Lê Văn Luyện bình thản trước phiên xử

06/01/2012 16:08 GMT+7 | Thế giới

Sáng nay (6/1), luật sư Nguyễn Bá Ngọc vào trại tạm giam gặp bị can Lê Văn Luyện. Tiếp xúc với người bào chữa cho mình, sát thủ giết chết 3 người tại tiệm vàng Ngọc Bích vô tư nói cười, không chút lo lắng sợ sệt khi sẽ phải hầu tòa vào ngày 10-11/1.

Giải thích vì sao có thái độ này, Luyện bảo: "Đó là tội không thể sửa chữa nên cháu cũng chẳng nghĩ gì".

Theo ông Ngọc, Luyện cho rằng án phạt dành cho tội ác đã gây ra nhiều nhất chỉ là 18 năm tù nên bảo bình thản chờ ngày xử án.



Lê Văn Luyện.

Luật sư Ngọc cho biết với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, từng tham gia không biết bao vụ án giết người, tiếp xúc với nhiều kẻ sát nhân nhưng ông chưa gặp ai như Luyện. Theo đánh giá của ông, kẻ giết 3 mạng người khi chưa tròn 18 tuổi này "thực sự là sát thủ máu lạnh, ít biểu cảm hay hối hận sau tội ác". Điều này cũng đúng với nhận định của Công an Bắc Giang rằng hành vi của Luyện gây ra tại tiệm vàng Ngọc Bích là dã man, tàn bạo chưa từng có từ trước tới nay.

Theo luật sư Trần Chí Thanh (Văn phòng Luật sư Tâm Đức, người bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho gia đình bị hại), Luyện có nhiều tình tiết tăng nặng khi bị xét xử là giết trẻ em, giết nhiều người, giết người liền trước đó hoặc sau đó phạm tội đặc biệt nghiêm trọng (cướp); giết người để che giấu tội phạm; giết người để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Song nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, Luyện chỉ phải chịu nhiều nhất 18 năm tù bởi khi gây ra vụ án, sát thủ này đang ở tuổi vị thành niên.

Cơ quan điều tra xác định, rạng sáng 24/8/2011, Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích bằng cách trèo qua mái nhà một người hàng xóm. Sau khi dùng dao phớ cạy của ở tầng 3, tên này đã lọt được vào trong. Trong ngôi nhà 3 tầng, Luyện dùng đèn pin soi để lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không phát hiện được gì. Rạng sáng, thấy chủ tiệm vàng là anh Trịnh Văn Ngọc bê chậu quần áo lên phơi ở tầng 3, Luyện đã cầm dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào người anh Ngọc. Bị nạn nhân chống trả và kêu cứu, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) từ tầng 2 vội vàng chạy lên giúp đỡ nhưng cũng bị đâm trúng người. Cặp vợ chồng này chết ngay sau đó.

Sau khi gây án, hung thủ xuống dưới tầng 2 phát hiện cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi), con gái lớn của chủ nhà đang cầm điện thoại gọi, sát thủ Luyện vung dao phớ chém đứt lìa bàn tay cháu. Nghe tiếng la hét của cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) tên này cũng dùng dao sát hại sau khi dỗ nín không được.

Tại tầng một của ngôi nhà, kẻ giết người đã lấy đi 231 nhẫn, 67 dây chuyền, 13 vòng tay, 4 kiềng cổ, 5 mặt đá có viền bọc kim loại màu vàng... cùng một chiếc điện thoại Nokia 3110C đã cũ. Trị giá số tài sản trên Hội đồng định giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 10-11/1, Luyện sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang về 3 tội: giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng hầu tòa có 6 người thân của Luyện gồm: Lê Văn Miên (bố), Trương Thanh Hồng (anh họ), Lê Thị Định (cô ruột) và Lê Văn Nghi (chú rể) và vợ chồng ông Trương Văn Hợp (bố, mẹ của Hồng). Họ bị truy tố về các tội che giấu và không tố giác tội phạm.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm