(TT&VH) - Ngày 31/8, trong khi đào hố để trồng cây cao su, ông Trần Vĩnh ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện trong vườn nhà một hố chôn nhiều hài cốt nghi là của liệt sĩ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) đã huy động lực lượng cựu chiến binh (CCB) và dân quân xã khai quật, tìm kiếm. Bước đầu đã phát hiện được rất nhiều xương ống chân, tay, hộp sọ cùng một số di vật nghi là của quân giải phóng như cúc áo, vải dù, đạn...
Các CCB cho biết, vào khoảng năm 1968, trong lúc đánh chiếm vào cao điểm 241 và căn cứ Đầu Mầu, về phía ta có 158 chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh và bị địch dồn vào một hố chôn tập thể. Sau ngày hòa bình lập lại, theo nhiều nguồn tin báo, các CCB cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Theo nhận định của địa phương, đây có thể là hố chôn tập thể các chiến sĩ đặc công.
Huyện Cam Lộ đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Cam Thành tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm hài cốt.
Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) đã huy động lực lượng cựu chiến binh (CCB) và dân quân xã khai quật, tìm kiếm. Bước đầu đã phát hiện được rất nhiều xương ống chân, tay, hộp sọ cùng một số di vật nghi là của quân giải phóng như cúc áo, vải dù, đạn...
Các CCB cho biết, vào khoảng năm 1968, trong lúc đánh chiếm vào cao điểm 241 và căn cứ Đầu Mầu, về phía ta có 158 chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh và bị địch dồn vào một hố chôn tập thể. Sau ngày hòa bình lập lại, theo nhiều nguồn tin báo, các CCB cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Theo nhận định của địa phương, đây có thể là hố chôn tập thể các chiến sĩ đặc công.
Huyện Cam Lộ đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Cam Thành tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm hài cốt.
Hồ Cầu