Giả danh nhân viên môi trường, bán hàng kiểu cưỡng ép

22/06/2011 11:21 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM liên tiếp bị những “nhân viên môi trường” giả danh ép mua men xử lý vệ sinh. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi gia đình chị Đinh Thị Mai bị một số đối tượng ép phải mua cả trăm gói “thông hầm cầu” với giá hơn… 3 triệu đồng.

Khi chúng tôi đến khu phố 4 tìm hiểu sự việc, hàng chục người dân ở phường này kéo đến để vạch mặt những kẻ côn đồ, lừa đảo. Chỉ vào đống men, chị Đinh Thị Mai bức xúc: “Tôi là giáo viên, đồng lương hạn hẹp, bị ăn cướp hơn 3 triệu đồng, số tiền sinh hoạt của gia đình cả tháng coi như mất hết”.

Không mua là... phạt nặng

Theo đơn tố cáo gửi UBND, Công an, Quản lý thị trường quận 12, sự việc của gia đình chị Mai xảy ra vào khoảng 9h ngày 12/6, một nhóm 4 - 5 người đeo thẻ và tự xưng là nhân viên của Công ty Giải pháp Ứng dụng công nghệ môi trường Toàn Cầu (trong bài xin được viết tắt là Công ty Toàn Cầu) có địa chỉ tại 444/29 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 đến nhà và có thái độ hù dọa ép mua hàng.


Chị Mai không biết phải xử lý hàng trăm bịch sản phẩm này thế nào

Chị Mai cho biết: “Nhóm người này đi xe máy đến gọi cửa nhà tôi, khi đó chỉ có 2 con tôi, 14 tuổi và 7 tuổi ở nhà. Nhóm người này liên tục hù dọa ép buộc mua hóa phẩm thông cống rãnh, hầm cầu. Họ nói rằng, nếu không mua UBND phường sẽ xuống kiểm tra và phạt nặng. Vì các con tôi còn nhỏ nên cháu rất sợ và một người đàn ông trong nhóm đó lấy trong túi xách ra 3 gói men xử lý, bột thông cống và yêu cầu cháu phải trả 900.000 đồng.

Sau đó họ ép con tôi lấy thêm 6 gói và bắt cháu trả 1,8 triệu đồng nữa. Chưa hết, người đàn ông đó lại đưa ra bản danh sách bắt con tôi ký tên và đóng thêm 600.000 đồng nữa và nói là tiền xịt muỗi, phòng bệnh sốt xuất huyết của UBND phường. Con tôi bị ép mua tổng cộng gần 100 bịch nhỏ với tổng số tiền 3,3 triệu đồng nhưng trong hóa đơn bán lẻ có đóng dấu vuông tên Công ty Toàn Cầu, mã số thuế chỉ ghi 900.000 đồng”.

Sau khi trình báo sự việc cho Công an phường Bình An, ngày 13/6, chị Mai đã đến Công ty Toàn Cầu để làm rõ vụ việc. Chị Mai bức xúc kể: “Tôi trình bày sự việc và yêu cầu họ xác minh những nhân viên mà công ty đã cử đi bán hàng tại địa bàn quận 2 ngày hôm đó. Một đại diện công ty chỉ xác nhận hàng là của công ty mà không xác nhận người. Sau đó, phía công ty có hứa thu hồi lại sản phẩm, nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn không liên lạc gì với tôi”.

Bị lừa hàng loạt

Gia đình chị Đinh Thị Mai chỉ là một trong những nạn nhân của chiêu “bán hàng” kiểu ép mua. Trước đó, rất nhiều hộ dân khu phố 4 đã bị nhóm người là nhân viên Công ty Toàn Cầu dọa nạt, ép mua hàng trắng trợn với giá “cắt cổ”.

Theo những hộ dân này, họ tự xưng là nhân viên vệ sinh môi trường của UBND phường đến từng nhà ép mua hàng và đóng tiền xịt muỗi với mức hàng triệu đồng. Sự việc đã diễn ra thời gian dài. Nếu ai tỏ ý không mua, những “nhân viên môi trường” này quát tháo, hăm dọa: “Nếu không mua thì ngày mai cán bộ phường xuống kiểm tra và phạt rất nặng”. Hoặc chúng dụ dỗ, men vệ sinh chỉ tặng chứ không bán nhưng sau đó bắt kí tên vào danh sách đóng tiền xịt muỗi và trả tiền cho món xử lý hầm cầu khác với giá... trên trời. Thậm chí những “nhân viên” này còn đòi “kiểm tra” toilet để xem gia chủ có giữ vệ sinh môi trường không.


Đại diện hàng chục hộ dân bức xúc phản ánh về nhóm bán hàng mượn danh lừa đảo

Anh Nguyễn Trọng Thông, ngụ tại khu phố 4 kể lại: “Khoảng tháng 4/2011, nhóm người tự xưng được UBND phường điều xuống xem xét vệ sinh và đòi vào toilet để kiểm tra. Nhưng tôi không cho và yêu cầu đi nơi khác. Vài ngày sau, khi chỉ có vợ tôi ở nhà, nhóm người này lại tiếp tục đến “kiểm tra” và yêu cầu vợ tôi đưa 250.000 đồng mua men xử lý vệ sinh. Sau đó họ quay lại yêu cầu vợ tôi mua thêm 250.000 đồng nữa”.

Phóng viên TT&VH đã tìm đến Công ty Toàn Cầu để tìm hiểu vấn đề. Trụ sở của công ty này là ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Khương, quận 12. Theo lời nhân viên tên Trường của Công ty Toàn Cầu, trụ sở được cấp giấy phép kinh doanh cũng là nơi sản xuất men xử lý vệ sinh, bột thông cống và đề nghị chúng tôi tới nơi khác để gặp người có chức vụ cao hơn, nhưng không nói “nơi khác” ở đâu.

Trong vai người mua men xử lý vệ sinh, bột thông cống số lượng lớn, chúng tôi tiếp xúc với ông Lại Thế Trung, Tổng giám đốc công ty. Ông Trung cho biết: Sản phẩm của công ty bán khắp 63 tỉnh, thành với hệ thống đại lý và hàng trăm cộng tác viên đến từng gia đình ở nhiều nơi để tiếp thị, chào hàng.

Vậy nhóm người có hành vi hăm dọa, mượn danh cơ quan nhà nước để ép người dân mua sản phẩm là ai? Có phải là cộng tác viên của Công ty Toàn Cầu, hay chỉ là những kẻ giả danh nhân viên công ty? Câu hỏi này còn bỏ ngỏ. Thiết nghĩ công ty và các cơ quan chức năng cần vào cuộc rốt ráo để làm rõ lai lịch nhóm người này, từ đó quy rõ trách nhiệm hoặc là “minh oan” cho các đơn vị có liên quan đang bị chúng “mượn danh”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Bình, Trưởng Công an phường Bình An cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của các hộ dân bị ép mua và ghi nhận sự việc từ chị Đinh Thị Mai trình báo. Chúng tôi đã tăng cường kiểm tra và nếu phát hiện sẽ xử lý theo pháp luật. Nhưng trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh xử lý những kẻ bán hàng kiểu ép mua thế này, cách tốt nhất là người dân phải cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường của người lạ mặt để tránh bị lừa”.

Cẩm Phong - Điền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm