanh giải thích thêm.
Vậy là có thể nhìn thấy rõ nguy cơ Rừng đen không thể đến được với Oscar, dù rằng còn 10 ngày nữa mới hết hạn chiếu phim ngoài rạp theo quy định của Oscar (30/9). Vậy VN có gửi phim này dự Oscar nữa không?
Sản xuất - phát hành: cái vòng luẩn quẩn!

“Tôi đã kết luận trong cuộc họp chiều 17/9 có đại diện Cục Điện ảnh là nếu không phát hành được 7 ngày ngoài rạp thì Cục Điện ảnh đừng trình công văn đề nghị gửi Rừng đen dự Oscar nữa” - ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nói với TT&VH qua điện thoại.
Hãng phim Truyện VN đã tự phát hành một số phim nhưng chỉ có Chiến dịch trái tim bên phải và Vũ điệu tử thần có kết quả khả dĩ hơn cả. Nói khả dĩ chứ không thể nói hiệu quả bởi vì so với giá mua phim bản quyền phim của Fafilm VN hay Phát hành phim Quân đội đối với một phim (dao động từ 100 triệu đến 150 triệu đồng) thì kết quả phát hành của hai phim trên có khá hơn. Còn so với số tiền “tỷ” đầu tư để sản xuất phim, kết quả nói trên còn thua xa, nói đúng hơn là… “phim VN lỗ chỏng vó”, như một người làm công tác phát hành phim nhà nước bày tỏ!
Hãng tự phát hành sản phẩm của chính mình thì sao? Không có đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhận công tác này. Một năm chỉ phát hành vài phim, nên hãng không trở thành đối tác thường xuyên của các rạp. Vì vậy, rạp không thể ưu đãi cho hãng như các nhà phát hành phim khác. Trong khi đó, lịch chiếu phim do các rạp sắp xếp phải có trước ba tháng là ít, nên không thể muốn ra rạp lúc nào thì ra. Và nữa, không có tiền để hợp tác với đơn vị làm marketing chuyên nghiệp vì chi phí phát hành thường không có trong dự toán sản xuất phim nhà nước. Vậy nên, cái khó của hãng phim tự phát hành, suy cho cùng do thiếu kinh phí, nên phải giật gấu vá vai, cái khó bó cái khôn.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất là giải dành cho phim không dùng tiếng Anh, được trao cho ĐD cũng như nước mà bộ phim đó xuất thân. Trong lịch sử giải Oscar ở hạng mục này, bắt đầu chính thức kể từ năm 1956, các nước đoạt giải nhiều nhất lần lượt là: Ý (10 lần), Pháp (9 lần), Tây Ban Nha (4 lần)… Oscar năm nay, Việt Nam là một trong 96 quốc gia, con số cao nhất từ trước đến nay, được gửi thư mời.
Nói đi thì cũng nói lại, các nhà phát hành mua phim nhà nước với giá… bọt bèo như trên hay phim nhà nước ra rạp bị các chủ rạp… ngúng nguẩy, ngoài những bất lợi của phim Việt mỗi khi ra rạp so với phim ngoại thì một phần lý do (khá quan trọng) nằm ở chất lượng phim. Phim Việt vẫn luẩn quẩn trong “vòng tròn tiền kiếp” là chất lượng phim dở nên không phát hành được. Không phát hành được nên không có kinh phí tái đầu tư cho phim và không kích thích được thị trường phim nội.
Có lẽ nhìn thấy rõ thực trạng của điện ảnh nước nhà, nên ĐD Vương Đức chỉ mong Rừng đen dự giải Oscar để cọ xát và để (người làm phim) có thêm thông tin về điện ảnh thế giới. “Điện ảnh chúng ta còn khiêm nhường lắm”, anh thừa nhận trong buổi chiếu phim miễn phí tại Trung tâm Văn hoá Pháp hồi tháng 7/2008.
H.Đông