Hoa ban tím chiều Hà Nội

01/03/2010 18:52 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Giới trẻ vẫn quen gọi đó là hoa ban, một loài hoa vốn gắn bó với núi rừng Tây Bắc nhưng lại hiện diện ở con phố nhỏ bé Bắc Sơn.

Mặc cho nhiều người tranh cãi xem đó là loại hoa gì nhưng nó vẫn nở rộ vào mỗi dịp tháng 3 ở Hà Nội. Nếu đúng là hoa ban ở Tây Bắc thì loài hoa ở phố Bắc Sơn nở sớm hơn gần 1 tháng.


Ở Tây Bắc, hoa ban thường nở vào dịp tháng 4 dương (khoảng tháng 3 âm lịch). Còn ở Hà Nội, có lẽ thời tiết ấm hơn, chúng bắt đầu nhuộm tím cả con phố từ khoảng tháng 2 âm lịch.


Dường như chẳng ai nhớ chính xác những hàng hoa ban này được trồng ở đây từ khi nào, chỉ biết những năm 90, ở đây còn được gọi là vườn hồng vì được trồng rất nhiều cây hoa hồng.

Chỉ đến khoảng những năm 2000 trở đi, phố Bắc Sơn mới thực sự được nhắc nhiều đến bởi loài hoa tím lạ này.


Sự xuất hiện của hoa ban không chỉ khiến khu vực quảng trường Ba Đình có thêm một màu sắc mới. Nó đem lại cho nơi này thêm 1 chút hương vị của núi rừng phía Bắc bên cạnh hàng trăm loài cây khác đến từ mọi miền Tổ quốc.


Và hoa ban cũng thu hút đến đây những cô cậu học trò, những đôi trai gái, thậm chí cả những người có tuổi.

Có người đến chỉ để chụp ảnh, ngắm hoa. Có người đến để hoài niệm những ngày tháng từng dạo bước chân trên những ngọn núi nhuộm màu hoa ban.

Lại có người chỉ ghé qua để thấy một cái gì đó khác lạ so với những gì vốn có của Hà Nội.


Thực ra Hà Nội cũng có một số tuyến đường trồng hoa ban nhưng dường như chỉ có ở Bắc Sơn mới thu hút người Hà Nội đến vậy.

Có người nói rằng bởi ở đây có nhiều hoa ban nhất. Lý do đó có lẽ thường quá. Có người bảo bởi khung cảnh, thời tiết, ý nghĩa. Cũng vẫn thường quá.

Nhiều người lẳng lặng đến, âm thầm ngắm mà chẳng bởi lý do gì. Có lẽ thế mới là đặc biệt.



Mỗi dịp hoa ban ở Hà Nội nở, hàng ngàn lượt người tìm đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm


Những em bé dù chẳng biết nguồn gốc của loài hoa này vẫn cảm thấy rất vui khi được đùa nghịch với những bông hoa tím ngắt rất lạ này


Tất nhiên những tay săn ảnh cũng không bỏ lỡ cơ hội. Tiết thời mùa xuân luôn đem lại những khung hình đẹp và hấp dẫn


Trong khung cảnh lãng mạn đó, tất nhiên tình cảm cũng dễ nảy nở hơn


Cô dâu chú rể cũng không thể bỏ qua thời khắc này


Hoa ban có từ 4 - 5 cánh. Nhị hoa có vị ngọt, thu hút nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm. Tên gọi hoa ban trắng (Bauhinia variegata) theo tiếng của người Thái có nghĩa hoa ngọt. (Nguồn Wikipedia)


Hằng năm, đầu tháng hai âm lịch, hoa ban lác đác nở, rộ nhất và đẹp nhất là vào khoảng đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.  Lúc nở rộ, trông cây ban như thể chỉ có hoa mà không có lá. (Nguồn Wikipedia)


Người vùng cao Tây Bắc thường dựa vào hoa ban để làm nông, họ phát nương vào lúc hoa nở và tra hạt vào lúc hoa tàn. (Nguồn Wikipedia)

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm