Đến hẹn lại... khói!!!

18/06/2012 13:51 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Đúng thời gian này năm trước, Hà Nội ngập trong khói rơm. Và cũng thời gian này, các nhà khoa học, lãnh đạo 1 số huyện ngoại thành, thậm chí cả người dân... đã đưa ra nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này. 

Tháng 7/2011, liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý tình trạng đốt rơm rạ gây khói ở thành phố Hà Nội.

Khói rơm khiến người tham gia giao thông không thấy đường, cay mắt và khó thở

Nhưng đến nay, đã tròn 1 năm, hay nói chính xác hơn là nhiều năm nay, rơm vẫn cứ được đốt, Hà Nội vẫn cứ ngập khói và giải pháp vẫn cứ chỉ là chuyện được bàn trên các tờ báo. Hãy không nói nữa về tác hại của khói rơm đối với Hà Nội, một thành phố vốn đã ngột ngạt bởi khói xe và bụi bặm. Chỉ xin hỏi, bao giờ những cơ quan có thẩm quyền giải quyết được thực trạng này?

Một số hình ảnh bà con đốt rơm tại ngoại thành Hà Nội chúng tôi vừa ghi lại:

Tầm nhìn hạn chế dưới 10m vì khói rơm đốt sát đường

Cả khu vực ngoại thành Hà Nội mù mịt như có sương mù

Nhiều quãng đường người tham gia giao thông phải bật đèn đề phòng tai nạn

Nhưng rơm vẫn được đốt khắp nơi

Trách người nông dân 1 phần, trách người có trách nhiệm nhiều hơn vì họ đã không tìm được cách giải quyết rơm rạ sau mỗi mùa gặt

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm